Hy vọng ở mùa bóng mới

Vòng đấu đầu tiên của V-league mùa bóng mới chứng kiến nhiều điều mới lạ. Kết quả các trận đấu chưa nói được thực lực của các đội, nhưng cũng cho thấy một vài nhân tố mới của bóng đá nội.

CLB Sài Gòn FC nằm giữa bảng xếp hạng mùa trước bất ngờ thắng đội mạnh Hải Phòng ngay tại sân Lạch Tray. Nhưng cũng tại sân này, nhóm tác nghiệp truyền hình của VPF lại bị ban tổ chức sân không cho vào nên phải ngồi ngoài quán cà phê tổ chức truyền hình trực tiếp trận đấu. Trong khi Công Phượng - Văn Toàn vất vả với thứ bóng đá đẹp của HAGL mà không thể ghi bàn thì Quang Hải lại trở thành người hùng của CLB Hà Nội.

Tại Bình Dương, chủ sân lặp lại vết xe cũ khi để thua đội bóng trên danh nghĩa yếu hơn mình là Khánh Hòa. Một nét mới cũng được nhắc là lãnh đạo của một câu lạc bộ tung nhiều chiêu dạng showbiz để câu khán giả như đích thân ra quầy bán vé, trao áo đấu kèm vé cho khán giả, dẫn đội chạy vòng sân để chào cảm ơn… nhưng rốt cuộc thì khán giả cũng chỉ vài ngàn đến sân.

Marcelo (áo trắng), tác giả bàn thắng duy nhất cho Sài Gòn trên sân Lạch Tray

Trong những cái mới ấy, có lẽ cầu thủ trẻ Quang Hải là để lại ấn tượng nhất. Cầu thủ vuột danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa 2016 này đã mở đầu mùa bóng không gì tốt hơn khi ghi bàn và thể hiện vai trò không thể thiếu của mình trên sân. Trong màu áo tuyển U19 thi đấu thành công trong năm 2016, ngoài những Minh Dĩ, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Trần Thành… thì Quang Hải luôn có phong độ ổn định. Sự ổn định của anh không kém gì Văn Thanh trong màu áo câu lạc bộ cũng như các đội tuyển.

Ở CLB Hà Nội mùa trước, dù phải thi đấu dưới hai bậc đàn anh Thành Lương và Văn Quyết, nhưng Quang Hải vẫn có cách riêng mình để không để hai cái bóng lớn chi phối. Anh hòa nhập đội bóng rất tốt, dù đá với vai trò chính hay dự bị. Đặc biệt, trong trận mở màn V-league, khi cả hai Thành Lương và Văn Quyết đều vắng mặt thì Quang Hải đã làm không thể tốt hơn vai trò của mình, giúp cho toàn đội yên tâm khi các thế hệ đàn anh đã bắt đầu ở tuổi bên kia sườn dốc.

Ở hướng ngược lại, có lẽ hiện tượng Công Phượng đang gặp vấn đề quá lớn về tâm lý. Trận đầu tiên ra mắt V-league sau một mùa thi đấu nước ngoài, Công Phượng gây thất vọng khi cho thấy sự bế tắc vẫn chưa buông tha mình. HLV Graechen nói bằng kinh nghiệm của mình, ông cam đoan học trò mình không thể có phong độ kém ở hai trận liên tiếp. Thế mà đến nay, Công Phượng đã tẻ nhạt đến trận thứ tư tính từ khi thi đấu trong màu áo giải U21 vào cuối năm 2016. Vì sao một cầu thủ được xem là xuất sắc nhất trong lứa tuổi này lại sớm rơi vào khủng hoảng trong thời gian dài và chưa thấy hướng phục hồi? Nguyên nhân thì ai cũng biết nhưng ngại nói ra: do người lớn. Nếu Công Phượng không được tâng bốc quá sớm, người có trách nhiệm ở câu lạc bộ xây dựng lộ trình phát triển khoa học, biết lắng nghe ý kiến của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia… thì có lẽ không đến nỗi Phượng phải chịu cảnh như bây giờ.

Những điểm sáng hay tối của vòng đầu tiên V-league chưa thể nói lên điều gì, nhưng nó báo hiệu sẽ có những diễn biến khó lường khi các câu lạc bộ bước vào giai đoạn kiếm điểm trụ hạng. Mong sao những yếu tố như Quang Hải sẽ ngày càng nhiều, những ngôi sao ảo sẽ ít đi để bóng đá trong nước có nền tảng phát triển tốt hơn.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/hy-vong-o-mua-bong-moi-291-222846.html