Hung thủ hại đời bà chủ bị bắt: Hiếp dâm vụ nữa

Đối tượng hiếp dâm chủ quán cafe đã sa lưới, theo trưởng công an nơi hắn sinh sống, đối tượng chấp hành tốt ở địa phương.

Theo đó vụ việc xảy ra ở quán cafe trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Chủ quán bị cướp và hiếp dâm là chị Phạm Thị Mỹ L. (SN 1982).

Sau hơn 5 ngày truy xét quyết liệt, lúc 15h30 ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Mạc Văn Nhân, tên cướp táo tợn đã dùng dao cắt cổ em chủ quán cà phê Trâm Anh và cưỡng hiếp chủ quán.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết: "Sau khi gây án, Mạc Văn Nhân đã điều khiển xe máy chạy ra tuyến đường ven biển chạy từ Đà Nẵng vào đến TP. tam Kỳ, Quảng Nam.

Từ đây, đối tượng chạy xe máy ra Thăng Bình rồi chạy về xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Để tránh bị phát hiện, đối tượng không về nhà cha mẹ ruột mà chỉ tìm gặp một số người thân quen nhằm mục đích xin tiền chạy trốn.

Đối tượng Mạc Văn Nhân (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Sau khi ở Quế Phú một ngày, Mạc Văn Nhân đã xuống đón xe khách vào TP HCM, mang theo cả chiếc xe máy mà đối tượng sử dụng khi gây án. Đến TP HCM, đối tượng chạy xe máy về huyện Bình Chánh để tìm bạn bè nhằm ẩn náu.

Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, trong lúc bỏ trốn, Mạc Văn Nhân còn liên lạc qua Zalo với người nhà và bảo rằng đã trốn ra đến Hà Nội và chuẩn bị bỏ sang Trung Quốc.

Sau khi xác định nơi lẩn trốn của nghi phạm, Đại tá Quách Văn Dũng- Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ huy một tổ công tác vào TP HCM, phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ Mạc Văn Nhân".

Hung thủ chấp hành tốt ở địa phương

Trao đổi với PV, Trưởng công an xã Quế Phú cho biết: "Nhân đăng ký hộ khẩu ở địa phương, Nhân đi làm suốt và thỉnh thoảng có về nhà. Vì từng có tiền án nên khi công an gọi về thì Nhân về, tại địa phương Nhân chấp hành tốt chứ không có vấn đề gì cả.

Gia đình Nhân cũng gặp trục trặc, gia đình không hạnh phúc khi bố mẹ Nhân không ở với nhau. Sau này Nhân ở cùng người bà. Gia đình cũng chủ yếu là làm nông nên cũng khó khăn.

Ở địa phương chúng tôi nghe xong việc Nhân gây ra ở Đà Nẵng khiến ai cũng bất ngờ. Ở địa phương Nhân chưa từng làm những việc như vậy".

Trưởng công an xã nói tiếp: "Sau khi nhận được tin báo từ công an TP Đà Nẵng, công an xã đã phối hợp và theo dõi xung quanh nhà Nhân, nếu hắn về là bắt ngay.

Tuy nhiên từ hôm xảy ra sự việc Nhân không gọi điện cho người nhà để liên lạc. Tuy nhiên công an xã và công an viên khoảng 6-7 người vẫn cử nhau tuần tra xung quanh nhà đối tượng ngày đêm".

Hiếp dâm vụ khác bất thành

Được biết khi bị bắt, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác nhận đối tượng Mạc Văn Nhân chính là nghi can thực hiện vụ cướp tài sản và cưỡng hiếp bất thành chị P vào ngày 18/9/2016.

Hiện trường vụ cướp tài sản và cưỡng hiếp bất thành tại nhà chị P

Khoảng 2h sáng ngày 18/9, kẻ gian đã đột nhập ngôi nhà mới của chị P tại KĐT sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Đối tượng đã vào tận giường ngủ của chị P. khống chế, đòi đưa tiền, vàng. Khi chị P. bảo chỉ có một ít tiền để ở túi xách ở phòng khách dưới tầng trệt, đối tượng kẹp cổ dẫn chị P xuống để lấy.

Tại đây, đối tượng thực hiện ý đồ cưỡng hiếp chị P nhưng nạn nhân cố sức kháng cự. Sau khi dùng dao đâm vào vùng mông và khứa vào tay chị P. nhưng nạn nhân vẫn không khuất phục, hung thủ đã lấy chiếc túi xách của chị P (bên trong có gần 2 triệu đồng) và trèo tường rào để ra ngoài bỏ trốn.

Do trong nhà không bật đèn ngủ, chỉ có ánh điện đường mờ mờ hắt vào nhà nên chị P không nhận ra đối tượng gây án.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hung-thu-hai-doi-ba-chu-bi-bat-hiep-dam-vu-nua-3323951/