Indonesia đánh rơi chiến thắng trước Philippines tại AFF Cup 2016

Indonesia đang tự làm khó mình trong cuộc đua giành tấm vé vào bán kết AFF Cup 2016 khi đánh rơi chiến thắng trước chủ nhà Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng A.

Sau trận thua đậm 2-4 trước Thái Lan ở trận mở màn, Indonesia quyết tâm giành trọn 3 điểm trước chủ nhà Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng A diễn ra chiều ngày 22/11. Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà nhưng Philippines gần như không có được tiếp sức mạnh mẽ của khán giả nhà bởi khán đài rất trống vắng.

Với những tình huống lên bóng tốc độ từ hai biên, các chân sút của Indonesia liên tục khiến hàng phòng ngự của Philippines chao đảo, đặc biệt là những tình huống bứt tốc của cặp tiền đạo Boaz và Lerby Eliandry. Ngay phút thứ 7, từ một tình huống lên tham gia đá phạt trung vệ Fachruddin Diaryanto đánh đầu dũng mãnh, hạ gục thủ môn Roland Muller mở tỷ số trận đấu cho đội khách Indonesia.

Indonesia đánh rơi chiến thắng trước Philippines

Sau bàn thua bất ngờ, chủ nhà Philippines đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Trong khi đó, các cầu thủ Indonesia cũng tỏ ra sự hưng phấn sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Do đó, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Philippines với bộ ba Schrock – Mike Ott – Bahadoran tạo thành 3 mũi giáp công liên tục bắn phá về phía cầu môn của Kurnia Meiga.

Lối chơi cởi mở ấy khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Với Indonesia họ có nhiều cơ hội để nhân đôi cách biệt bàn thắng nhưng hoặc quá nóng vội hoặc không thể thắng được thủ thành của đội chủ nhà nên không thể nhân đôi lợi thế.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Philippines đã biết chắt chiu những cơ hội của mình. Phút 31, từ một quả đá phạt của Schrock, Bahadoran có cú chạm bóng tinh tế để cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Khi bước vào hiệp 2, chủ nhà Philippines đã khiến Indonesia gặp bất ngờ với lối chơi pressing toàn mặt sân. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Dooley chỉ kiểm soát bóng tốt trong 15 phút đầu tiên và các chân sút của họ cũng không tận dụng được những cơ hội của mình.

Sau thời gian đầu hiệp 2 bị dồn ép, Indonesia dần lấy lại thế trận và liên tiếp tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Tuy nhiên, thủ môn Muller đã xuất sắc cản phá ít nhất 3 pha dứt điểm của Indonesia. Sau hàng loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ Indonesia có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 69. Thủ môn Roland Muller đã bất lực trước cú đá bồi của Boaz sau tình huống Andik tung cú sút như búa bổ đưa bóng dội cột dọc bật ra.

Có được bàn thắng, Indonesia chủ động hạ thấp nhịp độ nhằm bảo toàn tỷ số. Chính điều này đã giúp chủ nhà Philippines liên tiếp gây sức ép. Khi trận đấu còn 8 phút, bằng cú cứa lòng chân trái vào góc gần rất điệu nghệ, Younghusband đã giúp Philippines có được bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2. Kết quả này được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Với việc giành được 1 điểm trước Indonesia, Philippines có 2 điểm và tạm thời xếp thứ 2 ở bảng A. Singapore và Indonesia cùng có 1 điểm chia nhau 2 vị trí cuối cùng. Sau tấm vé vào bán kết đầu tiên thuộc về đương kim vô địch Thái Lan, cả Philippines, Indonesia và Singapore sẽ quyết đấu để giành tấm vé vào bán kết còn lại ở lượt trận cuối cùng tại bảng A diễn ra vào ngày 25/11 tới.

Bàn thắng

Philippines: Bahadoran (31’), Younghusband (82’)

Indonesia: Diaryanto (7’), Boaz (69’)

Đội hình thi đấu

Philippines: Roland Muller, Mike Ott (Hartmann, 75’), Stephan Schrock, Amani Aguinaldo, Hikaru Minegishi (Ramsy, 55’), Manuel Ott, Kevin Ingreso, Jefferey, Martin Steuble, Phil Younghusband, Misagh Bahadoran.

Indonesia: Kurnia Meiga, Beny Wahyudi, Rudolof Basna, Fachruddin Diaryanto, Abduh Lestaluhu, Andik Vermansyah (Zulham, 78’), Stefano Lilipaly, Evan Darmono, Rizki Pora, Lerby Eliandry (Ferdinan, 87’), Boaz Salossa.

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/indonesia-danh-roi-chien-thang-truoc-philippines-tai-aff-cup-2016-292-207010.html