Huyết áp 200 giờ ổn định, ngủ ngon nhờ cách rất đơn giản này

Thuốc đắng thì giã tật. Thế nhưng điều đó có lẽ chẳng đúng với căn bệnh huyết áp cao của tôi. Ba tháng tôi đổi loại thuốc một lần, tăng liều dùng liên tục nhưng hiệu quả chẳng thấy đâu, đã thế còn mắc tác dụng phụ. Nhưng rồi, may mắn đã đến với tôi ở tuổi 55 khi tìm ra cách hạ và ổn định huyết áp chỉ sau 2 tháng.

Chú Lê Văn Hạnh 55 tuổi. SĐT: 0973.912.694. Địa chỉ: thôn Diễn Hòa, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Mệt mỏi vì huyết áp cao, dao động

Năm 2014, tôi thấy đau đầu liên tục, trong người khó chịu, bứt rứt. Thế nhưng, cứ nghĩ do thời tiết thất thường nên tôi cũng chủ quan. Nhiều lúc đau đầu quá thì chỉ nghỉ ngơi và dùng 1-2 viên giảm đau.

Tình trạng kéo dài gần 2 tháng thì tôi đi khám. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị huyết áp cao , chỉ số huyết áp đã lên đến 180mmHg. Kết quả chẳng làm tôi bất ngờ vì tôi biết đây là căn bệnh của người già. Trong nhà tôi cũng nhiều người mắc phải căn bệnh mạn tính này nên tôi biết bệnh nguy hiểm, nhưng nếu dùng thuốc và có chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lí là có thể sinh hoạt bình thường. Cứ nghĩ thế nên tâm lý tôi khá thoải mái.

Thời gian đầu điều trị bệnh, tôi uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Ngày uống 1 viên thuốc tây. Thế nhưng sau 1 tháng uống đều đặn, bệnh tình của tôi chẳng có chút chuyển biến gì. Đến lúc này tôi mới nhận ra, việc điều trị huyết áp cao không đơn giản như tôi nghĩ.

Khám bệnh lần 2, bác sĩ cho biết ngoài huyết áp cao, huyết áp của tôi còn dao động, tình trạng này rất nguy hiểm vì tăng khả năng bị biến chứng. Sau đó, bác sĩ tăng liều thuốc cho tôi. Thế là từ ngày 1 viên, tôi được tăng liều lên 2 viên, sau đó là 4 viên một ngày. Thế rồi, huyết áp của tôi có giảm, có những lúc xuống được 160mmHg. Nhưng, tình trạng huyết áp dao động thất thường thì không thể nào khắc phục được, có những lúc huyết áp lên đến 200mmgHg, sau đó lại xuống 150mmHg.

Cùng với đó, tôi còn chịu thêm nhiều tác dụng phụ như chán ăn, mất ngủ, ho, ngứa ngáy,... Nhiều lúc cứ nghĩ, chịu đựng đau đầu như trước có khi lại còn dễ chịu hơn. Và tôi nghĩ đến chuyện bỏ thuốc. Thế nhưng cứ bỏ thuốc là huyết áp lại tăng vọt lên, tôi chẳng biết làm thế nào.

Tìm lại giấc ngủ ngon sau 3 năm bị huyết áp cao, dao động

Đang lúc chán nản thì tháng 3/ 2017, tôi xem chương trình Cẩm nang vàng sức khỏe trên VTV3. Trong chương trình, GS. TS Nguyễn Văn Thông có nói đến phương pháp điều trị Đông Tây y kết hợp để giảm tác dụng phụ, tăng hiệu quả điều trị. Đó là cùng với thuốc Tây, người bệnh có thể sử dụng kết hợp cùng sản phẩm Hạ Áp Ích Nhân .

Đây là viên uống thảo dược ứng dụng tác dụng của các vị thuốc quí: Địa Long, Nattokinase, Hòe Hoa và bài thuốc Giáng áp hợp tễ, có tác dụng hạ huyết áp, điều hòa và phục hồi chức năng các tạng Tâm, Can, Thận, tức là trị bệnh tận gốc theo y lý của Đông y. Nhờ vậy, huyết áp được điều hòa và ổn định lâu dài. Thấy vậy, tôi quyết định mua Hạ Áp Ích Nhân về dùng thử.

Mỗi ngày, tôi uống 4 viên Hạ Áp Ích Nhân, chia làm 2 lần, mỗi lần 2 viên, kết hợp cùng thuốc tây. Sau 1 tháng sử dụng, huyết áp của tôi hạ dần, từ 180/100mmHg xuống 145/95mmHg. Điều đáng nói là huyết áp ổn định, không còn lên xuống thất thường nữa, Những tác dụng phụ như ho, ngứa ngáy,… cũng giảm hẳn, tình trạng mệt mỏi thì không còn nữa. Phải đến mấy năm rồi, tôi mới tìm lại giấc ngủ ngon như vậy.

Chỉ nhờ cách rất đơn giản như vậy mà hiện tại, sau gần 4 tháng sử dụng Hạ Áp Ích Nhân, huyết áp của tôi duy trì ở mức 130/90mmHg, các tác dụng phụ không còn nữa, tôi thấy nhẹ nhõm, vui khỏe hơn, yên tâm làm việc.

Bạn đọc quan tâm có thể gọi cho tôi qua số điện thoại 0973.912.694 hoặc gửi thư về địa chỉ Lê Văn Hạnh, thôn Diễn Hòa, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tôi có thể chia sẻ thêm về câu chuyện của mình để kiểm soát căn bệnh này.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/huyet-ap-200-gio-on-dinh-ngu-ngon-nho-cach-rat-don-gian-nay-c41a539647.html