Hoa hậu thi quốc tế về nước: Người rầm rộ cờ hoa, kẻ âm thầm lặng lẽ

Đều là những đại diện của Việt Nam "đem chuông đi đánh xứ người" nhưng sự trở về của Nam Em, Phạm Hương... lại có khác biệt rất lớn.

Nguyễn Thị Lệ Nam Em - Top 8 Miss Earth 2016

Trở về sau cuộc thi Miss Earth 2016 với thành tích cao nhất từ trước đến nay của những người đẹp từng tham gia đấu trường này, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long được những người hâm mộ tại quê nhà chào đón nồng nhiệt.

Hoa khôi Nam Em rạng rỡ trong vòng vây của người hâm mộ. Ảnh: Nhân Phạm.

Tại sân bay, nhiều fan "ruột" của người đẹp đã có mặt từ rất sớm trong không khí rực sắc đỏ của niềm tự hào để chào đón Nam Em trở về.

Hoa khôi Nam Em thể hiện ở Miss Earth rất xuất sắc với nhiều giải phụ: 2 huy chương bạc và giải Miss Photogenic. Trong đêm chung kết, Người đẹp còn được xướng tên ở top 8, tuy nhiên, cô đã để lỡ cơ hội được chạm tay vào vương miện vì gặp sự cố ở phần thi ứng xử.

Dù không có mặt trong top 4 nhưng khi trở về Việt Nam, Hoa khôi Nam Em vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ, có lẽ bởi những gì cô gái 20 tuổi làm được ở Miss Earth đã đủ để cho khán giả cảm thấy tự hào.

Người đẹp không giấu được niềm hạnh phúc khi thấy được tình cảm yêu mến của khán giả dành cho mình. Ảnh: Nhân Phạm.

Sau khi về nước, Nam Em tiếp tục công việc của mình bằng việc chuẩn bị ra mắt single mới, đồng thời đang cân nhắc tham gia 2 dự án phim lớn và sắp tới đây sẽ tham gia show diễn thời trang với vai trò đặc biệt. Cô cũng bày tỏ mong muốn được tham gia đấu trường Miss Universe khi đã đủ độ chín về trí tuệ cũng như nhan sắc.

Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương

Khi bắt đầu bước vào lộ trình của Miss Universe 2015, không ít khán giả trong nước, nước ngoài và nhiều chuyên gia sắc đẹp uy tín đặt nhiều kỳ vọng Phạm Hương sẽ làm nên chuyện tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh này. Tuy vậy, kết quả cuối cùng khiến nhiều người hụt hẫng vì Hoa hậu gốc Hải Phòng trắng tay ra về.

Người hâm mộ đón Phạm Hương gây tắc nghẽn sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nhân Phạm.

Nhưng một điều mà có lẽ ngay cả bản thân Phạm Hương cũng không ngờ tới là dù không mang về thành tích cho nhan sắc Việt, nhưng tình cảm mà những người hâm mộ dành cho Phạm Hương không nguội tắt, thậm chí, tình cảm đó còn được nhân lên bởi sự bản lĩnh của cô trong suốt quá trình Miss Universe diễn ra. Khán giả nhà đặt cho cô một cái tên đầy kiêu hãnh: "Hoa hậu Quốc dân".

Hàng trăm người hâm mộ, phóng viên báo chí và bạn bè, người thân đã có mặt ở sân bay từ rất sớm để chào đón Phạm Hương gây tắc nghẽn sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy vừa trải qua thời gian dài thi thố nhiều áp lực và chuyến bay nhiều giờ đồng hồ nhưng để đáp lại tình cảm của công chúng Phạm Hương không ngần ngại tiến lại gần fan và "chiều" lòng những người yêu mến mình bằng nụ cười tươi và những cái ôm ấm áp.

Phạm Hương được khán giả đặt cho cái tên đầy kiêu hãnh, Hoa hậu Quốc dân. Ảnh: Nhân Phạm.

Đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất của bất cứ Hoa hậu nào, bản thân Phạm Hương cho biết, dù đi bất cứ đâu thì quê hương Việt Nam đối với cô vẫn là tuyệt vời nhất.

Hoa khôi Áo dài Lan Khuê

Lan Khuê lên đường dự thi Miss World 2015 gần như cùng thời điểm với Phạm Hương đi thi Miss Universe, nhưng sức hút của Phạm Hương vô tình khiến khán giả quên mất Hoa khôi Áo dài cũng đang thi đấu ở một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ. Tuy vậy, tình cảm mà khán giả nước nhà dành cho Lan Khuê cũng vô cùng nồng nhiệt khi Lan Khuê chính thức có mặt trong top 11 Miss World nhờ vào sự bình chọn của người hâm mộ. Đây cũng là thành tích cao nhất trong lịch sử thi Miss World của các người đẹp Việt Nam.

Lan Khuê có mặt trong top 11 Miss World là nhờ sự bình chọn của khán giả yêu mến cô. Ảnh: Trí thức trẻ.

Sau gần một tháng thi thố ở Trung Quốc với nhiều áp lực và xử ép của nước chủ nhà, Lan Khuê òa khóc trong vòng tay mẹ. Ảnh: Trí thức trẻ.

Trở về từ cuộc thi, Lan Khuê cũng nhận được sự chào đón của fan, gia đình và bạn bè. Tuy không quá rầm rộ, nhưng sự xuất hiện của những khán giả luôn yêu mến, ủng hộ, khích lệ tinh thần của Lan Khuê cũng khiến cho Hoa khôi Áo dài cảm thấy ấm áp sau hơn một tháng thi thố nhiều áp lực ở Trung Quốc.

Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu Ngọc Duyên

Khán giả và cả truyền thông cũng bất ngờ khi Ngọc Duyên giành được vương miện của Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu 2016, bởi trước đó không có thông tin nào công bố người đẹp này đi thi quốc tế. Tuy cuộc thi mà cô tham gia không phải là một cuộc thi lớn, song việc Ngọc Duyên chiến thắng cũng là một niềm tự hào đối với nhan sắc Việt Nam.

Ngọc Duyên trong vòng tay người hâm mộ. Ảnh: Trí thức trẻ.

Trở về từ Hàn Quốc với vương miện danh giá, tân Nữ hoàng sắc đẹp vỡ òa hạnh phúc khi có gia đình, bạn bè và những người hâm mộ đón cô tại sân bay. Dù rất mệt sau một chặng bay dài, Ngọc Duyên cũng không giấu được niềm vui khi nhiều người nhận ra và gọi tên cô. Chân dài gốc Vũng Tàu bật khóc khi nhìn thấy cha mẹ của mình.

Nhiều khán giả ở sân bay nhận ra cô và xin chụp ảnh chung. Ảnh: Trí thức trẻ.

Được biết, sau khi kết thúc cuộc thi Miss Global Beauty Queen 2016, Ngọc Duyên phải thực hiện nhiệm vụ của tân Hoa hậu, tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch cũng như các hoạt động quảng cáo ở Hàn Quốc. Sau khi trở về Việt Nam, Ngọc Duyên sẽ có chuyến từ thiện ý nghĩa tại quê nhà.

Người đẹp Biển Nguyễn Thị Loan

Người đang giữ danh hiệu "Nghiện thi Hoa hậu nhất Việt Nam" chính là Người đẹp Biển Nguyễn Thị Loan. Tuy được đánh giá khá cao, song có lẽ may mắn chưa mỉm cười với cô khi chưa một lần được xướng lên ở vị trí cao nhất.

Bạn bè ra sân bay đón Nguyễn Thị Loan. Ảnh: Nhân Phạm.

Mới đây, Nguyễn Thị Loan lại gây bất ngờ cho công chúng khi lên đường tham dự Hoa hậu Hòa Bình Thế giới tại Las Vegas, Mỹ. Bất ngờ là bởi, trước đó vị trí này dành cho Á khôi Yến Nhi và bất ngờ nữa là khán giả không nghĩ người đẹp Thái Bình lại tiếp tục đi thi nhan sắc.

Tuy chuẩn bị khá gấp rút để lên đường, nhưng với kinh nghiệm được tích lũy, Nguyễn Thị Loan đã có mặt trong top 20 người đẹp nhất cuộc thi.

Trở về sau gần một tháng ở Mỹ và có thành tích trong tay nhưng có lẽ khán giả đã quên mất cô. Đón Người đẹp Biển chỉ có một vài người bạn thân thiết của cô.

Cả hai lần đi thi quốc tế, Người đẹp Thái Binh đều lọt top. Tuy nhiên, cô vẫn chưa ghi được dấu ấn lớn trong lòng khán giả. Ảnh: Nhân Phạm.

Nguyễn Thị Loan cho biết: "Tôi hạnh phúc và tự hào khi nhớ đến khoảnh khắc hai chữ Việt Nam được vang lên tại đêm chung kết Miss Grand International. Để có thành công, tôi được đồng nghiệp, bạn bè, khán giả dành cho nhiều tình cảm và sự hỗ trợ".

Á khôi Áo dài Phương Linh

Phương Linh lên đường dự thi Hoa hậu Quốc tế 2016 với nhiều kỳ vọng của khán giả bởi năm trước, Á khôi Áo dài Thúy Vân đã rất thành công ở cuộc thi này khi mang về danh hiệu Á hậu 3 chung cuộc.

Tuy vậy, đêm chung kết khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Philippines và Á khôi Phương Linh cũng gây nhiều tiếc nuối khi cô không có mặt trong top 15.

Phương Linh "lủi thủi" về nước sau Hoa hậu Quốc tế. Ảnh: VOV.vn

Nói về vấn đề này, Á khôi chia sẻ: “Thật sự Linh cảm thấy rất tiếc vì không có tên trong top 15. Tuy nhiên, Phương Linh đã thể hiện hết mình vì hai chữ Việt Nam, vì sứ mệnh đại diện phụ nữ Việt Nam tại cuộc thi năm nay và điều đặc biệt, chính là sự ủng hộ động viên của tất cả mọi người nên Linh cảm thấy hạnh phúc và ấm áp hơn là sự tiếc nuối".

Cô vô cùng hạnh phúc khi được gia đình chờ đón tại sân bay. Ảnh: VOV.vn.

Trở về quê hương sau ba tuần xuất ngoại chinh chiến tại Nhật Bản, Phương Linh hạnh phúc trong sự chào đón của gia đình, người thân. Không rầm rộ, nhưng người đẹp cho biết, cô rất nhớ bố mẹ, vì vậy, nhìn thấy bố mẹ ở sân bay là cô thấy vô cùng mãn nguyện rồi. Điều quan trọng nhất sau cuộc thi mà Phương Linh cảm nhận rõ đó chính là bản thân cô đã trưởng thành lên khá nhiều.

Theo Tintuc

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/hoa-hau-thi-quoc-te-ve-nuoc-nguoi-ram-ro-co-hoa-ke-am-tham-lang-le-92376/