Ibrahimovic và 20 'phát ngôn để đời'

Nổi danh nhờ tài năng trên sân cỏ nhưng đồng hành với đó, Ibrahimovic cũng khiến người ta cảm thấy "thán phục" vì những câu nói chỉ nghe được từ anh.

"Có một điều chắc chắn rằng nếu thiếu tôi, World Cup sẽ chẳng còn gì đáng xem nữa", Ibra chia sẻ trước truyền thông sau khi anh cùng ĐT Thụy Điển bị Bồ Đào Nha đánh bại ở trận play-off tranh vé đá World Cup 2014 khu vực Châu Âu.

"Tôi không thể ngừng cười vì điều đó giúp tôi trở nên thật hoàn hảo", một trong những chia sẻ rất thú vị của Ibra về tính cách hóm hỉnh của mình.

"Tất nhiên là không rồi, tôi vừa đặt mua một chiếc máy bay, nó nhanh hơn rất nhiều", Ibra trả lời khi được hỏi về chuyện sắp mua một siêu xe của hãng Porsche.

"Zlatan không thử việc", Ibrahimovic đã thẳng thắn từ chối lời mời của HLV Arsene Wenger để đến thử việc tại Arsenal trong những ngày anh còn khoác áo CLB Malmo FF của Thụy Điển, mặc dù khi đó nhiều nguồn tin cho rằng Arsenal đã in sẵn áo đấu cho Ibra.

"Tôi không quan tâm ai là kẻ chiến thắng, tôi sắp đi du lịch rồi", Ibra chia sẻ sau khi anh cùng ĐT Thụy Điển bị loại khỏi EURO 2012.

"Chẳng cần tặng gì cả, cô ấy có Zlatan rồi đó thôi", Ibra trả lời khi được hỏi về món quà sinh nhật mà anh muốn tặng cho vợ mình.

"Chúng tôi đang đi tìm một căn hộ, nếu không thể tìm được căn hộ nào ưng ý, tôi đành mua hẳn một khách sạn vậy", Ibra trả lời khi được hỏi về nơi sẽ sống những ngày mới cập bến PSG.

"Lần đầu tiên khi tôi di chuyển sang trái, anh ấy cũng làm vậy. Sau đó tôi bước sang bên phải, một lần nữa anh ấy cũng làm theo. Và rồi tôi bước sang trái một lần nữa, khi đó cảm tưởng anh ấy chỉ muốn đi mua một cái xúc xích cho rảnh", Ibra cười tủm khi nhớ lại lần anh "làm khổ" cựu cầu thủ của Liverpool là Stephane Henchoz.

"Mỗi chấn thương của Zlatan là một điều ngạc nhiên đáng yêu dành cho các đội khác", Ibra đã chia sẻ như vậy trong quãng thời gian ngắn anh dính chấn thương ở PSG mùa năm ngoái.

"Hãy qua nhà tôi nhé cưng và nhớ mang theo chị gái, khi đó tôi sẽ cho anh thấy ai mới là một tên gay", Ibrahimovic trả lời báo chí khi có kẻ cho rằng giới tính của anh có vấn đề.

"Những gì mà Carew làm được với trái bóng tôi cũng làm được với chỉ một... quả cam", Ibra bĩu môi sau lời dè bỉu của tiền đạo người Na Uy - John Carew, cựu tiền đạo của Aston Villa đã chê tài năng của Ibra rằng trình độ của anh chỉ ở mức kém.

"Onyewu giống như một VĐV quyền anh hạng nặng vậy, anh ấy cao tới 6ft 5in và nặng khoảng 15 stone, thế nhưng từng đó vẫn chẳng đủ để xử lý tôi", Ibra kể về người đồng đội cũ tại AC Milan là Onyewu trong trường hợp nếu 2 người đánh nhau.

"Nếu Rooney vẫn muốn rời đi trong mùa hè tới, tôi sẽ thúc giục cậu ấy đến Paris chơi bóng cùng tôi. Thế nhưng có một sự thật mà Rooney phải chấp nhận đó là chuyện cậu ấy chẳng thể ghi nhiều bàn hơn tôi đâu", Ibra trả lời về vấn đề lùm xùm liên quan đến Rooney vài năm trước khi muốn rời M.U.

"Nếu bạn kí hợp đồng với tôi, coi như bạn đã mua được một chiếc siêu xe Ferrari rồi đấy", Ibra tự quảng cáo về bản thân mình với các CLB trên toàn thế giới.

"Tôi chẳng bao giờ có chủ địch làm bạn chấn thương và bạn tất nhiên cũng hiểu điều đó. Nếu bạn tiếp tục tố cáo tôi lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy cặp giò của bạn cho xem. Đến lúc ấy mới thật sự có cái mà tố cáo", Ibra đã nói với Van der Vaart như vậy khi anh va chạm với tiền vệ chạy cánh này trong trận giao hữu giữa Thụy Điển và Hà Lan.

- Phóng viên: "Anh nghĩ ai sẽ thắng trận play-off Wordl Cup này"
- Ibrahimovic: "Chỉ có Chúa mới biết"
- "Nhưng thật khó để hỏi đươcn ngài ấy"
- "Tại sao lại khó nhỉ? Bạn đang nhìn thấy ngài ấy đó thôi"
Ibra trả lời phóng viên khi được hỏi về kết quả trận đấu play-off tranh vé đá World Cup 2014 giữa ĐT Thụy Điển và ĐT Bồ Đào Nha.

"Có lần tôi mặt một chiếc áo choàng màu đen trông giống như một Rambo thực thụ vậy, và rồi sau đó tôi có một ước mơ khá to lớn là được mặc trang phục như thế trong khi đang lái những chiếc xe quân sự", Ibra kể về một trong những ước mơ điên rồ thời trẻ của mình.

"Tôi cũng thích như pháo hoa, thế nhưng tôi sẽ đặt chúng ở sau sân vườn hoặc ở quanh khu nướng thịt. Tôi không bao giờ đốt pháo hoa để làm cháy nhà của chính mình", Ibra có phần châm chọc và dạy người đàn em Balotelli sau khi cầu thủ người Ý đốt pháo hoa trong nhà dẫn đến hỏa hoạn.

"Đó là phong cách Zlatan!", Ibra tự khẳng định phong cách của anh chẳng lệ thuộc đến bất cứ nơi nào như Thụy Điển hay Nam Tư (do anh là con lai).

"Tôi có thể chơi cả 11 vị trí trên sân bóng bởi đơn giản một cầu thủ giỏi phải làm được như thế", Ibra có thể chơi ở bất cứ vị trí nào anh thích.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/ibrahimovic-va-20-phat-ngon-de-doi-583017.bld