Học dốt vì là người quá tốt

Liên tục nhận kết quả học tập tệ hại, Tồ than thở với Tý:

- Hôm nay cô giáo tao bảo học hành cũng giống như đeo đuổi một cô gái vậy, phải thật kiên nhẫn mới giành được thắng lợi.

Tý gật gù:

- Nghe vậy chắc mày có động lực học hành hơn rồi phải không?

Tồ lắc đầu:

- Không, chỉ là tao tự ngẫm ra vì sao tao dốt đều tất cả các môn rồi. Vì tao là người chung thủy, lương tâm tao không cho phép tao theo đuổi cả chục cô cùng một lúc như vậy.

Tý thắc mắc:

- Vậy ít nhất mày cũng phải khá một môn chứ?

Tồ nhún vai:

- Không, chọn cô này thì cô kia tủi thân, tao không nỡ. Còn cái bọn học môn nào cũng giỏi, vẽ đẹp hát hay thể thao giỏi chỉ là bọn ong bướm lăng nhăng, không có được phẩm chất cơ bản nhất của một người tử tế.

- !?!

Theo Vnexpress.net

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/hoc-dot-vi-la-nguoi-qua-tot-2637066-d.html