Huyền thoại Boney M và Chris Norman 'đốt cháy' khán giả Hà Nội bằng ký ức

Trước tình cảm của biển người với những cơn sóng nhạc tuyệt vời tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, nữ ca sĩ huyền thoại - nhân vật chính của đêm diễn Liz Mitchell phải thốt lên rằng: “Đứng trước các bạn tôi thấy mình như 25, tràn đầy sinh lực”.

Đêm qua, từng dòng người nườm nượp đổ về trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình để được gặp gỡ và thưởng thức ban nhạc đình đám huyền thoại Boney M và Chris Norman đến Việt Nam.

Hàng nghìn khán giả đã không thể ngồi im

Một điều dễ nhận ra là đối tượng khán giả của hai ban nhạc này đều không còn trẻ. Hầu hết là thế hệ 5X, 6X và 7X. Đó cũng là điều dễ hiểu vì hai ban nhạc này nổi đình nổi đám ở thập niên 70 và có rất nhiều ảnh hưởng tới đời sống văn nghệ của các thế hệ U 40, 50 và 60 hiện tại.

Trên nét mặt của mọi người thể hiện rõ niềm hân hoan bởi tất cả đều có những kỷ niệm đẹp của một thời và có chung một tình yêu đặc biệt dành cho Boney M và Chris Norman đến Việt Nam.

Khán phòng của trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội không còn một chỗ trống. Hơn 4.000 trái tim yêu nhạc thổn thức, hồi hộp đợi chờ Boney M và Chris Norman xuất hiện.

Chris Norman trên Sân khấu trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội

Linh hồn của Smokie, thần tượng một thời của giới trẻ Việt Nam thập niên 1980 xin lỗi khán giả Việt Nam về sự cố kỹ thuật. Ông cũng tự nhận phần trục trặc thuộc về ban nhạc của ông và điều đó khiến cho ban nhạc của ông không chơi phong cách âm nhạc điện tử mà chơi theo phong cách Acoustic.

Và rồi giọng hát đầy chất men tình quyến rũ ấy bắt đầu vang lên với Lay back in the arms of someone. Sự chờ đợi của khán giả được đền đáp ngay lập tức bởi tiếng hát đầy nồng ấm của Chris Norman. Khán giả được gặp lại Chris Norman với những ca khúc từng gắn liền với tên tuổi ở thời kỳ đỉnh cao nhất của ông.

Chất nhạc Acoustic mang lại cho khán giả những cảm xúc đặc biệt hơn, không cháy hừng hực như lửa mà êm dịu, ấm áp đầy xao xuyến.

Đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả Việt Nam, huyền thoại 65 tuổi Chris Norman phải thốt lên rằng "Khán giả Việt Nam quá tuyệt vời!" và ông tiếp tục với các tuyệt phẩm I'll meet you at midnight, Living Next door to Alice, Gypsy Queen, Stumblin'in, Mexican Girls, If you think you know how to love me.

8 ca khúc đặc sắc với giọng hát huyền thoại của Chris Norman đã khép lại phần đầu của đêm diễn trong sự bâng khuâng tiếc nuối.

Phần biểu diễn của nhóm Chris Norman ex Smokie dường như bắt đầu gợi mở ký ức để chuẩn bị cho phần tiếp nối của Boney M để ký ức ấy được trở lại rõ hơn, đậm đà hơn.

Quả nhiên, điều chờ đợi được đáp đền một cách xứng đáng khi những nét giai điệu của Sunny nổi lên đầy thôi thúc và hấp dẫn.

Khán giả đồng loạt đứng dậy, cả trung tâm biến thành một biển người với những cơn sóng nhạc bất tận khi Bahamas, Daddy cool, Gotta go home, Rivers of Babylon được nối tiếp.

Tất cả khán phòng òa vỡ trong cảm xúc, mọi người cùng đồng vọng, hòa ca với Boney M. Bất luận già hay trẻ, trai hay gái mọi người đều nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động của nhịp điệu disco rộn ràng. Lần lượt những Sunny, Daddy Cool, Brown Girl in the Ring, Hooray! Hooray! It’s a Holi-Holiday hay Rasputin được biểu diễn và mang tới không khí hoài cổ nhưng đầy sôi động.

Không chỉ khiến khán giả phát sốt, phát cuồng với phần trình diễn của mình, Boney M còn làm khán giả Hà Nội “muốn điên lên” vì sự thân thiện quá đỗi của họ, đặc biệt là danh ca Liz Mitchell. Ngay khi bước ra sân khấu, bà đã vô cùng thích thú khi thấy một fan hâm mộ lớn tuổi của mình mặc áo thun được in hình riêng bày tỏ tình yêu với danh ca và ban nhạc, bất ngờ hơn khi bà mời hẳn fan này lên sân khấu và mời anh… nhảy cùng ban nhạc. Đây là điều vô cùng hiếm có đối với các đêm nhạc quốc tế, sự thân thiện từ phút ban đầu gặp gỡ ấy của Liz Mitchell đã “hạ gục” trái tim của khán giả Việt. Bà cũng không ngần ngại bước xuống hàng ghế khán giả, bắt tay thân ái, trìu mến với rất nhiều khán giả, làm nhiều người xúc động bày tỏ muốn “vỡ tim” vì hạnh phúc.

Trước biển người với những cơn sóng nhạc tuyệt vời ấy, bản thân nữ ca sĩ huyền thoại - nhân vật chính của đêm diễn Liz Mitchell phải thốt lên rằng: “Đứng trước các bạn tôi thấy mình như 25, tràn đầy sinh lực”.

Khán giả đã được thấy một Boney M bằng xương bằng thịt thật sự, họ vẫn vẹn nguyên với giọng hát, với phong cách trình diễn độc đáo mang một màu sắc không trộn lẫn.

Chỉ có điều khán giả không thể thấy được Liz Mitchell với những vũ điệu sôi động bốc lửa của thời xuân trẻ. Nhưng bà đích thực là một huyền thoại, thời gian và tuổi tác có thể làm hạn chế những vũ điệu nhưng dường như chẳng hề làm khó cho tiếng hát như suối ngọc của bà.

Liz Mitchell đã bước xuống khán phòng đến gần hơn nắm những bàn tay của khán giả đầy thân tình gần gụi. Bà thực sự xúc động trước sự yêu mến của khán giả Việt Nam. Bà cũng không thể ngờ rằng những ca khúc của Boney M lại có một đời sống phong phú và lâu bền đến thế ở mảnh đất của miền nhiệt đới này.

Liz Mitchell còn gây bất ngờ khi hát Let it be của The Beatle sâu lắng đến độ làm khán giả vừa đứng vừa… ngẩn ngơ. Và đáp lại tấm lòng yêu mến của khan giả Hà Nội, Boney M đã “chiêu đãi” thêm hẳn một liên khúc những ca khúc quen thuộc mà chắc chắn rằng, khán giả nào đã nghe sẽ không thể quên, sẽ hát mãi mãi những dư âm này. Ca khúc cuối cùng Gotta Go Home là lời tạm biệt vô cùng ngọt ngào của Boney M đến khán giả.

Đêm diễn khép lại khá muộn, gần 12h đêm, nhưng khán giả vẫn cảm thấy chưa đã. Chắc chắn rằng sự thành công của show diễn Boney M và Chris Norman sẽ là một dấu mốc đáng nhớ, đây cũng là tâm huyết của nhà sản xuất IB dành cho khán giả Việt Nam.

Hạnh An An

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/huyen-thoai-money-m-va-chris-norman-dot-chay-khan-gia-ha-noi-bang-ky-uc-n20161002105013026.htm