Hữu Thắng gửi lời xin lỗi, mong người hâm mộ đừng trách cầu thủ

Sau khi để tuột tấm vé chung kết vào tay Indonesia, HLV Hữu Thắng đã nhận hết trách nhiệm về phía mình và mong truyền thông và người hâm mộ đừng trách cầu thủ.

HLV Hữu Thắng phát biểu sau trận đấu.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, HLV Hữu Thắng đã phải mất một lúc để lấy lại sự bình tĩnh sau khi ĐT Việt Nam đánh bại ở vòng bán kết AFF Cup 2016. Trên đôi mắt đỏ hoe của HLV xứ Nghệ vẫn còn nguyên cảm xúc sau 120 phút vui buồn lẫn lộn. Hữu Thắng thừa nhận rằng không chỉ cầu thủ mà chính bản thân ông đã không kìm nén được những giọt nước mắt.

Hữu Thắng nói: “Tôi cùng tất cả cầu thủ mọi thành viên đội tuyển gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới tất cả NHMbóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã có những diễn biến không may mắn trong trận đấu. Những nỗ lực chiến đấu đến phút cuối cùng của các cầu thủ đã không làm được như mong muốn của khán giả. Tôi thay mặt tất cả tập thể xin lỗi NHM vì đã không có kết quả tốt ngày hôm nay”.

Đặc biệt, dù trận thua đến từ sai lầm lớn của hàng thủ nhưng HLV Hữu Thắng nói ông nhận hết trách nhiệm và xin người hâm mộ cũng như truyền thông đừng đổ lỗi cho cầu thủ. Ông nói: “Tôi muốn nói rằng NHM và cơ quan báo chí có thể hiểu, thông cảm cho cầu thủ. Thời điểm này rất khó khăn để họ vượt qua. Nếu chúng ta chỉ trích cá nhân, tìm những lỗi để quy kết là đội tuyển thua vì những cá nhân đó thì tôi thấy không hợp lý lắm. Tôi là HLV trưởng, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm vì thất bại hôm nay.

Lỗi là do cá nhân của tôi, tôi đã chỉ đạo cầu thủ nhưng trong trận, họ mất tập trung nên xảy ra bàn thua. Tôi xin nhắc lại là tôi mong giúp cầu thủ vượt qua khó khăn này. Bản thân tôi khẳng định những điều đội tuyển đạt được hay không đạt được, tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất. Tôi xin lỗi NHM”.

Nói về việc người thầy cũ Riedl mong VFF không sa thải mình, Hữu Thắng cho biết: “Tôi không bao giờ đổ lỗi cho ai vì thành tích của đội tuyển. Ở giải đấu quan trọng thế này, NHM kỳ vọng lớn nhưng đội tuyển thành tích không như ý. Tôi đã thoáng nghĩ rằng nếu đội tuyển không có thành tích tốt hơn và lối đá không mang lại hiệu quả thì sẽ nhường chức cho người khác để họ dẫn dắt ĐT Việt Nam tốt hơn.

Tôi chưa rõ tương lai của mình ra sao, sau trận đấu này. Lúc này, tôi chỉ mong muốn được ở cạnh 2 cậu con trai của mình", HLV Hữu Thắng nói trong mệt mỏi.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/huu-thang-gui-loi-xin-loi-mong-nhm-dung-trach-cau-thu-618348.bld