Học sinh Quảng Ngãi đối mặt nguy hiểm khi vượt sông đi học

Mùa mưa lũ, nhiều học sinh Quảng Ngãi phải vượt sông sâu, nước chảy xiết nguy hiểm đến trường học tập mỗi ngày.

'Bến đò tử thần' mùa lũ ở vùng cao Quảng Ngãi Nước lũ dâng cao tràn về chảy cuồn cuộn, hàng chục học sinh Quảng Ngãi bất chấp nguy hiểm vượt sông sâu chảy xiết đến trường.

Nước lũ dâng cao tràn về, hàng trăm học sinh Quảng Ngãi phải "lụy đò" qua sông sâu chảy xiết đến trường học tập. Cơ quan chức năng dựng biển cảnh báo người dân, học sinh tại những khu vực nước sâu nguy hiểm dọc theo các dòng sông, suối.

Nước lũ dâng cao tràn về, hàng trăm học sinh Quảng Ngãi phải "lụy đò" qua sông sâu chảy xiết đến trường học tập. Cơ quan chức năng dựng biển cảnh báo người dân, học sinh tại những khu vực nước sâu nguy hiểm dọc theo các dòng sông, suối.

Hàng chục học sinh "Ốc đảo sông Trà" ở xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi chen chúc qua sông. Mỗi mùa mưa lũ về, hơn 350 hộ với 1.500 nhân khẩu ở thôn An Phú và thôn Ngọc Thạch (xã Tịnh An) sống bên dòng Trà Khúc bị chia cắt, cô lập. Bà con nơi đây phải "lụy đò" qua sông trăm bề cơ cực, đối mặt nhiều nguy hiểm.

Học sinh nơi đây thức dậy từ 5h sáng hàng ngày ra chờ ở bến để đi ghe vượt dòng nước xiết đến trường đúng giờ vào lớp. "Những hôm lũ lớn tràn về, người dân, học sinh phải vượt quãng sông rộng hơn 300 m hết sức nguy hiểm", ông Nguyễn Văn Anh (thôn Ngọc Thạch) bộc bạch.

Hàng chục học sinh ở xã Tịnh An (TP Quảng Ngãi) lo lắng khi ghe vượt sông mùa lũ chết máy dạt vào bờ.

Học sinh trường Tiểu học và THCS Sơn Nham (huyện Sơn Hà) mang áo phao đến lớp, tan giờ học lại mặc vào đi đò qua sông về nhà.

Cô giáo Lâm Thị Quỳnh Diễm, giáo viên dạy Tiếng Anh, trường Tiểu học và THCS Sơn Nham mặc áo phao cho học sinh trước khi lên ghe qua sông mùa lũ. "Dù mặc áo phao, mỗi lần đi đò qua sông, em nhắm mắt vì nhìn xuống dưới nước sông chảy cuồn cuộn đục ngầu, sợ lắm", Đinh Thị Thu Hiền, học sinh lớp 8 trường THCS Sơn Nham thổ lộ.

Thầy giáo Mai Hồng Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Sơn Nham, cho hay mùa mưa lũ, bến sông Chàm Rao mùa lũ rộng hơn 400 m, học sinh qua đò đến trường rất nguy hiểm. Mùa mưa năm ngoái, bến đò nơi đây từng xảy ra lật ghe khiến 2 học sinh lớp 8 của trường bị nước cuốn trôi, chết đuối.

"Mỗi mùa lũ về, chúng tôi thấp thỏm lo sợ nguy hiểm tính mạng cho học sinh. Hàng ngày, ban giám hiệu nhà trường phân công giáo viên thay phiên túc trực hướng dẫn các em mặc áo phao, đi đò qua sông đúng số người quy định", thầy giáo Hải nói. Chiếc đò ngược dòng nước đưa học sinh đến trường ở xã Sơn Nham.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoc-sinh-quang-ngai-doi-mat-nguy-hiem-khi-vuot-song-di-hoc-post697052.html