Hoàng hôn trên hồ Tây đẹp lạ qua góc ảnh của chàng SV

Hồ Tây tựa như một sân khấu khổng lồ soi bóng mây trời và cảnh quan thành phố. Hoàng hôn trên hồ Tây càng trữ tình và nên thơ hơn.

Bộ ảnh hoàng hôn trên hồ Tây được ghi lại trong góc chụp của chàng cựu sinh viên Bách Khoa Trần Thưởng. Hà Nội thường được mệnh danh là thành phố của những hồ nước, trong số hàng chục hồ lớn nhỏ thì Hồ Tây là hồ lớn nhất, với diện tích trên 500 ha và đường ven hồ dài tới 18 km. Bầu trời vần vũ như báo hiệu một cơn giông sắp ập tới. Váng đỏ của bầu trời ánh lên khiến hồ Tây bình lặng đến lạ kỳ. Bóng tối dần bao trùm hồ Tây. Bức ảnh hiếm hoi ánh mặt trời còn vàng lấp ló chân trời. Đến hồ Tây, bạn dẽ được thưởng thức cốc trà đá, và ngắm cảnh hoàng hôn xuống. Đạp xe thong dong ngắm mát cũng là cách để hít thở và hưởng thụ không khí nơi đây.

Bộ ảnh hoàng hôn trên hồ Tây được ghi lại trong góc chụp của chàng cựu sinh viên Bách Khoa Trần Thưởng.

Hà Nội thường được mệnh danh là thành phố của những hồ nước, trong số hàng chục hồ lớn nhỏ thì Hồ Tây là hồ lớn nhất, với diện tích trên 500 ha và đường ven hồ dài tới 18 km.

Bầu trời vần vũ như báo hiệu một cơn giông sắp ập tới.

Váng đỏ của bầu trời ánh lên khiến hồ Tây bình lặng đến lạ kỳ.

Bóng tối dần bao trùm hồ Tây.

Bức ảnh hiếm hoi ánh mặt trời còn vàng lấp ló chân trời.

Đến hồ Tây, bạn dẽ được thưởng thức cốc trà đá, và ngắm cảnh hoàng hôn xuống.

Đạp xe thong dong ngắm mát cũng là cách để hít thở và hưởng thụ không khí nơi đây.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/hoang-hon-tren-ho-tay-dep-la-qua-goc-anh-cua-chang-sv-763803.html