Iniesta: “Chúng tôi đến London là để chiến thắng”

(TT&VH Online)- Ngày hôm qua, ngày hôm nay và có lẽ là cả ngày mai, Iniesta chắc chắn sẽ là tâm điểm của những câu chuyện, những bài viết về bóng đá, bởi khoảnh khắc “Iniestazo” vào năm 2009 luôn được xem là khoảnh khắc lịch sử đối với Barca và đối với kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới. Và ngay trước khi lên đường bay sang London, Iniesta chính là nhân vật chính trong cuộc họp báo tiền trận đấu giữa Chelsea và Barca.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Nội dung cuộc phỏng vấn Iniesta đều xoay quanh câu chuyện về Champions League 2009 và Champions League hiện tại. Mỗi câu chuyện lại bao gồm nhiều đề tài khác nhau và vẫn với phong thái thư sinh chậm rãi, Iniesta ân cần đối đáp trước mọi câu hỏi của các phóng viên đặt ra.

Ngày ấy trong tôi…

Khi được hỏi về khoảnh khắc sút tung lưới Chelsea vào năm 2009 qua đó giúp Barca giành vé vào chơi trận CK tại Rome, Iniesta bộc bạch: “Tôi đoán thể nào mọi người cũng sẽ hỏi tôi về bàn thắng ấy lần nữa. Thật khó để tránh né mà không phải hồi tưởng về nó. Đó là một kỉ niệm đẹp, một kỉ niệm đáng nhớ không chỉ với riêng tôi và với tất cả mọi người. Tôi tin ở định mệnh, tôi tự hào về bàn thắng mình đã ghi, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được trải nghiệm ngày đó và thật khó để diễn tả lại cảm giác lúc ấy. Cảm xúc vẫn còn đó, kỉ niệm về khoảnh khắc đặc biệt ấy vẫn luôn còn đọng lại nhưng thế giới đã biến chuyển sang một chu kỳ mới, mọi thứ giờ đã khác và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Rạng sáng thứ Năm là một khoảnh khắc khác với một trận đấu khác.”

Iniesta chính là nhân vật chính trong cuộc họp báo tiền trận đấu giữa Chelsea và Barca- Ảnh Getty

Chelsea phục hận?

“Khi bạn bị loại ngay trước ngưỡng cửa chiến thắng thì đó quả thật là một nỗi đau khó có thể nguôi nguây nhanh chóng. Giờ thì họ và chúng tôi lại gặp mặt nhau và họ sẽ rất quyết tâm đánh bại chúng tôi. Trong bóng đá luôn có cơ hội thứ 2 nhưng chúng tôi hy vọng lần này mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Chelsea giờ đây đã già dặn hơn, giàu kinh nghiệm hơn. Họ từng là đội bóng mạnh vào năm 2009 thì nay họ thậm chí ngày càng mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn và quyết tâm hơn. Đó là chưa kể việc chúng tôi phải làm khách trên sân của họ. Qua năm tháng, những cầu thủ của họ giờ đây cũng đã thay đổi. Chelsea giờ có những Torres, Mata cùng những cầu thủ trẻ tài năng khác.” Iniesta đã nói về đối thủ của mình như thế.

Tiền vệ số 8 của Barca cũng nói rõ hơn về sự thích nghi và chu trình lấy lại phong độ nơi những đồng đội trong màu áo tuyển TBN của anh, cụ thể ở đây là Torres và Mata tại Chelsea. “Bất cứ khi nào bạn đến một đội bóng mới, bạn sẽ luôn vấp phải những khó khăn trong việc điều chỉnh bản thân bởi mọi thứ đều cần thời gian để thay đổi. Nhưng tôi hiểu rõ họ như thế nào, đó là những cầu thủ đẳng cấp: Mata với cái chân trái hoàn hảo, một cầu thủ toàn diện và chính cậu ấy mang lại sự khác biệt cho Chelsea. Còn Fernando là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.”

“El Manchego” cũng được đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề trọng tài của trận đấu hồi năm 2009, về việc này, Iniesta nói: “Tôi vẫn luôn nhớ rõ rằng chúng tôi đã luôn chiến đấu hết mình với tâm lý không bao giờ từ bỏ hay lùi bước. Toàn đội quyết tâm đến những giây phút cuối cùng và chúng tôi thừa nhận rằng mình đã gặp may đôi chút. Đó đều là những tình huống đặc thù đối với mỗi trọng tài. Một số nhìn mọi thứ theo cách này, một số thì nhìn theo cách khác. Nhưng tôi không muốn phải xoáy nhiều vào điều đó.”

Đến để chiến thắng và sẽ chỉ nghĩ về Chelsea

Iniesta xác định rất rõ ràng mục tiêu của toàn đội trong chuyến đi đến London lần này: “Chúng tôi đến đó là để giành chiến thắng, để mang đến màn trình diễn bóng đá đỉnh cao và hạn chế tối đa những sai lầm có thể có. Chúng tôi đều biết là mình vẫn còn lượt về trên sân nhà, nhưng chúng tôi đến London là để chiến thắng.”

Bên cạnh đó, Iniesta cũng khẳng định rằng các đồng đội của anh sẽ chỉ nghĩ đến trận Siêu kinh điển trước Real sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ trước Chelsea. “Chúng tôi biết rõ tuần này là một tuần quan trọng và quyết định gần như đến mùa giải của Barca - bất cứ cụm từ nào khác mà bạn có thể dùng để diễn tả về tuần này – chạm trán với Chelsea tại bán kết Champions League và rồi sau đó là có trận đấu cực kỳ quan trọng tại Liga. Có thể xem thời điểm này là chìa khóa của cả mùa giải nhưng chúng tôi cảm thấy bản thân mình đang trong trạng thái tốt nhất và chúng tôi cảm thấy tự tin, lạc quan vào hiện tại. Barca đã chiến đấu suốt nhiều tháng qua để có được như hiện tại và giờ chúng tôi vẫn đang đứng trước cơ hội giành mọi danh hiệu. Nhưng trước mắt chúng tôi là Chelsea, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào trận đấu này. Nếu chúng tôi có chút gì đó phân tâm hay suy nghĩ về điều gì khác, thì đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.”

Abidal và Morosini

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Iniesta đã nói đôi chút về người đồng đội Abidal của mình, cũng như bày tỏ niềm tiếc thương trước cái chết đầy thương tâm của tiền vệ Piermario Morosini cách đây 2 ngày khi đang trên đường được cấp cứu đến bệnh viện vì một cơn đau tim khiến anh đột quỵ ngay trên sân. Đầu tiên về Abidal, Iniesta nói: “Chúng tôi biết anh ấy nhận thức được những gì đang diễn ra. Anh ấy luôn cố trấn an và động viên mọi người.”

Còn về cầu thủ quá cố Morosini , khi các phóng viên hỏi Iniesta rằng anh có nghĩ những tình huống đầy đáng tiếc như thế nên được các hiệp hội cầu thủ, các liên đoàn bóng đá quan tâm giải quyết và thậm chí lên án vì sự tắc trách của cơ chế chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ; với vẻ mặt đầy bồi hồi và xúc động, Iniesta nói rằng: “Tôi không biết phải trả lời các bạn như thế nào. Đó là một tin buồn với tất cả chúng ta và tôi không có câu trả lời. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không phải chứng kiến những điều như thế, nhưng nếu nó thật sự lại xảy ra thì hoàn toàn vẫn có cách để giải quyết. Tôi luôn tin rằng có những cách hữu hiệu để những điều tồi tệ như thế không tái diễn. Thật đau lòng khi phải chứng kiến những sự việc này!”

Hoàng Thông (theo Diario SPORT)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/505n20120417111145162t151/iniesta-chung-toi-den-london-la-de-chien-thang.htm