Hộp thư Hạnh Dung

PN - * Thanh Hằng (25 tuổi): Em đã tập làm một người vợ vị tha, không hờn giận những chuyện nhỏ nhặt vì biết nghĩ, phía trước còn nhiều sóng gió hơn, nếu những chuyện nhỏ không vượt qua được thì sau này thành vợ chồng khó mà đứng vững trước những thử thách lớn.

Thế mà em lại không thể vượt qua được điều rất nhỏ nhặt, khi anh tuyên bố người yêu đứng hàng thứ hai (sau bạn bè). Đàn ông là như thế đó! Tại mình coi họ là nhất nên mình phải chịu khổ thôi. Điều quan trọng nhất là em hãy nghĩ đến bản chất của anh ấy. Đừng quá coi trọng những phát ngôn trước đám đông của cánh đàn ông, bởi nhiều khi chỉ để thỏa mãn sĩ diện thôi. * Thu Hồng (21 tuổi): Em nói lời chia tay là hoàn toàn đúng. Khi em nói chia tay là anh “biến luôn”, lại càng đúng. Một người con trai yêu chân thành không bao giờ có thể xa được người bạn gái đã biết nói không với chuyện tình dục trước hôn nhân. Em hãy yên tâm với quyết định của mình. * Phương Thảo (20 tuổi): Đúng là tình yêu phải từ những rung động xuất phát từ con tim nhưng nếu cứ thụ động ngồi chờ thì chẳng bao giờ có. Em hãy mở rộng lòng mình trong các mối quan hệ, kết thêm bạn bè để tìm hiểu. Đâu phải cứ kết bạn là bắt buộc phải yêu mà em sợ. Không có ai hoàn hảo 100%, sau này em đừng quá cầu toàn, kẻo lại tiếc nữa đấy. * Hồng Hà (30 tuổi): Em đã lấy chồng hơn 10 năm, trai gái đủ cả, quan hệ vợ chồng cũng luôn tốt đẹp thì còn gì bằng. Vậy mà 12 năm sau, khi gặp lại người yêu cũ, tim em lại rung động dữ dội. Em cũng biết đó là thứ tình cảm đầy tội lỗi: lỗi với chồng, lỗi cả với hai con, sao không nghĩ thêm chút nữa? Hãy nghĩ đến việc ngày đó đang yêu em, anh ấy lại bỏ đi biệt vô âm tín hai năm trời, em không đợi được nữa, mới đi lấy chồng. Hai năm đó, làm sao em biết có bao nhiêu người con gái đã ngã vào vòng tay anh ấy như em đã từng? Em hãy dừng lại ngay. Đừng dại dột làm con thiêu thân để rồi tan cửa nát nhà.

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2011/Pages/hop-thu-hanh-dung-16-02-2011.aspx