Hoàng Xuân Vinh nói gì với người Trung Quốc sau tấm HCV Olympic lịch sử?

"Mọi người gọi tôi là anh hùng, nhưng tôi nghĩ mình chỉ đơn thuần là một người lính, một công dân Việt Nam", xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trả lời trong bài phỏng vấn độc quyền với Tân Hoa Xã ngày thứ Tư 24/8. Anh là người mang về tấm Huy chương Vàng Olympic đầu tiên cho Việt Nam.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong buổi phỏng vấn. (Ảnh: Tao Jun/Tân Hoa Xã)

Trên đất Brazil, tại Olympic Rio ngày 7/8, Hoàng Xuân Vinh mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong các kỳ Thế vận hội ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đến ngày 10/8, anh tiếp tục giành thêm một HCB nữa ở nội dung 50m súng ngắn hơi nam.

Tự lái xe máy đến nơi hẹn phỏng vấn với phóng viên Tân Hoa Xã, Hoàng Xuân Vinh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần xám. Sau thành công ở Olympic Rio, anh được vinh danh như một "anh hùng", một "huyền thoại của thể thao Việt Nam".

"Kết quả giành được nằm ngoài mức kỳ vọng của tôi. Trước giải đấu, tôi chỉ cố gắng làm những gì tốt nhất có thể trong khả năng của mình", Hoàng Xuân Vinh nói một cách đầy khiêm nhường về chiến công tại Olympic Rio. "Tôi vô cùng tự hào và cảm thấy thật vinh dự khi mang vinh quang về cho Tổ quốc".

Ngày trở về Việt Nam từ Olympic Rio, ngay khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hoàng Xuân Vinh được hàng ngàn người hâm mộ trìu mến chào đón. "Tôi gặp rất nhiều người chào đón mình ở sân bay. Có cả bạn bè và đồng nghiệp. Tôi rất tự hào và hạnh phúc", nhà vô địch Olympic trả lời Tân Hoa Xã. Hãng thông tấn này là kênh truyền thông nước ngoài đầu tiên phỏng vấn Hoàng Xuân Vinh kể từ khi anh về Việt Nam.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ trước đây anh từng tập huấn ở Côn Minh (Trung Quốc). Anh cũng tiết lộ bản thân rất thích món cơm chiên và vịt quay Bắc Kinh. Hoàng Xuân Vinh sau đó còn nhớ cách phát âm món cơm chiên theo tiếng Trung Quốc là "chao fan".

"Trong những giải đấu, tôi thường nói chuyện với những vận động viên Trung Quốc. Họ là những người bạn dễ mến. Trong thể thao, chúng tôi là các vận động viên. Nhưng tất cả chúng tôi đều cởi mở và thân thiết với nhau", Hoàng Xuân Vinh chia sẻ với Tân Hoa Xã.

Hoàng Xuân Vinh và chiếc Huy chương Vàng Olympic. (Ảnh: Le Yanna/Tân Hoa Xã)

Hoàng Xuân Vinh nói khi tới Trung Quốc tập huấn, anh vẫn còn rất trẻ và khả năng của anh chưa thể được như bây giờ. "Sau khi tranh tài ở các giải đấu chính thức, tôi đã dần hoàn thiện các kỹ năng và thành tích của mình. Tập huấn ở đâu không quan trọng. Mấu chốt là đạt thành quả và hoàn thành những mục tiêu đề ra".

Dù vậy, Hoàng Xuân Vinh nói con đường đến với vinh quang của anh không hề suôn sẻ chút nào. Anh từng thất bại tại nhiều giải đấu lớn như Olympic London 2012, Á vận hội Quảng Châu (Trung Quốc) 2010, Á vận hội Incheon (Hàn Quốc) 2014.

"Sau nhiều thất bại, đã có lúc tôi cảm thấy rất thất vọng với bản thân", Hoàng Xuân Vinh hồi tưởng. "Nhưng sau đó tôi lại nghĩ về nỗ lực và sự cổ vũ mọi người mang lại cho tôi. Huấn luyện viên, bạn bè, và đặc biệt là gia đình đặt nhiều kỳ vọng ở tôi. Họ luôn động viên tôi sau những thất bại".

"Nếu chúng ta không cảm thấy chùn bước trước những thất bại và tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công. Chúng ta phải tìm ra lý do dẫn tới thất bại, nắm bắt lấy cơ hội khi có để vươn lên dẫn đầu. Đây chính là động lực giúp tôi tiếp tục kiên trì và cố gắng", Hoàng Xuân Vinh nói với Tân Hoa Xã.

Cuối cùng, nỗ lực và kiên trì của Hoàng Xuân Vinh cũng được tưởng thưởng bằng thành quả xứng đáng. Anh giành một HCV và một HCB ở Olympic Rio 2016.

Gần như quanh năm, Hoàng Xuân Vinh luôn tất bật với việc tập luyện và tham dự các giải đấu. Nhưng anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, khích lệ các con học tập. "Tôi thường bảo bọn trẻ tham gia các hoạt động thể thao để khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tâm hồn".

(Ảnh: BBC)

Khi Hoàng Xuân Vinh được hỏi liệu có kỳ vọng hai người con - bé gái Tuệ Minh, 14 tuổi và bé trai Nam Trung, 7 tuổi - đi theo sự nghiệp thể thao của cha hay không, anh chỉ mỉm cười nghiêm trang như thường lệ rồi trả lời: "Tôi rất vui nếu bọn nhỏ yêu thích thể thao. Nếu được như vậy, tôi sẽ giúp chúng phát triển. Tôi luôn tôn trọng lựa chọn của con cái. cho dù chúng có chọn đi theo con đường thể thao hay không".

Không chỉ quan tâm và tôn trọng con cái, trong thông điệp nhắn nhủ tới những thanh niên hiện nay, Hoàng Xuân Vinh nói: "Các bạn trẻ nên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, cũng như gia tăng trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Đây là điều tôi muốn chia sẻ với người hâm mộ và các bạn trẻ. Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Bên cạnh việc là một vận động viên thể thao, Hoàng Xuân Vinh còn là một sĩ quan quân đội. Anh sinh năm 1974, quê ở Sơn Tây, tỉnh Hà Tây (nay là một phần thủ đô Hà Nội). Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Hoàng Xuân Vinh tình nguyện nhập ngũ. Anh vào học ở trường Sĩ quan Công binh, sau đó học tại trường Sĩ quan Lục quân 2.

Tại giải bắn súng toàn quân đội năm 1998, Hoàng Xuân Vinh giành giải Nhất. Một năm sau, đoàn thể thao Quân đội đưa anh về huấn luyện. Đến năm 2000, Hoàng Xuân Vinh trở thành tuyển thủ quốc gia. Hiện tại, anh là một VĐV kiêm HLV. Anh tham gia công tác đào tạo, huấn luyện cho các VĐV của đoàn Quân đội.

"Tôi luôn sẵn sàng tiếp tục thi đấu và cống hiến bản thân mình cho đất nước", Hoàng Xuân Vinh cương nghị nói.

"Tôi mong sao những vận động viên Việt Nam khác được đầu tư nhiều hơn, để thể thao Việt Nam có thể phát triển hơn, đạt thứ hạng cao hơn nữa ở đấu trường quốc tế", anh chia sẻ với phóng viên Tân Hoa Xã về niềm hy vọng đặt vào tương lai thể thao nước nhà.

Hiền Thi (Theo Tân Hoa Xã)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/hoang-xuan-vinh-noi-gi-voi-nguoi-trung-quoc-sau-tam-hcv-olympic-lich-su-117525