Khoảng 76.000 thí sinh Hà Nội 'ganh đua' 57.000 suất vào lớp 10 công lập

Sáng nay, 9/6, từ 6 giờ sáng, nhiều thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi để dự thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi mà nhiều phụ huynh đánh giá là quan trọng không kém kỳ thi vào đại học.

Từ 6 giờ sáng, tại điểm thi trường PTTH Xuân Đỉnh, các thí sinh và phụ huynh đã có mặt từ sớm, phần để tránh tắc đường, phần để các em ổn định tâm lý, có thời gian thư thả xem lại tài liệu trước giờ vào thi.

Rất đông phụ huynh học sinh lo lắng chờ đợi trước các cổng trường sau khi đưa con đến trường thi từ 6 giờ 30 phút. Ảnh: Xuân Cường

Thí sinh Nguyễn Thu Trà (Xuân Đỉnh), chia sẻ, dù là học sinh giỏi trong những năm học THCS nhưng Trà vẫn chọn trường PTTH Xuân Đỉnh dự thi với mong muốn học gần nhà.

Và cũng giống bao thí sinh khác, Thu Trà cũng khá lo lắng vì đây là kỳ thi rất quan trọng, có thi vào được lớp 10 thì sau mới có cơ hội thi lên đại học. Học ở trường dân lập rất tốn kém, chỉ dành cho những bạn mà gia đình có điều kiện nên hầu hết các thí sinh đều muốn thi vào công lập. Trong khi đó, chỉ tiêu vào 10 tại các trường công lập luôn thấp hơn so với số lượng thí sinh dự thi.

Hầu hết các thí sinh đều chọn cho mình cách đến từ sớm. Tại trường THPT Xuân Đỉnh, các phụ huynh dừng đỗ trật từ nhường đường đi thuận lợi cho các thí sinh. Ảnh: Xuân Cường

Trao đổi nhanh với phóng viên báo Tin Tức trước khi vào trường thi, thí sinh Trần Phương Trung (Đông Ngạc) cho biết: "Nhà em nhà cách trường 4 km, nên để tránh nút thắt cổ chai đoạn Xuân Đỉnh với Phạm Văn Đồng em đi từ nhà từ lúc hơn 6 giờ. Với môn Ngữ văn, em đã cố gắng để học ôn các dạng đề bài để thi tốt. Tuy nhiên, em vẫn thấp thỏm về dạng câu hỏi liên hệ với các vấn đề cuộc sống vì đòi hỏi thí sinh phải cập nhật thông tin thời sự và quan điểm về vấn đề đó".

Tại điểm thi THCS Nghĩa Tân, thí sinh Nguyễn Thế Ngọc (Yên Hòa) cũng có mặt từ sớm. Thế Ngọc cho biết, dù 6 giờ 30 mới tập trung nhưng nhưng em cho biết cần đến sớm để tránh tắc đường và ổn định tâm lý.

"Môn Ngữ văn thi theo kiểu tự luận nên ngoài học thuộc còn đòi hỏi kết nối với cuộc sống, cảm nhận của bản thân. Em hy vọng vào kiến thức đã học, cùng những lần tập dượt thi thử, có thể làm tốt bài thi trong sáng nay", Nguyễn Thế Ngọc chia sẻ.

Đến 7 giờ sáng, vẫn có những học sinh đến muộn ở điểm thi trường THCS Nghĩa Tân (Nghĩa Tân, Cầu Giấy). Ảnh: Xuân Cường.

Đến sớm hơn hẳn so với các bạn, từ 5 giờ 30 phút, thí sinh Nguyễn Anh Tuấn đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng. Em chia sẻ: "Gia đình và em sợ tắc đường hay nhỡ có vấn đề gì nên đi sớm cho chắc, còn thời gian em xem lại bài vở. Dù đã rất cố gắng ôn tập, song em vẫn có chút lo lo trước khi bước vào phòng thi".

Có mặt tại điểm thi từ 5 giờ 30 sáng, thí sinh Nguyễn Anh Tuấn (dự thi trường THPT Hai Bà Trưng) tranh thủ xem lại tài liệu trước khi thi. Ảnh: Lê Phú

Trước giờ thi, nhiều học sinh vẫn hết sức lo lắng, căng thẳng ôn lại những kiến thức đã học. Ảnh: Lê Phú

Món xôi đỗ được nhiều học sinh lựa chọn để ăn sáng cho may mắn. Ảnh: Lê Phú

Đưa con đi thi tại điểm thi trường Hoàng Văn Thụ, phụ huynh thí sinh Nguyễn Hoàng Yến cho biết: "Hai hôm nay, tôi phải nghỉ làm để đưa con đi thi. Con đi thi nhưng mẹ có khi còn lo hơn con vì còn tỷ lệ "chọi" vào trường, lực học của con gái cũng chỉ ở mức khá và còn vấn đề may rủi trong lúc thi, không rõ đề thi có nằm trong những bài con ôn luyện kỹ không...".

Tại cổng trường Hoàng Văn Thụ (Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) tình hình trật tự ổn định trước khu vực cổng trường với sự hỗ trợ của bóng áo xanh sinh viên tình nguyện. Ảnh: Lê Phú

Đến muộn hơn một số điểm thi khác, đến 7 giờ 15 phút vẫn còn những thí sinh đến điểm thi trường THPT Yên Hòa, dù 6 giờ 30 phút thí sinh phải tập trung. Tại điểm thi này, có hai học sinh vì quên giấy tờ đã phải về nhà lấy.

Phụ huynh tập trung trước cổng trường Yên Hòa (Cầu Giấy). Ảnh: Lê Vân

Một ông bố động viên con thi tốt theo cách rất trẻ trung. Ảnh: Lê Vân

Đến 7 giờ 30 sáng, các thí sinh đã tập trung trước cửa phòng thi trường THPT Yên Hòa. Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh đứng ở cổng sắt dõi theo con lo lắng. Đa số phụ huynh cho biết, sẽ ở lại đợi con đến khi thi xong, nhiều mẹ đã xin nghỉ làm để đưa đón và nấu ăn cho con.

Những học sinh cuối cùng vào trường thi tại điểm thi THPT Yên Hòa. Ảnh: Lê Vân

7h30 sáng khi học sinh vào phòng thi, điểm trưởng điểm thi trường THPT Yên Hòa đã phải ra cổng trường giải tán nhiều phụ huynh đang vây quanh cổng trường. Ảnh: Lê Vân

Chị Hồng Hải (Khu đô thị mới Dịch Vọng) cho biết: "Con tôi có sức học loại khá. Cháu đăng ký một trường công lập và một trường tư. Năm học vừa rồi cũng cố gắng hết sức ôn luyện rồi. Giờ chỉ phụ thuộc vào sự bình tĩnh của cháu. Vì cháu cũng hiểu đây là kỳ thi cam go".

Còn anh Mạnh Thắng (Đồng Bông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) thì đang dằn vặt chính mình bởi tối qua hai bố con vẫn còn to tiếng. Anh Thắng cho biết: "Dù sáng nay hai bố con đã vui vẻ hơn nhưng tôi thấy con đến trường thi vẫn buồn. Chỉ vì sáng nay tôi muốn đưa cháu đi nhưng cháu lại muốn đi với bạn gái".

Chia sẻ với phóng viên, nhiều phụ huynh cho biết, kỳ thi vào lớp 10 công lập là một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh. Trong khi có tới 76.000 học sinh đăng ký vào 10 thì chỉ tiêu của các trường công lập Hà Nội gần 57.000. Nếu trượt, các em sẽ phải học dân lập hoặc trường nghề, là nơi có học phí hoặc môi trường học tập không được như trường công lập. Đó là lý do vì sao các bậc phụ huynh rất lo lắng, mong muốn con em thi thật tốt trong kỳ thi đặc biệt quan trọng này.

Theo kế hoạch, ngày 9/6, các thí sinh thi Ngữ văn vào buổi sáng, buổi chiều thi Toán. Học sinh thi vào lớp chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 10 - 11/6.

Nhóm PV/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/hon-76000-thi-sinh-ha-noi-ganh-dua-57000-suat-vao-lop-10-cong-lap-20170609072602522.htm