Hoang mang thông tin người phụ nữ bắt cóc trẻ em ở Hải Phòng rồi giả điên để chối tội

Theo người dân thôn Chanh Chử, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, người phụ nữ sau khi bị phát hiện bế “trộm” cháu bé liền tỏ ra là kẻ tâm thần để chối tội.

Giả mua sữa rồi bế đứa trẻ đi?

Ngày 9/10 cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện về một người phụ nữ ăn mặc dáng vẻ bề ngoài như một công nhân, xuất hiện ở thôn Chanh Chử, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng.

“Các bố các mẹ có con nhỏ, cảnh giác cao độ với mấy thể loại không bằng thú vật này nhé. Bề ngoài thì ăn mặc chẳng khác gì người dân lao động bình thường. Không biết được rằng, trước khi bị bắt thì đã có bao nhiêu đứa trẻ qua tay bà ta và hiện giờ đang ở nơi nào rồi”, thông tin trên một fanpage chia sẻ. Người dùng mạng cũng cho biết đây là trường hợp bắt cóc trẻ em, bị phát hiện thì giả "điên" để chối tội.

Thông tin về vụ nghi bắt cóc trẻ em được đăng tải trên một trang mạng xã hội

Theo miêu tả trong đoạn clip dài hơn 2 phút, người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi đang ngồi ở trong một căn nhà, bên cạnh một chiếc giường cùng với một số đồ ăn uống gồm sữa, bánh dành cho trẻ em. Người này liên tục đưa 2 tay lên che mặt vì xấu hổ, xung quanh có nhiều giọng nói thay nhau bàn tán liên quan đến thông tin của một vụ bắt cóc “hụt”.

Đa số là những lời chỉ trích đòi “xử” nhân vật nữ đang ngồi ôm hai tay lên đầu, thi thoảng nghe thấy lời mắng chửi từ bên ngoài, người này ngước lên đáp lại bằng giọng nói khó hiểu. Mỗi lúc thì người dân lại kéo đến xem sự việc đông hơn.

Bên dưới đoạn clip đặc biệt còn nhấn mạnh bằng một câu chú thích: “Đối mặt với kẻ bắt cóc trẻ em ở Vĩnh Bảo - Hải Phòng”. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm người chia sẻ lại trên các trang mạng xã hội. Đa phần là những lời bình luận bày tỏ sự tức giận, vì coi đây là kẻ bắt cóc trẻ em bấy lâu nay người dân vẫn thường nghe thấy nhưng chưa một lần tận mắt, bắt tận tay.

“Bắt cóc trẻ không những là cướp sinh mạng 1 đứa bé, mà còn để lại nỗi đau hơn cả cái chết cho ba mẹ các con, sống trong chờ đợi dằn vặt tận lúc chết”, Tr Khanh, chia sẻ.

Một trong số những lời bình bày tỏ sự tức giận cho người phụ nữ này: “Bắt được là phải xử, biết bao nhiêu người mất con đang phải sống trong nỗi khổ sở. Phải xử để làm gương cho những kẻ ác…”, bạn Minh Xuân bình luận.

Người phụ nữ có cách ăn mặc giống công nhân

Liên quan đến thông tin trên, chia sẻ với PV, chị N.T.L (hàng xóm của đứa bé bị nghi bắt cóc) cho hay, chiều 8/10, một người phụ nữ vào cửa hàng tạp hóa ở thôn Chanh Chử (xã Thắng Thủy, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) nói mua sữa, lúc chủ hàng đi lấy sữa thì người phụ nữ này đã bế một đứa trẻ tầm 20 tháng tuổi (là con của chủ cửa hàng) đang ngồi ở đó ra bên ngoài. Ngay lập tức, cô của đứa trẻ phát hiện ra và giữ đứa trẻ lại. Chủ quán thấy thế cũng hốt hoảng, lên tiếng đuổi người phụ nữ kia đi. Sau đó kiểm tra lại hàng hóa thì thấy bị mất mấy vỉ sữa.

Tuy nhiên thi thoảng chị có những cử chỉ khó hiểu

Nghi ngờ về người phụ nữ này, gia đình đứa bé có đi theo và phát hiện người phụ nữ này lại xuất hiện trong nhà hàng xóm và có những hành động đáng nghi... Ngay sau đó họ đã đưa người phụ nữ này lên công an xã để điều tra làm rõ sự việc.

Người phụ nữ tâm thần, đi lang thang

Tuy nhiên, khi trao đổi với lãnh đạo công an huyện Vĩnh Bảo, chúng tôi nhận được thông tin hoàn toàn không như những lời đồn đoán về người phụ nữ nói trên.

Thượng tá Phạm Quang Thiện (Trưởng công an huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho hay, buổi chiều nay có chuyện người dân xôn xao câu chuyện. Tuy nhiên qua xác minh thì đây là đối tượng tâm thần, đi lang thang.

"Người này có dấu hiệu tâm thần, người này cũng không phải người ở địa phương, chị đi lang thang và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên không thể xác định được là ở đâu. Sau đó chị này đã được đưa về trung tâm nuôi dưỡng để điều trị, khẳng định là không có chuyện bắt cóc", Thượng tá Thiện nói.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/hoang-mang-thong-tin-nguoi-phu-nu-bat-coc-tre-em-o-hai-phong-roi-gia-dien-de-choi-toi-20161009092435589.chn