Hoảng sợ vì bị cô giáo thu điện thoại, nam sinh nhảy từ tầng 3 xuống đất

Trong giờ ra chơi, nam sinh T.Đ.Q. ở Ninh Bình đã bị cô giáo thu điện thoại đang cầm trên tay và gọi phụ huynh tới làm việc. Quá hoảng sợ, nam sinh này đã nhảy từ tầng 3 xuống đất dẫn tới gãy cả 2 chân.

Ngày 19-8, bà Trần Thị Kim Liên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, cho biết phòng đã nhận được thông tin về việc một học sinh lớp 9 của Trường THCS Phú Lộc (xã Phú Lộc, huyện Nho Quan) nhảy từ tầng 3 nhà trường xuống đất sau khi bị cô giáo thu điện thoại, báo Người lao động đưa tin.

"Hiện phòng đang yêu cầu lãnh đạo nhà trường và cô giáo chủ nhiệm lớp 9C làm báo cáo tường trình lại sự việc để có hướng xử lý", bà Liên cho hay.

Em Q. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình. Ảnh: ANTT

Theo lời kể của phụ huynh học sinh T.Đ.Q (SN 2003), vào khoảng 10h (ngày 16/8), em Q.có cầm điện thoại trên tay trong giờ ra chơi thì bị cô giáo chủ nhiệm tịch thu. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm em Q. đã gọi điện cho gia đình lên để làm việc.

Khoảng 10h30 cùng ngày, chị Vũ Thị Quế (mẹ em Q.) đang ngồi trong phòng làm việc với cô giáo chủ nhiệm thì nhận hung tin em Q. nhảy từ tầng 3 xuống đất khiến chân phải bị gãy, cả 2 gót chân bị gãy xương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cháu Q. nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình để cấp cứu. Anh Trần Đức Kiên (bố cháu Q.) cho biết, gia đình không mua cho Q. chiếc điện thoại trên. Chiếc điện thoại con anh cầm là của một bạn cùng lớp nhờ giữ hộ trong giờ ra chơi.

“Sự việc thế nào thì cháu Q. cũng đã nói với cô giáo chủ nhiệm nhưng điện thoại cháu vẫn bị thu, gia đình cũng đã lên làm việc với cô chủ nhiệm. Rất có thể do sợ hãi bị bố mẹ mắng nên cháu mới hành động dại dột đến vậy”, anh Kiên nói với PV ANTT.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hoang-so-vi-bi-co-giao-thu-dien-thoai-nam-sinh-nhay-tu-tang-3-xuong-dat-d106605.html