Hung thủ giết em dâu rồi phi tang xác nhận án tử

Sau khi giết cô em dâu, hung thủ đã phân ra thành nhiều mảnh để phi tang. Tại tòa, bị cáo Đặng Văn Tuấn xin được lấy 'mạng đền mạng'.

Theo tin tức trên báo Tri trức trực tuyến, ngày 24/8, TAND TP. Hồ CHí Minh đã xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Văn Tuấn (42 tuổi, trú tại quận 1) phạm tội Giết người.

Theo cáo trạng, năm 2013, sau khi mãn hạn tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Tuấn về nhà tại đường Trần Đình Xu (quận 1) sống chung với em trai và vợ hờ của người này là Bùi Mỹ Hạnh (43 tuổi).

Đối tượng Đặng Văn Tuấn. (Ảnh: Công an nhân dân)

Đối tượng Đặng Văn Tuấn. (Ảnh: Công an nhân dân)

Để có tiền sử dụng ma túy, Tuấn chạy xe ôm qua ngày. Trong thời gian ở chung nhà, anh ta và chị Hạnh nảy sinh tình cảm với nhau. Đến khoảng tháng 8/2014, Hạnh nhờ Tuấn cặp bồ thím dâu của mình là bà Mười để người phụ nữ này tự ly dị với chồng mà không đòi chia tài sản. Sau đó, Tuấn có kể với Hạnh là đã có quan hệ với bà Mười.

Sau khi biết tin, Hạnh ghen và thường kiếm chuyện cãi vã với Tuấn. Ngày 28/9/2014, hai người tiếp tục to tiếng với nhau. Tuấn khóa trái cửa rồi năn nỉ Hạnh bỏ qua, tuy nhiên không được chấp nhận.

Đến buổi chiều cùng ngày, người phụ nữ này đe dọa sẽ cho người chém Tuấn và giết người thân của anh ta. Vì quá tức giận, Tuấn cầm chày gỗ đập nhiều nhát vào đầu khiến Hạnh ngã xuống nền nhà. Hạnh có kêu cứu nhưng bị hung thủ bịt miệng, bóp cổ đến khi tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn dùng dao lam cắt vào cổ tay để tự sát nhưng không chết. Hai ngày sau đó, Tuấn vẫn sinh hoạt trong căn nhà có người chết.

Đến trưa 30/9/2014, thi thể bắt đầu phân hủy và bốc mùi hôi. Tuấn mua dầu tưới lên xác nạn nhân để khử mùi và kéo vào nhà vệ sinh phân ra thành nhiều mảnh. Sau đó, hung thủ đêm các mảnh thi thể bỏ vào túi nylon rồi đem vứt nhiều nơi trên đại lộ Võ Văn Kiệt, còn phần đầu anh ta chôn tại chân cầu Lò Gốm (quận 6).

Liên quan đến vụ án này, báo Công an nhân đưa tin, vào rạng sáng 1/10/2014, một người bán hủ tiếu ở trước số nhà 594, đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1 thức dậy dọn hàng thì thấy ai chất hai bao tải trước hẻm. Nghĩ là ai để xác động vật chết tại đây nên nhờ người kéo ra đường thì từ trong bao tải bung ra một cánh tay phụ nữ. Hoảng hốt, những người trong hẻm tháo chạy và cấp báo với cơ quan Công an.

Cùng thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Phụng (ngụ TK53 Trần Đình Xu) cũng đến công an phường Cầu Kho trình báo, khó ngủ nên ông thức dậy và kéo rèm cửa nhìn ra hẻm thì phát hiện Tuấn điều khiển xe gắn máy chở hai bao tải bốc mùi nồng nặc ra khỏi nhà. Vì Tuấn hành nghề chạy xe ôm nên ông Phụng cứ ngỡ Tuấn chở hàng cho khách nên đóng cửa đi vào.

Khoảng vài giờ sau ông Phụng nghe người dân bàn tán xôn xao về vụ phát hiện hai bao tải chứa thi thể một người phụ nữ trước số nhà phi nên ông cũng tò mò ra xem. Ông Phụng bàng hoàng khi phát hiện hai bao tải trên giống y như 2 bao tải mà Tuấn chở trong đêm nên cấp báo cơ quan Công an. Ngay sau đó, Đội trọng án, PC45, Công an TP. Hồ CHí Minh phối hợp cùng Công an quận 1 tiến hành áp sát căn nhà nơi Tuấn ở và phát hiện Tuấn đã cắt cổ tay tự tử nên đưa vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu.

Tại tòa, Tuấn thừa nhận toàn bộ tội ác đã gây ra. Tuy nhiên, anh ta cho rằng không quan hệ với bà Mười nhưng vẫn bị chị Hạnh nghi kỵ, gây sự thậm chí dọa giết. Sau cùng, Tuấn xin lỗi gia đình nạn nhân và xin được nhận mức án cao nhất. “Tội ác của bị cáo gây ra quá kinh khủng. Bị cáo chấp nhận cái chết, mạng đền mạng và để không bị dằn vặt lương tâm”. Với tội ác đặc biệt nghiêm trọng của Tuấn, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên anh ta mức án tử hình.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video tin tức xem nhiều nhất:

[mecloud]TPzekCqc37 [/mecloud]

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : Đọc báo an ninh và Pháp luật 24h

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hung-thu-giet-em-dau-roi-phi-tang-xac-nhan-an-tu-a159213.html