Jamie Vardy ghi bàn và rồi gì nữa?

Jamie Vardy đã chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi của mình với bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha. Nhưng liệu bấy nhiêu đã là đủ để tiền đạo này lấy lại niềm tin từ NHM?

Vardy đã ghi bàn trở lại.

Rạng sáng nay, Jamie Vardy đã chính thức chấm dứt chuỗi trận 'tịt ngòi' đã kéo dài liên tiếp trong 15 trận đấu gần nhất khi ghi bàn trong trận hòa 2-2 giữa tuyển Anh và Tây Ban Nha . Đó là một pha lập công rất đẹp. Tiền đạo của Leicester City đã có một tình huống di chuyển rất thông minh trước khi bay người dũng mãnh để đòn pha treo bóng vào của Jordan Henderson, và thủ thành Pepe Reina đã hoàn toàn không có bất cứ một cơ hội nào trong pha bóng này.

Không chỉ riêng bàn thắng này, mà trong suốt thời gian có mặt trong trận đấu tại Wembley sáng nay, Jamie Vardy cũng đã có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng và anh hoàn toàn xứng đáng khi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Có lẽ khi chứng kiến những gì mà tiền đạo 29 tuổi này đã thể hiện, hơn ai hết thì chính HLV Ranieri và các CĐV Leicester là những người cảm thấy vui nhất vào lúc này.

Với những ai yêu mến Bầy Cáo nói chung và Vardy nói riêng, họ dường như đã quên đi cảm giác được chứng kiến Vardy ghi bàn vào lưới của đối thủ là như thế nào. Tính cho đến trước khi đánh đầu ghi bàn tại Wembley rạng sáng nay, thì lần gần nhất mà Vardy 'nổ súng' đó là trong thất bại 1-4 của Leicester trước Liverpool tại Ngoại Hạng Anh vào ngày 10/09, tức là chuyện cách đây đã hơn 2 tháng.

Pha lập công của Vardy trong trận đấu với Tây Ban Nha

Phải nói rằng mùa này phong độ của Vardy là vô cùng đáng thất vọng. Nếu như mùa trước, tiền đạo 29 tuổi này đã làm sững sờ giới mộ điệu với 24 bàn thắng, trong đó bao gồm cả kỷ lục ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh, thì mùa này Vardy chỉ mới ghi được vỏn vẹn 3 bàn cho Leicester City. Sự sa sút của Vardy cũng đã được phản ánh rõ trên từng con số, khi mùa trước anh dứt điểm trung bình 3,2 lần mỗi trận và tỷ lệ thành công lên tới 20,9%. Trong khi đó trong mùa giải năm nay, con số này giảm xuống chỉ còn 1,3 cú sút/trận và 10,5% trở thành bàn thắng.

Bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha rạng sáng nay, về mặt ý nghĩa, thì đó là một bàn thắng rất quan trọng đối với cá nhân Vardy, khi giờ đây anh đã phần nào gỡ bỏ được những gánh nặng, áp lực đang đè lên đôi chân của mình trong thời gian qua. Tuy nhiên nếu xét kỹ về mặt chuyên môn, thì có lẽ những ai yêu mến cầu thủ 29 tuổi này cũng không nên vội mừng sớm.

Nhưng điều này liệu có tái diễn trong màu áo Leicester?

Cần phải biết rằng trong trận đấu tại Wembley, sở dĩ mà Vardy có thể tỏa sáng đó một phần cũng nhờ sự chủ quan, hời hợt trong thái độ thi đấu của các cầu thủ Tây Ban Nha. Bên cạnh đó cũng cần phải nhớ rằng trận này HLV Julen Lopetegui đã cho Tây Ban Nha ra sân với một đội hình không phải là mạnh nhất, trong đó rất nhiều cầu thủ thường xuyên phải ngồi dự bị trong những trận đấu trước đây.

Đương nhiên không ai có thể phủ nhận những nỗ lực của Vardy, nhưng sự khác biệt về độ khốc liệt giữa một trận giao hữu và một trận đấu chính thức là rất lớn. Nếu chỉ dựa vào trận đấu này mà nói rằng Vardy đã thật sự trở lại, thì điều đó thật sự là rất thiếu cơ sở. Vardy có lẽ sẽ chỉ thật sự thuyết phục được những CĐV khó tính nhất khi anh có thể tái hiện được màn trình diễn như tại Wembley sáng nay trong các trận đấu sắp tới của Bầy Cáo, và trước mắt chính là trận đấu Watford tại vòng 12 Ngoại Hạng Anh cuối tuần này.

Kỷ lục 11 trận ghi bàn liên tiếp của Vardy

Xú - Thể thao Việt Nam | 18:15 16/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/jamie-vardy-ghi-ban-va-roi-gi-nua-d367954.html