Hơn 300 cá voi nằm chết la liệt trên bờ biển New Zealand

Hơn 400 cá voi hoa tiêu mắc cạn trên bờ biển Farewel Spit, New Zealand. Khoảng 300 con trong số đó đã chết.

Theo tờ The Guardian, một nhân viên bảo hộ đã phát hiện hàng trăm con cá voi dạt vào bờ biển Farewell Spit, phía bắc vịnh Golden đêm ngày 9/2.

Ngay khi nhận được tin báo, hàng chục nhân viên cứu hộ của Cục Bảo tồn New Zealand đã có mặt tại hiện trường để giúp những chú cá voi này trở về biển.

Cục Bảo tồn New Zealand cho biết đã phát hiện tổng cộng 416 con cá voi hoa tiêu mắc cạn. Đến sáng ngày 10/2, 300 con đã chết. Nhân viên cứu hộ đang nỗ lực để giải cứu hơn 100 con cá voi còn lại.

Andrew Lamason, lãnh đạo đội cứu hộ của Cục Bảo tồn New Zealand tại Takaka cho biết hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sau đàn cá voi số lượng lớn như này dạt vào bờ biển Farewell Spit.

Vụ việc này xảy ra được cho là số lượng cá voi mắc cạn lớn nhất ở New Zealand kể từ năm 1985.

Farewell Spit là một bãi cát hẹp ở phía bắc vịnh Golden, đảo Nam. Trong những năm qua, rất nhiều đàn cá voi lớn từng bị mắc cạn tại khu vực này.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hon-300-ca-voi-nam-chet-la-liet-tren-bo-bien-new-zealand-post220687.info