Hong Kong - nơi những chú mèo mới là 'bá chủ thế giới'

Ở Hong Kong, nhiều người quan niệm rằng mèo là linh vật mang lại may mắn cho nên ở rất nhiều cửa hàng truyến thống tại đây ngoài những ông bà chủ tươi cười chào khách thì mèo cũng là loài không thể thiếu.

Khi nhiếp ảnh gia người Hà Lan Marcel Heijnen chuyển đến sinh sống ở Hong Kong, ông đã nhận ra một điều vô cùng thú vị đó là hầu hết các cửa hàng truyền thống ở đây đều xuất hiện một nhân vật 'bí ẩn' mang tên Mèo!

Quá ấn tượng với những chú mèo 'ngầu như trái bầu' ở các cửa hàng này, ông đã quyết định chụp một bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc 'loài mèo vùng lên làm bá chủ thế giới' này.

Thậm chí ông còn lập hẳn 1 Instagram riêng chỉ để dành update những hình ảnh của 'bá chủ thế giới mới' này nữa. Mèo trong cửa hàng, mèo tại chợ, rồi những con ngõ toàn mèo - đâu đâu cũng chỉ thấy mèo!

Quả thực nhìn những bức ảnh này, sẽ chẳng thể phân biệt nổi đâu là chủ đâu là con sen nữa rồi.

Thuật ẩn thân xuất sắc thế này thì bố bảo cũng không dám thò tay động vào hàng

Giả vờ ngây thơ nai tơ thế thôi nhưng cứ thử động vào hàng mà khi chưa được phép xem, cẩn thận cào rách mặt luôn.

Đang dọn dẹp rồi nhé, sợ mọi người không thấy nên tui phải ra đây nằm cho mọi người thấy đây này.

Không thấy người ta đang cong mông đẩy hàng à mà còn chụp!

Boss lớn boss nhỏ cùng nhau ngửi. Ủa, thế ai là boss lớn boss nhỏ vậy.

Sen cân hàng cho kỹ nha sen, việc còn lại cứ để boss lo!

Cho thuê mặt bằng mà có em mèo đầu gấu mặt nhăn nhó này đứng chặn thì có cáp thêm tiền cũng không dám lại gần, vớ vẩn lại bị cào cho rách mặt như chơi ý chứ.

Tính ẩn thân dọa mọi người mà cái đuôi nó phản chủ quá.

Ú òa. Bất ngờ chưa!

Hèm hèm. Muốn gì?

Buồn ngủ quá, đến giờ đóng cửa hàng chưa vậy trời!

Hihi, tui chỉ đứng cạnh đám 'tượng' tí thôi. Mua tượng mèo Gabi may mắn đi nào.

Già như quả cà nhưng vẫn phải tỏ ra mình trẻ trung. Tui gồng tui gồng tui gồng!

Sen bán hàng đi nhé, boss đi ngủ cái đã

Tui đang trông hàng đấy, đừng tưởng bở nha.

Thuật ẩn thân của tui cũng xuất sắc chưa này

Lũ cá khô này thuộc quyền sở hữu của tui. Chừng nào tui còn ở đây thì chừng đó đừng mong động vào. Thân!

Cũng ra hóng biến giống các thanh niên thời nay cho kịp xu thế nào!

Theo Khả Lạc/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/hong-kong-noi-nhung-chu-meo-moi-la-ba-chu-the-gioi.html