Học mãi không thành, thành kẻ trộm

Chiều 7.1, CA TP Quy Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đình Dương (24 tuổi, trú Phước Sơn, Tuy Phước) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Đình Dương.

Tài liệu điều tra cho thấy, lúc 22 giờ ngày 5.1, Lê Đình Dương rủ một đối tượng mới quen tên là Trí (hiện chưa xác định được) lái xe mô tô đi dạo quanh TP Quy Nhơn xem ai để mô tô sơ hở thì trộm. Khi đi ngang đường Hoàng Văn Thụ, thấy có chiếc xe mô tô Sirius biển số 77 L1-252.98 dựng trước quán cà phê Thu Vân ở số nhà 49 không có ai trông coi, Dương bảo Trí vào mua 3 ly cà phê để đánh lạc hướng chủ quán, còn mình lén dắt trộm chiếc xe ra đường Lý Thái Tổ rồi dùng vam phá khóa mang theo mở được công tắc điện, nổ máy chạy đi. Trí mua cà phê xong cũng chuồn êm. Gặp lại nhau tại điểm hẹn trên đường Tây Sơn, 2 tên trộm thỏa thuận: Trí đưa Dương 2 triệu đồng để lấy trọn chiếc xe 77L1-252.98 dùng làm phương tiện đi lại. Sau 1 ngày kể từ khi nhận tin báo của người bị hại là chị Nguyễn Thị Thu Vân, CA Quy Nhơn đã làm rõ vụ việc, bắt được Dương và hiện đang tiếp tục truy tìm tên Trí để xử lý.

Điều đáng nói, Dương theo học trung cấp ngành sửa chữa điện lạnh tại Trường ĐH Quy Nhơn từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa tốt nghiệp vì chưa hoàn thành các môn học. Trong khi đó, gia đình Dương ở Phước Sơn, Tuy Phước làm nghề nông vất vả nuôi 3 con ăn học, Dương là con cả. Cách đây hơn 1 tháng, khi cha mẹ gặng hỏi rõ chuyện học hành, bằng cấp thì Dương bực bội bỏ nhà vào Quy Nhơn, tá túc nhà trọ với bạn. Để có tiền trang trải chi phí ăn ở, Dương xin làm nhân viên phục vụ quán nhậu, lương mỗi tháng 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, vốn không quen với lao động, chê thu nhập thấp nên chỉ chưa đến một tuần, Dương bỏ việc. “Gom” hết kiến thức học được ở trường, Dương “chế” ra một chiếc vam lục giác dùng để phá khóa và rủ Trí, một người quen qua trung gian bạn ở cùng phòng trọ, cùng đi trộm xe máy. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo HỒNG NGỌC/ Bình Định online

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hoc-mai-khong-thanh-thanh-ke-trom-post155964.info