Hoàn cảnh đáng thương của hai anh em tật nguyền

Nhiều năm nay, tại thôn Phú Cường 1, xã Quế Cường, H.Quế Sơn (Quảng Nam), gia đình ông Phạm Xinh (1965) nằm trong diện đặc biệt khó khăn. Khi mới chào đời, anh đã bị tật nguyền vì bị nhiễm độc Dioxin, không thể đi lại như người bình thường. Người em ruột là Phạm Thị Tờn (1966) tự túc sinh được 1 người con, sống chung với anh trai và mẹ ruột. Vài năm trở lại đây, chị Tờn cũng phát bệnh bại liệt nằm một chỗ, buộc phải gửi con vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội nuôi dưỡng. Năm 2015, mẹ mất, anh em ông Xinh gặp rất nhiều khó khăn. Ông buồn rầu cho biết, nhà có 2 anh em thì 1 người liệt tại chỗ, 1 người không có việc làm, đi lại khó khăn, hằng tháng chủ yếu sống dựa vào số tiền trợ cấp 540.000 đồng của Nhà nước dành cho đối tượng nhiễm chất độc da cam. Cha mẹ mất đi để lại cho 2 anh em 400m2 đất vườn và 2,5 sào ruộng nhưng không ai đủ sức canh tác. Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Phạm Xinh mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để có điều kiện chăm lo cho em gái bệnh tật và cuộc sống trước mắt.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Bạn đọc và Pháp luật Báo Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ: 62-Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) hoặc liên hệ trực tiếp với ông Phạm Xinh, địa chỉ: Thôn Phú Cường 1, xã Quế Cường, H.Quế Sơn (Quảng Nam), điện thoại: 0938267624.

Anh em ông Phạm Xinh đang gặp rất nhiều khó khăn.

Anh em ông Phạm Xinh đang gặp rất nhiều khó khăn.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_157463_hoa-n-ca-nh-da-ng-thuong-cu-a-hai-anh-em-ta-t-nguy.aspx