Huệ đêm: Lắng đọng lòng người

Dù xuất hiện cùng lúc với nhiều bộ phim đình đám của Việt Nam, nhưng “Huệ đêm” của đạo diễn Holy Thắng thực sự đã tạo được ấn tượng với khán giả trong buổi họp mặt được tổ chức tại Hà Nội vào những ngày cuối tháng 10.

Chuyển thể từ truyện ngắn “Huệ trong đêm”, phim “Huệ đêm” đã khiến người mong chờ không phải thất vọng bởi nội dung phim mang tính nghệ thuật và nhân văn sâu sắc. Phim không có những yếu tố gây sốc nhưng đủ để cho người xem phải suy ngẫm và “gật đầu” sau khi cảm nhận những thông điệp mà bộ phim truyền tải.

Từng thành công với nhiều phim ngắn và nhận được những giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế (Giải đặc biệt Liên hoan Phim Sinh viên Toàn quốc - Top 10 phim hay nhất cộng đồng người Việt trên toàn thế giới diễn ra tại Australia được trình chiếu tại 2 thành phố lớn Melbourne và Sidney), đạo diễn Holy Thắng một lần nữa “mát tay” trong bộ phim 40 phút này. Không chỉ vậy, anh còn khiến nhiều người bất ngờ khi là tác giả của ca khúc nhạc phim “Tôi tìm về tôi” được Hiền Thục thể hiện rất thành công.

Lấy bối cảnh là Hà Nội, "Huệ đêm" là câu chuyện về Lâm, một chàng sinh viên đi tìm nhà trọ. Lâm tôn sùng sự thanh sạch, khát khao vươn đến vẻ đẹp chân, thiện, mỹ và luôn phải đấu tranh với những khát khao bản năng.

Đạo diễn Holy Thắng cùng ekip đã có dịp hội ngộ khán giả thủ đô để ra mắt phim ngắn "Huệ đêm". Ảnh: Sơn Phạm

Huệ, một cô gái miền Tây bị lừa vào con đường bán dâm. Cuộc sống của Huệ là một chuỗi ngày cay đắng và trượt dài trong một đường hầm tối hun hút, là những góc khuất trong tâm hồn, là sự trăn trở thân phận mà cô phải luôn oằn mình chịu đựng.

Lâm và Huệ đã được số phận sắp đặt để họ gặp nhau, phải lòng nhau. Nếu như Huệ nghĩ về Lâm như một điều hết sức bản năng và cảm tính thì với Lâm, tình cảm anh dành cho cô chính là một tình yêu mạnh mẽ và tốt đẹp nhất, đó là “tình người”. Sự thú vị về hai sắc thái tình yêu ấy đã đưa khán giả phiêu lưu cùng các cung bậc cảm xúc, từ khổ đau, bi thương đến hài hước, hạnh phúc.

“Huệ đêm” kết thúc bất ngờ nhưng thú vị, một cái kết không phải như các câu chuyện cổ tích thông thường nhưng đủ để cho ta thấy hài lòng và hơn thế nữa là những chiêm nghiệm về cuộc sống. Đạo diễn trẻ Holy Thắng chia sẻ: “Tôi vẫn luôn muốn thắp lên trong lòng khán giả một ngọn nến nhỏ của niềm tin vào những điều tốt đẹp. Một ngọn nến thì nhỏ nhoi thật, nhưng khi hàng triệu ngọn nến cùng được thắp lên, chúng ta sẽ thay đổi thế giới. Và Huệ đêm hy vọng sẽ thắp lên trong tim những con người bất hạnh ngọn nến nhỏ ấy”.

Đạo diễn trẻ Holy Thắng (áo vest đỏ), người đẹp xứ dừa Mỹ Hạnh (áo dài) cùng khán giả thủ đô. Ảnh: Sơn Phạm

Chia sẻ về bộ phim, nữ diễn viên chính Mỹ Hạnh, cô gái từng đăng quang “Người đẹp xứ dừa”, Top 10 Hoa hậu Việt Nam, cho biết: “Vai diễn đến với Hạnh như một cái duyên, nó cũng là thử thách để Hạnh làm mới mình sau những vai diễn hiền lành, dịu dàng. Lần đầu tiên tham gia một phim có những cảnh nóng khiến Hạnh bị ám ảnh đến tận giờ phút này, nhưng điều đó xứng đáng, vì Huệ đêm thực sự đã gieo vào chính Hạnh niềm tin vào phép màu của tình yêu”.

Phim sẽ ra mắt khán giả tại TP.HCM vào đầu tháng 11 này.

Thu Thủy

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/hue-dem-lang-dong-long-nguoi-d49126.html