Học trò “chơi” dao

Mang dao đi học

(Cadn.com.vn) - Trả giá cho tội giết người khi đang ngồi trên ghế nhà trường, Nguyễn Hữu Toàn bị tuyên phạt 7 năm tù. Cùng với việc đối diện với bản án, Toàn cúi đầu gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình nạn nhân. Thế nhưng, điều khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối là bị cáo phạm tội chỉ khi mới 15 tuổi.

Sau khi bị bạn cùng trường đe dọa, Nguyễn Hữu Toàn (2000, trú TX Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc) âm thầm để phòng thân. Thế nhưng, sự bồng bột, nóng nảy và việc mang dao phòng thân của Toàn đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến một nam sinh cùng trường thiệt mạng tức tưởi. Nạn nhân của vụ án mạng đau lòng này là Đặng Phương Nam (1999, trú H. Cư M’gar, tỉnh Đắc Lắc).

Mẹ con chị Dáng bật khóc trước lời khai của Toàn. Ảnh: T.T

Theo đó, 17 giờ ngày 1-2-2016, sau khi tan học, Toàn cùng Tống Trần Quốc Bảo, Đỗ Trọng Kiệt (2000) rời khỏi Trường THPT Nguyễn Trãi (H. Cư M’gar) để về nhà. Tuy nhiên, do có mâu thuẫn với Kiệt từ trước nên Trần Việt Hưng (2000) đứng đợi sẵn ở cổng để đánh. Trong lúc chờ đợi, Hưng gặp Nguyễn Văn Huy Hoàng (2000) và Nam. Khi vừa thấy nhóm của Kiệt ra tới cổng, Hưng xông vào đấm 2 cái vào mặt Kiệt. Thấy vậy, Toàn và Bảo chạy lại can ngăn cuộc xô xát. Thế nhưng, trong lúc 2 nam sinh đang cố gắng hòa giải thì Hoàng chạy đến dùng tay tát một cái trúng mặt Bảo. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng còn rủ Hưng và Nam đi ra trạm xe buýt chặn đánh nhóm Kiệt. Ngay khi có mặt tại trạm xe buýt, nhóm của Hoàng nhìn thấy nhóm Toàn cũng kịp ra tới. Lo sợ bị đánh nên Kiệt, Bảo, Toàn dừng lại để Kiệt gọi điện thoại báo cho gia đình đến đón về.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Hưng chạy lại dùng cặp sách đánh Kiệt. Lúc này, Toàn tiếp tục vào can ngăn việc xô xát của hai bên. Thế nhưng, Nam xông lên đấm trúng vào đầu Toàn khiến nam sinh này bị choáng. Sợ tiếp tục bị đánh, Toàn liền mở cặp sách lấy con dao đâm một nhát trúng lưng Nam. Thấy nạn nhân gục xuống đường, Toàn liền bỏ dao vào cặp sách để chạy trốn thì bị người dân bắt giữ. Còn Nam, dù được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong. Vụ án mạng nhanh chóng được báo cho cơ quan CA. Tại CQĐT, Toàn đã thành khẩn thừa nhận hành vi của mình. Trên cơ sở lời khai của đối tượng và những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3-2, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đã khởi tổ Toàn về hành vi Giết người.

Bị cáo Nguyễn Hữu Toàn trước vành móng ngựa. Ảnh: T.T

Và bản án nghiêm khắc

Hành vi phạm tội của Toàn không chỉ khiến cho gia đình nạn nhân đau đớn tột cùng vì mất đi một người con mà còn là cú sốc của chính người thân đối tượng. Sáng 18-8, TAND tỉnh Đắc Lắc đã đưa vụ án giết người này ra xét xử sơ thẩm. Đứng trước vành móng ngựa, Toàn luôn tỏ vẻ ân hận khi nhắc đến sự ra đi mãi mãi của Nam. Toàn cho biết: “Do bị đánh trong khi đang cố gắng hóa giải mâu thuẫn của hai bên và sợ tiếp tục bị đánh nên bị cáo mới lấy dao từ trong cặp ra đâm Nam. Sau khi gây án, bị cáo nghĩ rằng Nam chỉ bị thương. Cho đến khi CAX báo thì bị cáo mới biết nhát dao của mình đã khiến Nam thiệt mạng”.

Khi HĐXX đặt câu hỏi về việc xuất hiện của con dao trong cặp sách, Toàn cúi đầu lý giải: “Trước đó, trong lúc đi học và xảy ra mâu thuẫn, Nam có dọa bị cáo rằng mày coi chừng tao đó. Sợ bị đánh nên bị cáo âm thầm vào nhà bếp của gia đình lấy con dao nhọn bỏ vào cặp để phòng thân chứ bị cáo không nghĩ mang dao đi để sát hại Nam”.

Có mặt tại phiên tòa, anh Nguyễn Hữu Sơn (anh trai của Toàn) chia sẻ: “Sự việc xảy ra là một cú sốc quá lớn của gia đình. Bởi Toàn vốn là đứa em, đứa con ngoan. Sau giờ đi học, Toàn đều tranh thủ về nhà để phụ giúp gia đình. Hơn nữa, cả gia đình cũng chưa từng được nghe Toàn kể về việc bị Nam hù dọa để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Thế nhưng, chỉ vì một phút bồng bột, nông nổi, Toàn đã gây ra cái chết của Nam và để lại nỗi đau cho người thân, gia đình”.

Được biết, Toàn là con út trong gia đình có 6 anh em. Cuộc sống gia đình khó khăn nên từ nhỏ, bản thân Toàn cũng phải lam lũ sớm hôm. Toàn mới lên lớp 7 thì mồ côi mẹ, thiếu vắng sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc của bậc sinh thành. Chính vì thế, sau khi Toàn phạm tội thì cuộc sống của cả gia đình càng trở nên khốn đốn hơn. Anh Sơn cho hay: “Bố tôi tuổi cao, lại thường xuyên đau ốm nên chẳng thể lao động kiếm tiền được. Do đó, sau khi sự việc xảy ra, gia đình phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để gửi trước một phần tiền chi phí tang ma cho Nam”.

Đại diện VKSND tỉnh Đắc Lắc, ông Nguyễn Văn Ban trăn trở: “Thời gian gần đây, tình hình ANTT tại tỉnh Đắc Lắc ngày càng phức tạp. Đặc biệt, tội phạm giết người ngày càng gia tăng. Việc phạm tội của Toàn không chỉ gây bức xúc đối với xã hội mà còn làm cho gia đình nạn nhân mất mát quá lớn. Hành vi của Toàn là manh động, bộc phát và hết sức nguy hiểm”. Xét thấy hành vi của Toàn cần phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội “Giết người”. Bản án là sự trả giá của Toàn cho hậu quả gây ra với nạn nhân Nam. Thế nhưng, lời nói sau cùng của Toàn tại phiên tòa khiến cho những người có mặt không khỏi tiếc nuối cho tương lai của một nam sinh lớp 10. Toàn chia sẻ: “Từ ngày bị bắt, bị cáo rất hối hận về việc làm với Nam. Chỉ vì nông nổi, hung hăng, suy nghĩ nông cạn mà bị cáo đã tước đoạt mạng sống của Nam. Qua đây, bị cáo chân thành gửi lời xin lỗi và mong gia đình nạn nhân tha thứ. Bị cáo mong sớm được quay trở lại với gia đình để tiếp tục phấn đấu thành một công dân có ích”. Lời sau cùng của Toàn tại phiên tòa một lần nữa khiến cho chị Nguyễn Thị Dáng (53 tuổi, mẹ của Nam) không khỏi xót xa. Chị Dáng nói trong nước mắt: “Nuôi dưỡng cháu Nam 17 năm nay, bản thân là một người mẹ tôi biết rất rõ con trai mình là đứa ngoan hiền và biết vâng lời cha mẹ. Trước khi xảy ra vụ án, sáng nào Nam cũng thưa ba mẹ rồi mới đi học. Chiều về tới nhà cũng không quên thưa hỏi. Vì thương ba đau yếu thường xuyên, lại là con trai duy nhất của gia đình nên Nam gánh vác hầu hết việc nặng nhọc trong nhà. Vậy mà chỉ một nhát dao của Toàn đã tước đi tính mạng của con tôi. Công bằng mà nói, 7 năm tù dành cho Toàn không thể nào bù đắp, xoa dịu nỗi mất mát của gia đình và cái chết đau đớn của con tôi”.

Thơ Trịnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_153442_ho-c-tro-choi-dao.aspx