Hươu sắp chết khát sau bão xin người nước uống

Con hươu đang kiệt sức vì cơn khát hành hạ uống liền một lúc 4 chai nước từ đội cứu hỏa ở Florida, Mỹ.

Đội lính cứu hỏa Florida Keys có cuộc gặp gỡ bất ngờ với con hươu Key khi đang kiểm tra một công trình bị hư hại nặng nề sau bão Irma, Grind TV hôm qua đưa tin.

"Khi tôi đang đi bộ qua công trình, con hươu ló ra. Tôi không biết ai sợ hãi hơn, bản thân tôi hay là con hươu. Nó trông hơi khát", trung úy Nicholas Johnson ở sở cứu hỏa thuộc Phòng cảnh sát Broward cho biết.

Nhân viên cứu hỏa trong đội lập tức cho con hươu uống nước. "Chúng tôi cầm mấy chai nước tới và tôi không thể tin nổi nó uống nhiều nước đến thế. Con hươu uống tới 4 chai nước", Johnson nói.

Ảnh chụp màn hình.

Các chuyên gia về động vật hoang dã ở Florida cho biết hiện tượng sóng trào trong cơn bão đã ảnh hưởng tới nhiều nguồn cung cấp nước ngọt cho quần thể hươu bản xứ ở quần đảo Florida Keys. Nước biển bị trộn lẫn với nước ngọt.

Hươu Key là loài nguy cấp với số lượng ước tính khoảng 700 - 800 con. Dan Clark, quản lý khu bảo tồn National Key Deer Refuge tỏ ra khá lạc quan. Clark nhấn mạnh loài hươu này đã tồn tại trên quần đảo suốt hàng nghìn năm và vẫn sống sót. "Chúng là động vật hoang dã sống trong tự nhiên, và chúng có khả năng sẵn sàng đương đầu với mọi hoàn cảnh", Clark nói.

Sau khi hết cơn khát, con hươu hồi sức và chạy về rừng. "Tôi rất vui khi chúng tôi không chỉ giúp đỡ người dân mà cả động vật hoang dã", Johnson chia sẻ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/huou-sap-chet-khat-sau-bao-xin-nguoi-nuoc-uong-806656.html