Hoàn cảnh đáng thương của 3 cụ bà đang rất cần được giúp đỡ

Đến thăm cụ Tăng Hà Nữ hiện đang nằm thoi thóp ở bệnh viện An Bình, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh bi đát của gia đình. Cuộc đời quá đỗi bất công bắt ba mẹ con cụ phải gánh chịu nhiều bất hạnh, không có nhà ở, không nghề nghiệp ổn định, già cả sức yếu, không tiền bạc, nay còn lâm bạo bệnh mà không có điều kiện chữa trị.

Cụ bà Tăng Hà Nữ hiện đang nằm tại giường bệnh số 11, Khoa HSTC-CĐ Bệnh viện An Bình

Sau năm 1975, ba mẹ con cụ Tăng Muối (nay đã gần trăm tuổi), con gái đầu là Tăng Sư Na hơn 70 tuổi, người con gái thứ hai là Tăng Hà Nữ cũng đã hơn 60 tuổi, không còn nhà, không họ hàng, không người thân, phải lang thang khắp nơi để kiếm sống nên cứ hễ có ai thấy thương cảm giúp gì thì nhận nấy, ai cho gì thì dùng nấy.

Lúc còn sức khỏe, ba mẹ con chia nhau mỗi người một việc để kiếm tiền mưu sinh. Người thì bán vé số, người thì đi may quần áo thuê, người thì làm mướn, ai thuê gì làm đó miễn sao có tiền để mua gạo, mua mắm, sống kham khổ qua ngày tháng.

Vì không có nhà, ba mẹ con cụ Tăng Muối cùng nhau thuê một phòng nhỏ để ở, nhưng đến khi khu trọ ba mẹ con đang ở được xây dựng lại thì họ buộc phải rời đi. Sau đó, họ đã đi tìm thuê trọ nhiều nơi nhưng không thuê được vì có thể các chủ trọ thấy ba mẹ con cụ lớn tuổi, già yếu nên không dám cho thuê…

May mắn lúc đó, gia đình chị Trần Thị Mỹ (sinh năm 1968, ngụ tại 85/16 đường Trần Chánh Chiếu, quận 5, TP.HCM) thấy hoàn cảnh khốn khó của ba mẹ con này nên đã dành riêng một căn phòng trong nhà mình cho ba mẹ con ở.

Chị Trần Thị Mỹ, người cưu mang ba mẹ con cụ Tăng Muối hơn 15 năm qua.

Gia đình chị Mỹ bắt đầu cưu mang ba mẹ con này khoảng từ năm 2002 đến nay. Mặc dù điều kiện của gia đình cũng không mấy dư giả, chồng chị là thương binh, mất một chân hiện đi làm bảo vệ, con chị thì đang đi học đại học, chị thì may vá kiếm thêm tiền, nhưng nhìn thấy hoàn cảnh như vậy gia đình chị không cầm lòng được nên cố gắng làm lụng, lo được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chị Mỹ tận tình săn sóc cho ba mẹ con trong suốt thời gian dài.

Hơn 15 năm, mỗi ngày chị đều nấu cơm hoặc cháo để cho ba mẹ con ăn qua ngày. Bên cạnh đó, các hàng xóm láng giềng cạnh nhà chị Mỹ cũng mỗi người góp phần hỗ trợ gia đình chị Mỹ. Nhà thì cho mắm, nhà thì cho 5-10kg gạo mỗi tháng. Cuộc sống của gia đình chị Mỹ và ba mẹ con cứ như vậy suốt hơn 15 năm qua.

Cụ Tăng Muối 97 tuổi, mẹ của Tăng Sư Na, Tăng Hà Nữ

Người mẹ là cụ Tăng Muối 97 tuổi, không còn đủ sức khỏe để làm được gì nữa nên chỉ biết ngồi nhà mong ngóng và cầu cho con gái vượt qua được cơn bạo bệnh. Mỗi ngày, chị Mỹ vẫn nấu đồ ăn rồi mang lên đút cụ ăn. Con gái của chị Mỹ là em Lê Ngọc Mai đang là sinh viên, đã xem các cụ như người thân trong gia đình mình. Em ra vào bệnh viện liên tục để lo lắng, giúp đỡ các cụ. Mỗi ngày sau giờ học, Mai đi làm thêm từ 17-22 giờ để kiếm tiền phụ gia đình chăm sóc các cụ.

Mai kể, “tối 15.1.2017 bỗng nhiên cụ Tăng Hà Nữ đột quỵ, gia đình hoảng cả lên. Em chạy ra gọi taxi, nhưng taxi không chịu chở. Sau đó nhờ được một bác chạy xích lô gần nhà chở đến viện, nhưng bác không chịu lấy tiền công vì thấy nhà khó khăn mà còn lo cho người khác nữa. Bác nói bác giúp thôi!”.

Cụ bà Tăng Hà Nữ (con gái út của cụ bà Tăng Muối) hiện đang nằm thoi thóp tại bệnh viện An Bình (Q.5, TP.HCM) mà không có tiền để điều trị, để chi trả viện phí, thuốc men

Theo bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện An Bình thì cụ Tăng Hà Nữ bị viêm phổi nặng, suy thận, nhiễm trùng nặng nên sức khỏe rất yếu không thể tự mình làm được gì. Hiện tại, bác sĩ phải đặt ống truyền thức ăn và ống tiểu. Tình trạng của cụ sẽ xấu đi hay tốt lên còn phải phụ thuộc vào nhiều điều.

Người thân của các bệnh nhân nằm cùng phòng với cụ Tăng Hà Nữ thấy hoàn cảnh của bà khó khăn nên đến bữa thì thay nhau mua cơm, cháo cho các cụ ăn lót dạ. Giúp vậy thôi chứ cũng biết làm sao hơn nữa, một người chăm bệnh nhân nói.

Cụ Tăng Sư Na hiện đang chăm em gái trong bệnh viện An Bình. Ai mua cho đồ ăn gì thì ăn nấy

Không tiền bạc đã khó khăn biết bao nhưng cái nghèo, cái bất hạnh cứ ập đến khiến cho hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn của các cụ bà nay lại chồng chất khó khăn. Tận mắt chứng kiến chúng tôi không cầm được nước mắt, không ai nói với ai tiếng nào chỉ mong làm được điều gì đó để giúp đỡ các cụ.

Mọi sự đóng góp xin gửi về:

Chị Trần Thị Mỹ, địa chỉ 85/16 Trần Chánh Chiếu, quận 5, TP.HCM. Số điện thoại 0938 636 814. Hoặc trực tiếp tại giường bệnh số 11, Khoa hồi sức tích cực - chống độc tại Bệnh viện An Bình, quận 5, TP.HCM.

Ngoài ra, các mạnh thường quân có thể gửi trực tiếp đến báo điện tử Một Thế Giới địa chỉ số 345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM. SĐT: 08.38 389 241. Chúng tôi sẽ đến tận nơi để trao tay sự ủng hộ từ tất cả mọi người.

Ngọc Thạnh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/hoan-canh-dang-thuong-cua-3-cu-ba-dang-rat-can-duoc-giup-do-54352.html