Ibra không đếm xỉa gì đến MU năm ngoái

Trong phát biểu mới nhất của Ibrahimovic, anh đã khẳng định rằng Jose Mourinho khiến anh đồng ý gia nhập MU 1 năm sau khi từ chối "Quỷ Đỏ".

Mối liên kết tốt đẹp giữa Ibrahimovic và Mourinho không còn xa lạ khi trước đây siêu sao người Thụy Điển đã từng nói “Mourinho là kiểu người mà tôi sẵn sàng chết vì ông ấy.”

Ibra tin tưởng tuyệt đối vào Jose Mourinho

Ibra từng có vô số kỷ niệm đẹp khi ở Inter Milan, CLB mà Mourinho dẫn dắt. Trong năm duy nhất họ làm việc cùng nhau trước khi Ibra sang Barca, siêu sao người Thụy Điển ghi được 29 bàn, cùng đội bóng Italia giành chức vô địch Serie A và đoạt 2 danh hiệu cá nhân - cầu thủ xuất sắc nhất và cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất. Anh thậm chí còn đoạt giải Bàn thắng đẹp nhất.

Trước mùa giải mới, Ibrahimovic nói với các fan MU rằng không bao lâu nữa, Jose Mourinho và anh sẽ cùng nhau đem về những vinh quang cho CLB. Thế nên, từ quá khứ đến hiện tại, Inter hay ở MU, Lúc này ngôi sao người Thụy Điển vẫn quan niệm mục tiêu của anh và ông thầy người Bồ Đào Nha là hoàn toàn giống nhau và anh đến MU là để chiến thắng.

“Chính xác là cách đây một năm, tôi nhận được lời mời đến MU. Ở thời điểm đó, tôi nghĩ rằng mình không thích hợp với HLV Van Gaal", cầu thủ đã ghi 6 bàn từ đầu mùa cho MU mới đây đã chia sẻ.

"Kể từ khi chia tay PSG, đã có rất nhiều CLB mời tôi đến thi đấu. Thế nhưng một cuộc gọi của Mourinho thay đổi tất cả, ông ấy không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục tôi"

"Ông ấy nói, ‘Nghe này, tôi đang chờ anh ở Manchester’. Câu nói này là đủ, tôi đến MU theo cách như vậy và tôi tin vào quyết định của mình, Mourinho luôn hướng đến chiến thắng và bản thân tôi cũng vậy. Chúng tôi đến với nhau vì một mục đích chung. Trong quá khứ, tôi và ông ấy đã giành được những vinh quang với nhau, giờ chỉ là một chút khác biệt về tuổi tác và thời gian mà thôi".

Không có nhiều người tin rằng tôi sẽ đến Premier League hay Manchester United. Nhưng như vậy cũng hay, tôi hay đi ngược lại với dự đoán của đám đông, bởi tôi làm những gì tôi muốn và những gì tôi tin tưởng. Điều quan trọng nhất là tôi được là chính mình khi ở nơi đây”

CĐV hy vọng Ibra sẽ tỏa sáng trong trận đấu tới gặp Liverpool

Vào 2h sáng ngày thứ 3 (18/7) theo giờ Việt Nam. MU sẽ có chuyến hành quân đầy chông gai đến sân của Liverpool mà nếu nhận thất bại, có lẽ cuộc đua vô địch Premier League năm nay sẽ trở thành “cơn ác mộng” đối với thầy trò Mourinho. Lúc này họ mới giành được 13 điểm sau 7 trận (4 trận thắng, hòa 1 và thua 2), kém đội nhất bảng Man City 6 điểm.

Mourinho lại dùng tâm lý chiến với Rooney

Trước chuyến làm khách đến sân của Liverpool, Mourinho tin rằng 3000 CĐV của MU trên sân Anfield sẽ làm hết sức mình để cổ vũ tinh thần cho Wayne Rooney, người chỉ được vào sân từ ghế dự bị trong 3 trận gần nhất.

Mourinho cho biết, “Rooney đã không còn nhận những tiếng la ó từ các CĐV. Thành thật mà nói, trận gần nhất Rooney ra sân đã có những dấu hiệu tích cực. Toàn đội vẫn sẽ ủng hộ cậu ấy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ở MU, cậu ấy sẽ luôn có được sự tôn trọng đặc biệt”.

Mourinho nói vậy nhưng khả năng Rooney không có tên trong đội hình xuất phát trong trận gặp Liverpool vẫn bỏ ngỏ, bởi lúc này Mourinho đang cần một đội hình giàu sức chiến đấu để chống trả lại sức ép tại sân Anfield.

G.T (Tổng Hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ibra-khong-dem-xia-den-mu-nam-ngoai-vi-van-gaal-c9a458059.html