Học sinh lớp 1 mếu máo, bỡ ngỡ ngày đầu tựu trường

Sáng nay (14-8), hơn 1 triệu học sinh (HS) từ tiểu học đến THPT tại TP.HCM bắt đầu tựu trường đón năm học mới 2017-2018.

Riêng mầm non sẽ nhập học và khai giảng đồng loạt vào ngày 5-9 tới. Được biết năm nay TP tăng gần 60.000 HS, nâng tổng số HS toàn TP lên đến hơn 1,6 triệu em.

Trong sáng nay, hầu hết các trường học tại TP đều tổ chức những lễ chào cờ đầu tuần nhẹ nhàng và dành phần lớn thời gian để tổ chức các hoạt động, sinh hoạt vui tươi cho HS, nhất là HS đầu cấp như lớp 1, lớp 6, lớp 10... Từ đó sẽ giúp các em thấy phấn khởi khi quay lại trường học sau đợt nghỉ hè dài ngày cũng như các em đầu cấp không bỡ ngỡ, lo sợ khi lần đầu học tại một trường mới.

Tuy nhiên, với các em lớp 1, vì lần đầu tiên được đi học tại một ngôi trường mới, với nề nếp và khuôn khổ mới quy cũ hơn nên khiến nhiều em còn bịn rịn, bỡ ngỡ, thậm chí khóc nhè khi phải rời vòng tay cha mẹ để vào trường.

Đây cũng là lý do mà Sở GD&ĐT TP đã sớm chỉ đạo các trường tiểu học phải dành ít nhất một tuần đầu tiên để tổ chức các hoạt động đầu năm học, các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, ổn định tình hình các lớp, hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong trường, các nề nếp học tập cho HS tại lớp. Chương trình học sẽ bắt đầu từ ngày 21-8.

Dưới đây là những hình ảnh trong ngày đầu tựu trường:

Tại Trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp), từ sớm phụ huynh đã đưa con đến trường để bắt đầu buổi tập trung đầu tiên trước khi vào học chính thức. Nhiều em háo hức, cũng không ít em nhỏ khóc mếu máo vì lạ lẫm.

Người mẹ phải động viên mãi nhưng cậu con chưa chịu xuống xe để vào trường.

Người mẹ phải động viên mãi nhưng cậu con chưa chịu xuống xe để vào trường.

Bịn rịn bên mẹ.

Một em nhỏ khóc nhè vì trường lạ quá.

Bạn trai này cũng khóc khi ngày đầu đến lớp 1.

Rồi ngáp ngủ vì chưa quen giờ giấc ở trường mới.

Còn cậu này lại rất phấn khích và tự tin trong ngày đầu đến trường.

Các em tập trung nghe thầy cô phổ biến nội quy. Phụ huynh cũng vào tận nơi để các em yên tâm.

Bắt đầu xếp hàng vào lớp.

Nghe cô giáo dặn dò, nhắc nhở.

Quang cảnh ngày đầu tựu trường của Trường THPT Đào Sơn Tây, Thủ Đức.

Các em phấn khởi và tự tin trong ngày đầu tựu trường.

Lắng nghe phổ biến thông tin đầu năm học.

Mặc dù theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP, ngày 14-8 là ngày HS từ tiểu học đến THPT bắt đầu tựu trường nhưng thực ra trước đó nhiều trường đã linh động tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích để chào năm học mới, cũng như đón HS đầu cấp.

Cụ thể như Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10 đã tổ chức hẳn một hội trại truyền thống để chào đón hơn 300 HS lớp 6 nhập trường vào cuối tuần qua. Với hàng loạt các hoạt động như lều trại, văn nghệ, trò chơi dân gian... đã tạo nên không khí nhập học đầy tươi vui, ấn tượng.

Các em Trường THCS Nguyễn Văn Tố vui chơi trong hội trại tựu trường.

Các em còn bày trò vẽ lên mặt nhau và chụp ảnh lưu niệm ngày đầu tựu trường.

Còn tại Trường Tiểu học Điện Biên, quận 10 cũng bắt đầu tựu trường với hoạt động đón 58 em lớp 1 đến tham quan, nhập học diễn ra cuối tuần qua. Điều đặc biệt nhất là năm nay trường được khánh thành sau hơn 15 năm mong mỏi chờ xây mới. Với kinh phí hơn 26,2 tỉ đồng từ ngân sách TP, trường xây mới có quy mô bốn tầng, gồm 10 phòng học và các phòng chức năng đã mang đến niềm hân hoan cho nhiều phụ huynh, HS và đội ngũ của trường.

Các em lớp 1 cùng cha mẹ đến nhập học và nghe giáo viên phổ biến nội dung đầu năm.

Vì ngày đầu đến lớp nên em nào cũng được ngồi cùng cha mẹ để làm quen môi trường mới.

Chăm chú nghe giáo viên phổ biến, hướng dẫn những việc cần chuẩn bị cho năm học mới.

PHẠM ANH - NGUYỄN THÀNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/giao-duc/hoc-sinh-lop-1-meu-mao-bo-ngo-ngay-dau-tuu-truong-721125.html