Hugh Jackman: 2 thập kỷ, 1 tượng đài và hành trình sau cuối

17 năm trước, chàng vũ công ballet trút bỏ bộ đồ bó để khoác lên mình trang phục siêu anh hùng. Để đến bây giờ, còn hơn cả thành công, anh trở thành một huyền thoại.

N

ăm 2000, Wolverine xuất hiện trong phần X-Men đầu tiên. Tạo hình ngày ấy đậm chất anh hùng cổ điển với bộ móng adamantium bóng loáng, áo khoác da, quần jean, điếu xì gà và bộ tóc vuốt ngược kỳ lạ.

Trước đó, Hugh Jackman từng bị “ném đá” vì chiều cao vượt trội và thân hình èo uột không mấy tương xứng với nguyên mẫu Wolverine trong truyện tranh. Nhưng dần anh đã chinh phục được khán giả với nỗ lực qua từng thước phim.

Hugh Jackman 17 năm về trước.

Chàng diễn viên 50 tuổi sở hữu sự nghiệp rực rỡ, gia đình viên mãn. Cuộc sống ngoài đời thực của anh khác xa với người sói trong phim. Khó có thể tưởng tượng người đàn ông trông hiền hậu, hay cười lại có thể hóa thân “ngọt lịm” vào vai gã dị nhân đầy cô đơn, cộc cằn, tàn bạo giết đối thủ bằng bộ móng vuốt sắc bén.

Trong hồi cuối về người sói, khán giả không còn thấy một Wolverine cơ bắp lực lưỡng, luôn có gái đẹp vây quanh và sẵn sàng gánh vác cả thế giới trên vai (dù gã luôn tỏ ra rất khó chịu với trách nhiệm ấy). Thay vào đó là một người đàn ông già cỗi, mệt mỏi khiến không ít khán giả bị sốc.

Ai cũng phải lớn lên rồi già đi, kể cả người sói với thân thể bất hoại. Gần 2 thập kỷ với 8 lần hóa thân cùng một nhân vật, anh trở thành một trong những tượng đài khó có thể thay thế trong dòng phim siêu anh hùng. Tuy nhiên khán giả nhận ra rằng đã đến lúc cả Logan và Hugh Jackman cần phải nghỉ ngơi, thay vào đó là một vũ trụ X-Men mới.

Tạo hình ngoài đời và trong phim của nam diễn viên Logan hoàn toàn trái ngược.

Hồi phim cuối cùng về Wolverine ra đời như lời tạm biệt của Logan và Hugh Jackman dành cho cả 2 thế giới: nơi những anh hùng dị nhân tồn tại và khán giả trung thành. 2 thập kỷ trọn một vai diễn, anh xứng đáng được tưởng thưởng sau những cống hiến.

Các nhà phê bình đánh giá “Logan” theo đuổi đề tài siêu anh hùng nhưng lại khác xa những phim cùng thể loại hiện nay. Nó nặng nề, bạo lực, thấm đẫm bi thương và thể hiện những nhân sinh quan giá trị.

Hai nhân vật đình đám trong phim, giờ chỉ là các lão già yếu ớt.

Logan nay đã tóc bạc da mồi, đi lại khập khiễng và thậm chí phải dùng kính mới đọc được báo. Giáo sư X/Charles Xavier cô độc, già nua, ngồi xe lăn và có triệu chứng của căn bệnh Alzheimer.

Họ nương tựa vào nhau trong những ngày cuối đời ở nơi biên giới Mexico nắng gió, vào thời điểm mà không rõ vì lý do gì, các dị nhân đứng bên bờ vực tuyệt chủng.

Một bối cảnh không thể thê lương hơn để khởi đầu một phim siêu anh hùng. Liệu tinh thần quật cường của họ có mất đi? Chúng ta có phải giã biệt Logan một cách miễn cưỡng và mỏi mệt? Đó là những câu hỏi mà hẳn giờ này, các fan háo hức tìm kiếm câu trả lời ở chính nơi tác phẩm.

Phim gây chú ý với sự chuyển giao giữa các thế hệ dị nhân.

Đáng chú ý, phim còn diễn tả sự chuyển giao thế hệ giữa Wolverine, Giáo sư X và cô bé Laura Kinney - người được kỳ vọng sẽ trở thành “Wolverine nữ” trong tương lai.

Cả 3 sẽ có một chuyến hành trình đáng nhớ khi họ chạy trốn khỏi sự săn đuổi của phe Mister Sinister, đồng thời cũng dần dần tìm ra mục đích tồn tại cho chính bản thân mình. Hồi cuối trong hành trình của người sói dũng mãnh sẽ ra mắt khán giả vào ngày 3/3.

Giang Hoàng Nhơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hugh-jackman-2-thap-ky-1-tuong-dai-va-hanh-trinh-sau-cuoi-post723398.html