Hưng Yên: Những khoảng tối ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

Bất cập trong công tác tổ chức cán bộ, sai phạm trong tuyển sinh, lình xình trong thi cử… ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh (TCT), tỉnh Hưng Yên. Đó là nội dung đơn đề nghị của công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan báo chí đề nghị làm rõ, xử lí nghiêm minh...

Việc bà Nguyễn Thị Chuyền, Giám đốc Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh “bố trí” ông Phạm Đình Quý, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu (KH - TT - TL) gây nhiều hoài nghi về sự công tâm, khách quan trong công tác tổ chức cán bộ. Ông Quý tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan Công binh trình độ Cao đẳng, khóa học 1977 - 1980 (theo Giấy chứng nhận do Trường Sĩ quan Công binh cấp ngày 23-7-2003) và có Bằng tốt nghiệp Cao cấp Lí luận chính trị, hệ đào tạo tại chức dài hạn, hạng trung bình khá do Phân viện Hà Nội (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cấp năm 2000. Theo quy định hiện hành, ngay cả chức danh Phó Trưởng phòng cũng phải có trình độ Đại học trở lên. Là Giám đốc TCT, bà Chuyền không thể không biết điều đó. Thế nhưng, bà vẫn đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên bổ nhiệm ông Quý chức vụ Trưởng phòng KH - TT - TL. Lần thứ nhất không được, bà Chuyền “kiên trì” đề nghị lần 2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy vẫn từ chối. Dường như, trong số mấy chục cán bộ, giảng viên hiện đang công tác ở TCT Nguyễn Văn Linh, bà Chuyền không tìm được ai có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tương xứng nên 7, 8 năm nay bà Chuyền “đành” giao trọng trách quản lí phòng KH - TT - TL cho ông Quý (?!). Cũng theo phản ánh, từ khi bà Chuyền về làm Giám đốc, phân công ông Đỗ Hữu Nhân làm Trưởng phòng Đào tạo, phụ trách công tác tuyển sinh; quản lí lớp và học viên; kiểm tra, giám sát các khoa thực hiện nội quy, quy chế về giờ giảng; đồng thời phòng đào tạo trở thành địa chỉ hội tụ ngày càng nhiều cán bộ, công chức cùng quê Tiên Lữ với bà tạo nên áp lực cho cán bộ, giáo viên trong trường. Đơn thư cho biết, nhiều cán bộ cơ sở không có Bằng tốt nghiệp THPT vẫn được nhận vào học hệ Trung cấp Lí luận chính trị, hành chính. Kết thúc khóa học, lại được “phù phép” lần nữa để cấp Bằng tốt nghiệp, miễn là có “quan hệ”… chu đáo. Một số cán bộ phòng Đào tạo còn gợi ý những học viên thiếu bài kiểm tra học phần, thi trả nợ môn “tự nguyện” nộp lệ phí 300.000 đồng/bài kiểm tra, 500.000 đồng/môn thi. Có học viên do bận công tác nên nợ tới 8- 9 bài, phải nộp tới 4- 5 triệu đồng. Đối với 4 lớp ngoài kế hoạch gồm Trung cấp Lí luận Chính trị ở Trường công nhân Tầu Cuốc (nay là Trường Cao đẳng Nghề cơ điện và Thủy lợi), Trung cấp lí luận Chính trị Điện lực và 2 lớp Chuyên viên (năm 2006, 2007) khi kết thúc khóa học không thực hiện công khai tài chính. Bà Nguyễn Thị Chuyền thừa nhận có tình trạng cho học viên nợ điều kiện đầu vào (không có bằng tốt nghiệp THPT) không đúng với quy định. Tuy nhiên, bà Chuyền khẳng định, động cơ của việc này là hoàn toàn trong sáng, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ cơ sở nâng cao trình độ lí luận chính trị và kiến thức quản lí hành chính Nhà nước. Không có chuyện khuất tất. Đơn thư phản ánh có 4 lớp ngoài kế hoạch là không chính xác. Thực tế chỉ có 2 lớp Chuyên viên. Và đã công khai tài chính minh bạch trước cán bộ, giảng viên. Ban Giám đốc không có chủ trương thu tiền lệ phí đối với những học viên thiếu bài kiểm tra, thi nợ hết môn. Bà nói thêm: “Tôi nghĩ không có chuyện các thày cô giáo viên chủ nhiệm làm chuyện này”. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh là đơn vị sự nghiệp, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lí luận chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội…Vì vậy, đề nghị sớm điều tra làm rõ, giải quyết dứt điểm những nội dung kiến nghị để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, hết lòng với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và giúp trường Chính trị Nguyễn Văn Linh sớm ổn định và phát triển Trần Thị Nhuần - Nhân Lý

Nguồn Báo Người cao tuổi: http://nguoicaotuoi.org.vn/story.aspx?id=6603&lang=vn&zone=7&zoneparent=0