Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre: Vụ án hình sự hủy hoại tài sản chìm dần

Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Trạm trưởng Y tế xã châm lửa đốt cỏ cây suốt ba ngày đêm trên diện tích bốn ha đất bỏ hoang. Ngọn lửa lan rộng thiêu rụi căn nhà chòi và tài sản nuôi tôm của một thương binh ở kế cận, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Công an huyện xác định thiệt hại 84 triệu đồng. Dư luận địa phương rất bất bình, liệu có ai bảo kê cho những kẻ hủy hoại tài sản công dân?

Nỗi đau khi nhà chòi bị đốt !

Sau khi rời quân ngũ, do hoàn cảnh gia đình quá nghèo khổ, không chịu nổi cảnh làm mướn, vợ chồng thương binh Trần Tấn Khanh và Nguyễn Thị Thủy, thường trú tại ấp 3, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre vay vốn nuôi tôm. Toàn bộ tài sản gom góp đổ dồn đầu tư vào hai ao. Vợ chồng ông Khanh dựng chòi để canh giữ tôm và bảo quản tài sản. Trong khi ông Khanh, bà Thủy đang chuẩn bị vào vụ thả tôm giống thì liên tiếp trong ba ngày (21-22-23/4/2011) ông Nguyễn Thanh Bình, bác sĩ, Trưởng trạm Y tế xã Thạnh Trị, đốt 4 ha cỏ ruộng hoang làm ao nuôi trồng thủy sản. Do trời nắng nóng, gió mạnh, lúc 15 giờ ngày 24-4-2011 ngọn lửa tràn qua thiêu rụi toàn bộ căn chòi, gây thiệt hại cho gia đình ông Khanh trên 100 triệu đồng. Bao gồm bốn can dầu 120 lít để chạy máy tạo ô-xy trong ao nuôi tôm và toàn bộ tài sản của gia đình ông Khanh cùng thiết bị máy móc, đồ dùng cá nhân… Khi căn chòi bốc cháy, ông Lý Văn Thành là người giữ tôm cho ông Khanh đang nằm trong chòi phát hiện liền báo động cầu cứu, nhiều người ở trại bán vôi kế bên và hàng trăm người dân đứng trên đường lộ chứng kiến. Ông Trần Văn Rồi điện thoại cho Công an xã Thạnh Trị nhưng Công an xã làm thinh, bỏ mặc ngọn lửa bốc cháy. Ông Rồi điện thoại tiếp về huyện, khi xe cứu hỏa của công an huyện tới hiện trường thì căn chòi và toàn bộ tài sản của ông Trần Tấn Khanh chỉ còn lại đống tro tàn. Ngày 09-8-2011, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại ra quyết định khởi tố vụ án. Vụ án hình sự xảy ra rõ ràng như vậy, nhưng hơn 9 tháng qua cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại vẫn bỏ mặc, trong khi gia đình thương binh Trần Tấn Khanh trắng tay, phải đội đơn đi tìm công lí.

Đốt nhà, đánh lại cả chủ?

Gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre, mãi tới 4 tháng 15 ngày sau (kể từ ngày xảy ra vụ cháy) Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại mới khởi tố vụ án. Sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre phản ảnh sự thật khách quan vụ án thì ngày 30-9-2011, bà Phan Thị Thu Ba, vợ ông Bùi Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng hai em ruột là Phan Thị Thu Tư (vợ bác sĩ Bình), Phan Văn Ngưng đến nhà riêng gặp vợ chồng Khanh hăm dọa, chửi bới, đánh bà Thủy (vợ ông Khanh): "Tại sao chúng mày dám mướn đài truyền hình đưa tin?". Những người này cấm bà Thủy gửi đơn khiếu nại, nếu gửi đơn tiếp sẽ bị đánh chết. Sau nhiều lần bị hăm dọa, do vết thương tái phát, ông Khanh bị sốc phải nhập viện. Bà Thủy do sợ bị đánh nên viết giấy ủy quyền cho ông Trần Văn Rồi (bộ đội biên phòng xuất ngũ) thường trú cùng ấp bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình. Được tin này, Phan Văn Ngưng đến nhà riêng ông Rồi hăm dọa: "Ủy quyền gì thì mặc kệ, nếu đi thưa kiện sẽ bị tính sổ ngay". Vì quá uất, ông Rồi viết đơn tố cáo hành vi đến nhà riêng đánh bà Thủy của ba chị em bà Phan Thị Thu Ba ra UBND xã. Công an xã đã xử phạt vi phạm hành chính 150.000 đồng/ người. Sau vụ đó, Phan Văn Ngưng cao chạy xa bay ra nước ngoài. Trong khi ba chị em Ba, Tư, Ngưng đến nhà riêng ông Khanh đánh bà Thủy, ông Rồi điện thoại cho Công an xã nhưng Trưởng Công an xã Trần Hoàng Lâm làm thinh. Ông Rồi điện tiếp lên Công an huyện, được chỉ đạo thì Công an xã Thạnh Trị mới đến hiện trường xác minh. Vụ việc vừa đốt nhà, vừa đánh cả chủ, vậy mà Trưởng Công an xã Thạnh Trị còn hăm dọa bà Thủy, đòi phạt 150.000 đồng về "tội vu khống", cấm bà Thủy tuyệt đối không được nói: "Vụ cháy do thằng Bình đốt…".

Dựa trên thế lực được bảo kê, Nguyễn Thanh Bình gửi đơn khiếu nại yêu cầu Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bến Tre phải cải chính, xin lỗi… Nhóm phóng viên Đài PTTH Bến Tre xuống hiện trường lần thứ hai điều tra phát lần thứ hai thì những kẻ làm càn rút lui. Thử hỏi một bác sĩ như vậy có còn lương tâm? Vậy mà, Công an huyện Bình Đại cho rằng họ vẫn chưa tìm ra thủ phạm? Thì ra, bác sĩ Nguyễn Thanh Bình là anh vợ Đại úy Tuấn, Công an huyện. Vợ Bình là bà Phan Thị Thu Tư em bà Phan Thị Thu Ba, chị Phan Văn Ngưng. Cả ba chị em đều là con ông Phan Thanh Liêm (ba Quyết) cựu Huyện đội trưởng đã nghỉ hưu. Bà Thu Ba là vợ ông Bùi Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Đại.

Trong đơn kêu cứu, thương binh Trần Tấn Khanh cho biết, cách đây hơn một năm, con trai út ông ba Quyết mượn súng của một cán bộ nghỉ hưu đi bắn chim, hễ có xảy ra mâu thuẫn với người khác thì chửi thề tục tĩu và bắn thị uy, nhưng không bị xử lí, gây bức xúc trong nhân dân. Một điều tra viên cho biết, bước đầu Nguyễn Thanh Bình có nhận đốt cỏ cây ruộng hoang trong ba ngày nhưng sang ngày thứ tư bị cháy chòi ông Khanh thì Bình chối cho là có người vào bắt ong đốt. Nhân chứng sống là ông Lý Văn Thành có mặt tại hiện trường cùng nhiều người dân đứng trên đường lộ chứng kiến vụ cháy đều khẳng định vụ cháy là do Nguyễn Thanh Bình gây nên. Rõ ràng thủ phạm đốt chòi và tài sản ông Khanh không ai khác ngoài Nguyễn Thanh Bình! Vậy mà, Công an huyện Bình Đại vẫn ngụy biện rằng: "Không tìm ra thủ phạm?". Toàn bộ tài sản, vốn liếng bị đốt thành đống tro tàn. Vụ án hình sự đã có quyết định khởi tố mà khi nhận được đơn kêu cứu của vợ chồng thương binh Trần Tấn Khanh, nhiều cơ quan công quyền tỉnh Bến Tre vẫn ra công văn "đề nghị ông về UBND xã để được giải quyết", đúng là cách trả lời vô trách nhiệm, "sống chết mặc bay".

Tùng Lâm - Thiên Thanh - Hải Đăng

Nguồn Báo Người cao tuổi: http://nguoicaotuoi.org.vn/story.aspx?id=7284&lang=vn&zone=7&zoneparent=0