Học sinh ôm nhau khóc chia tay tuổi học trò

Sáng 19/5, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (quận Hà Đông, Hà Nội) làm lễ bế giảng và tri ân thầy cô giáo sau 3 năm miệt mài đèn sách. Nhiều giọt nước mắt đã rơi.

Nước mắt từ giã tuổi học trò: Sau 3 năm miệt mài đèn sách, tháng 5 là khoảng thời gian các nam, nữ sinh lớp 12 lưu luyến chia tay mái trường của mình. Nhiều bạn trẻ đã khóc ròng trong lễ tri ân thầy cô.

Lễ tri ân và trưởng thành của khóa 67, trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) diễn ra sáng 19/5.

Chương trình quy tụ 12 lớp chuyên với khoảng 400 học sinh cuối cấp.

Giống như các anh chị khóa trước, khi chi tay, nhiều nam, nữ sinh cũng viết ký tặng nhau lưu bút trên áo làm kỷ niệm.

Phần lớn bạn trẻ đều viết những lời chúc tụng nhau đỗ đạt trong kỳ thi quan trọng sắp tới.

Ngoài ra, những lời hay ý đẹp còn được dán lên bóng bay thả lên trời với những điều mơ ước.

Sự xuất hiện bất ngờ của danh hài Tự Long khiến buổi lễ thêm sôi động. Anh cho biết mình là chú của một học sinh khối 12 trong trường. Anh có mặt để đáp ứng niềm mong mỏi của cháu mình, đồng thời chia sẻ những kỷ niệm về một thời học sinh.

Những câu chuyện qua cách kể hài hước của danh hài làm cho các bạn trẻ cười nghiêng ngả.

Sau đó, Tự Long đưa ra những lời khuyên thấm thía về lưu giữ kỷ niệm. Anh kêu gọi các bạn trẻ hãy ôm nhau, hôn vào má nhau bởi chỉ ngày mai thôi, có người đã ở một phương trời khác.

Không khí bỗng lắng đọng với những bài hát về tuổi học trò, kỷ niệm thời áo trắng.

Những giọt nước mắt đồng loạt trào ra hòa cùng nước mưa.

Những cô cậu học trò ôm lấy nhau khóc nức nở.

Có lẽ, họ chỉ mong thời gian ngừng trôi để được bên nhau nhiều hơn.

Các cô cậu học trò này đã có hơn 1.000 ngày học tập dưới mái trường. Kể từ mai, họ không còn được cắp sách tới lớp sống những năm tháng tuổi học trò như trước nữa.

Theo Việt Hùng/Zing.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/hoc-sinh-om-nhau-khoc-chia-tay-tuoi-hoc-tro.html