Indonesia: Ai dám coi thường 'chiếu dưới'

Khi HLV Alfred Riedl bước vào phòng họp báo sau trận Indonesia thắng Singapore 2-1, cả phòng họp dường như nổ tung. Thắng lợi ấy giúp Indonesia giành ngôi nhì bảng và tấm vé tới bán kết lần đầu tiên kể từ năm 2010.Những phóng viên tới từ Jakarta và Indonesia đã hô vang tên Riedl, tên đất nước họ và tạo nên vô số tiếng ồn. Họ sung sướng, họ hài lòng. Trên khóe mắt Riedl, chúng ta thấy ánh lên niềm vui và một nụ cười.

Buổi họp báo sau trận gặp Singapore lẽ ra sẽ là buổi họp báo cuối cùng của ông với tư cách HLV trưởng tuyển Indonesia. Đó thậm chí có thể là buổi họp báo cuối cùng trong sự nghiệp của Riedl bởi các bạn biết đấy, Riedl năm nay đã 67 tuổi. Nhưng sau tất cả, đó vẫn chưa phải là đoạn kết của Riedl.

HLV Alfred Riedl: ‘Việt Nam số 2 ở Đông Nam Á, sau Thái Lan’

Việt Nam là đội bóng mạnh thứ hai ở khu vực Đông Nam Á, xếp sau Thái Lan, đó là nhận định của HLV Alfred Riedl với Thể thao & Văn hóa trước khi vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra.

Khi Indonesia chuẩn bị bắt đầu chiến dịch AFF Cup, không mấy người dám đặt niềm tin vào “Garuda” - biệt danh của tuyển Indonesia. AFF Cup 2016 mới là giải đấu quốc tế đầu tiên của Indonesia trong 2 năm qua. HLV Alfred Riedl chỉ được gọi 2 cầu thủ từ mỗi CLB. Đội tuyển của ông thiếu thực tiến thi đấu, thiếu nhân sự tốt nhất. Họ lại rơi vào cùng bảng đấu với những Singapore, Thái Lan và Philippines. Thành thực mà nói, bảng A là sân chơi khốc liệt hơn rất nhiều so với bảng B của Việt Nam.

Thực tế giải đấu đã diễn ra đúng như những gì giới mộ điệu mường tượng. Những CĐV Indonesia trên sân Philippines Sports đã câm lặng khi Thái Lan tung hai cú đấm về phía đối thủ ngay trong hiệp 1. Bên phía đối diện, Indonesia bối rối như chú ngựa bất kham. Các phóng viên Thái cười nói ngoài sân. Họ đã đoán rằng một chiến thắng lớn đang chờ ở cuối trận.

Nhưng điều tồi tệ đó đã không xảy ra. Ngay từ cuối hiệp 1, Indonesia đã tạo ra hàng loạt cơ hội. Rồi Boaz Solossa ghi bàn ở phút 53, Lerby Eliandry lập công ở phút 56. Và khi trận đấu kết thúc, người Thái nhận ra họ cũng không hơn đối thủ là bao nhiêu. Thất bại 2-4 không thể khiến Riedl thỏa mãn. Chiến lược gia người Áo chia sẻ với FOX: “3-2 sẽ là một tỷ số công bằng hơn. Thua 2-4 là quá nhiều và bạn không thể biết khác biệt một bàn quan trọng đến thế nào sau lượt trận cuối”.

Ông Riedl đã quá lo xa. Indonesia không bao giờ cần tới lợi thế bàn thắng nhỏ nhoi ấy. Họ cầm hòa Philippines 2-2 trong một trận đấu mà Indonesia lẽ ra phải thắng. Khác biệt về hiệu số bàn thắng bại đẩy “Garuda” xuống cuối bảng. Họ còn đối diện với bất lợi lớn khi buộc phải thắng Singapore còn đối thủ chỉ cần hòa là có vé đi tiếp.

Stefano Lilipaly là cái tên ấn tượng nhất trong đội hình Indonesia.

Mọi thứ càng trở nên mờ mịt hơn với Indonesia khi Khairul Amri volley tuyệt đẹp đưa Singapore dẫn trước ở phút 27. Nhưng kể từ đó, cuộc chơi là của Indonesia. Andik Vermansyah và Stefano Lilipaly ghi bàn giúp “Garuda” lội ngược dòng trong khi Philippines bại trận trước người Thái. Tiếng còi kết thúc vang lên, các cầu thủ Indonesia quỳ sụp xuống sân còn CĐV của họ thì gào lên.

Vinh quang ấy, với họ là hoàn toàn xứng đáng và không hề may mắn. Indonesia thực sự là đội bóng tốt thứ hai ở bảng A. Đội bóng tới từ xứ vạn đảo chơi tự do và tốc độ hơn hẳn Singapore và Philippines. Họ sở hữu thứ bóng đá đầy sáng tạo và mê hoặc mà hai đối thủ kia không thể đuổi kịp.

Linh hồn của đội bóng thuộc về tài năng trẻ 21 tuổi Evan Dimas. Cựu cầu thủ U19 Indonesia sở hữu sự bình tĩnh và tỉnh táo ở giữa sân trong khi Andik Vermansyah và Rizki Pora đem đến tốc độ và gây rất nhiều rắc rối cho đối thủ trong các pha dãn biên.

Cầu thủ người Hà Lan Stefano Lilipaly cũng chính là ngôi sao của giải đấu. Bàn thắng trong trận gặp Singapore chính là pha lập công để đời, là bàn thắng cứu cả giải đấu. Với Salossa dẫn đầu ở tuyến trên, hình hài hàng công Indonesia thực sự đáng gờm.

Hãy nghe Riedl nói: “Indonesia luôn muốn giành chiến thắng, chúng tôi cũng luôn muốn chơi trận đấu theo cách của mình. Chúng tôi muốn tấn công và thích những thế trận cởi mở”.

Những trận đấu của Indonesia luôn hấp dẫn và có nhiều bàn thắng.

“Thế trận cởi mở” ấy cũng chính là thế mạnh của Indonesia - đội bóng tấn công hay nhất lịch sử AFF Cup . Singapore và Philippines đều không theo kịp thế trận ấy. Philippines gặp khó khăn trong tổ chức tấn công còn Singapore bất lực trong xây dựng hàng thủ. 2 bàn thua trong 30 phút cuối trước Indonesia đã tố cáo điều đó.

Indonesia rất khỏe và điều đó được họ tận dụng triệt để trong tấn công. Đội bóng xứ vạn đảo tràn lên liên tục từ phút đầu tiên tới giây cuối cùng. Thứ bóng đá của họ ở cường độ cao, đầy năng lượng và giàu tự tin. Dù diễn biến bán kết có như thế nào, những gì Indonesia đã thể hiện vẫn thật đặc biệt.

Không ai có thể đánh giá thấp Indonesia của năm 2016.

Bạch Dương

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/indonesia-ai-dam-coi-thuong-chieu-duoi-n20161129153623913.htm