Hoa Anh đào trái mùa

Sau trận Hà Lan –Nhật Bản tôi viết liền một mạch xong bài “Anh đào rụng - Tuy lip vẫn tươi” với nỗ thất vọng về lối chơi tiêu cực của họ. Tôi so sánh với trận đấu cống hiến của Hàn Quốc trước Argentina. Bài báo đã lên khuôn chuẩn bị in tôi mới nhận ra cánh cửa vào vòng 2 của Nhật vẫn còn rộng. Gọi điện cho Ban biên tập nài nỉ họ cho tôi thay chữ RỤNG thành chữ HÉO.

Là một người phương Đông có học thức, chắc chắn HLV Takeshi Okada có đọc Binh pháp Tôn Tử. Chỉ có điều ông không tuyên bố đó là cuốn sách gối đầu giường như Scolari. Cách điều binh khiển tướng trong ba trận đấu vòng bảng đã nói lên điều đó. Okada chấp nhận lùi một bước trước “lốc da cam” để bảo toàn lực lượng trong trận quyết đấu với “lính chì dũng cảm”. Endo (phải) ăn mừng bàn thắng vào lưới Đan Mạch - Ảnh Getty Okada hiểu rõ khả năng của các học trò. Keisuke Honda và Yasuhito Endo đã đền đáp sự tin tưởng của người thầy bằng tài năng sút phạt của mình. Hàng phòng ngự Đan Mạch tỏ ra bối rối trước những pha phối hợp nhỏ và nhanh của đối phương. Họ liên tục phạm lỗi trước vòng cấm. Phút 15 quả phạt chếch cánh trái khung thành Sorensen. Khoảng cách khá xa, gần 30m. Đồng đội của Honda hỗ trợ anh rất nhiều trong pha đá phạt. Họ chạy chéo làm rối hàng rào và thủ môn lão luyện. Sorensen đảo người sang trái dõi theo một bóng áo xanh. Chỉ một tích tắc đó thôi, trái bóng từ chân Honda đã vút vào góc xa ngoài tầm với của Sorensen. Cú sút của Endo lại khác, góc sút rộng, Đan Mạch cảnh giác làm tường đông hơn và không quan tâm đến những kẻ gây nhiễu. Hàng rào bịt kín góc trái khung thành Sorensen bảo vệ góc phải. Người hùng Honda bình thản đứng xem bạn sút, hình như anh rất tin vào khả năng của Endo. Endo sút không căng nhưng độ xoáy thì quá tuyệt. Trái bóng lượn cao hơn hành rào, ra ngoài hàng rào, rồi vừa xoáy vào vừa xoáy xuống chui vào “góc chữA”. Trong khung thành dù là bất kỳ ai thì cũng chỉ biết đứng nhìn như Sorensen mà thôi. Ngày bé được nghe nói người Brazil có cú sút “lá vàng rơi”. Đến tận bây giờ cũng chưa được thấy bóng dáng nó ra sao. Hôm nay, cảm xúc dâng tràn trước đường bay tuyệt đẹp của trái bóng, bỗng nghĩ đến cánh hoa Anh đào mỏng manh bay liệng trong cơn gió thoảng. Thấy vẳng lên câu hát “mùa Xuân sang có hoa Anh đào”. Phương Đông đang là mùa Hè. Nam Phi đang là mùa Đông. Hai bàn thắng của Honda và Endo như hai bông Anh đào trái vụ. Mà đã trái vụ thì càng hiếm, càng quý.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/world-cup/tin-tuc-worldcup-2010/108056.aspx