Inter đã buông Europa League?

Nguy cơ bị loại đang hiển hiện trước mặt Inter Milan khi họ thất bại ở cả hai trận đấu đầu tiên tại Europa League. Trận thua bạc nhược 1-3 trước Sparta Praha vừa qua khiến nhiều Nerazzurri phải đặt dấu hỏi. Có đúng là thầy trò ông Frank De Boer đã buông súng ở đấu trường này?

Inter đang sống trên hơi thở của Icardi

Cuộc cách mạng của chiến lược gia người Hà Lan đang dựa trên hạt nhân Mauro Icardi . Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút người Argentina này đã ghi tổng cộng 6 bàn và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Serie A. Đáng nói hơn, anh đóng góp đến 75% số bàn thắng của toàn đội. Có nghĩa nếu gạt Icardi ra khỏi đội hình, 6 vòng đấu vừa qua họ chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng!

Icardi là con bài tẩy của ông Boer. Ảnh: Internet.

Đấy là lí do giải thích cho sự tù túng của đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza vào rạng sáng nay khi ngôi sao 23 tuổi này không đá chính. Họ chơi bóng không hề có tí đường nét. Lão tướng Rodrigo Palacio không còn đủ sắc bén để lĩnh xướng hàng công của Inter. Ở hàng tiền vệ, vắng đi tiền đạo số 9, những Perisic hay Candreva không tìm được đích đến trong những đường chuyền quyết định.

Trong khi đó, hàng thủ như mơ ngủ vẫn là vấn đề làm nhức nhối thuyền trưởng 46 tuổi. Sức ì khi phải liên tục thi đấu đã khiến các cầu thủ áo trắng đánh mất sự cơ động. Các hậu vệ của ông Boer chỉ đơn thuần là đuổi theo bóng. Thậm chí, họ còn mất tập trung cực độ trong bàn thắng thứ hai của các cầu thủ Sparta Praha. Không ai theo kèm Vaclav Kadlec khi đội chủ nhà đá phạt nhanh và bàn thua đến như một lẽ tất yếu.

Nerazzurri không mặn mà Europa Leauge?

Thực tế, trận thua vừa qua nhìn theo hướng tích cực cũng chỉ là một tai nạn. Ông Boer qua đó sẽ rút ra được những bài học cần thiết để xây dựng đội bóng. Song, thái độ thi đấu hời hợt của nửa xanh thành Milan mới khiến các Interista nổi giận.

Inter chơi bạc nhược trước đội chủ nhà. Internet.

Họ đã chơi một thứ bóng đá chán ngắt và thiếu sức sống. Chỉ riêng việc huấn luyện viên người Hà Lan không tung Icardi ra sân ngay từ đầu trong một trận đấu Inter rất cần điểm, đã đủ rõ họ không muốn thắng. Lập luận ấy càng có cơ sở khi đoàn quân áo trắng gần như không thiết tha đuổi theo trái bóng. Thậm chí, họ cũng chẳng thèm phòng ngự một cách quyết liệt.

Chỉ đến khi, bị dội đến hai gáo nước lạnh, ông Boer mới chữa cháy bằng cách tung tiền đạo người Argentina vào sân. Có điều, mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãng. Sparta Prague có lợi thế quá lớn và đại diện của Séc đủ bản lĩnh để duy trì ưu thế dẫn bàn đến hết trận.

Đương nhiên, chúng ta có thể thông cảm cho Inter vì họ khó có thể dồn sức ở một đấu trường hạng hai, trong khi sẽ phải thi đấu ở Serie A hai đến ba ngày sau đó. Nerazzurri đang xếp thứ ba trên bảng tổng sắp và có lẽ một suất dự Champions League mới là ưu tiên hàng đầu của ông Boer lúc này.

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 17:35 30/09/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/inter-da-buong-europa-league-d361523.html