Hồ Văn Cường và ước mơ hát dân ca trên những sân khấu lớn

Tháng 11 này, Quán quân "Vietnam Idol Kids" Hồ Văn Cường sẽ trở lại với khán giả trong đêm nhạc "Mùa sao sáng", hứa hẹn mang đến những ca khúc ngọt ngào, làm hài lòng người hâm mộ.

Tháng 7 vừa qua, Hồ Văn Cường trở thành quán quân Vietnam Idol Kids, viết nên câu chuyện cổ tích với tông màu trầm buồn của tuổi thơ gian khó, hòa cùng sắc màu rực rỡ của những quyết tâm và nỗ lực trong những ngày tháng tập luyện vất vả trên sân khấu, xen lẫn vào đó là sự ngọt ngào, da diết trong của những ca khúc dân ca mộc mạc đậm chất miền Tây.

Tháng 11 này, Hồ Văn Cường sẽ xuất hiện tại đêm nhạc Mùa Sao Sáng trong sự mong mỏi chờ đợi từ những người yêu nhạc.

Muôn màu sắc thái của “sứ giả cảm xúc”

Hình ảnh cậu bé Hồ Văn Cường hiền lành với thân hình nhỏ bé, làn da ngăm đen thấm đượm nắng gió vùng quê, ngân ngấn nước mắt khi nhắc về gia đình và tuổi thơ của mình khi lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ có lẽ chưa bao giờ hết ám ảnh với khán giả xem truyền hình.

Hình ảnh Hồ Văng Cường lần đầu đứng trên sân khấu lớn.

Em sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ đều phải đi làm thuê. Ở tuổi rất nhỏ, Cường phụ cha mẹ bằng cách đi hát ở các đám cưới. Số tiền kiếm được mỗi lần đi hát, cậu đưa cho mẹ để đóng học phí với mong ước được học hết cấp 3.

Chính những lần đi hát đám cưới phụ gia đình đã giúp cậu bé bén duyên với âm nhạc. Qua những bản dân ca miền Tây dung dị, người yêu nhạc đã bị chinh phục bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, thấm đượm tình yêu quê hương, gia đình của em.

Bên cạnh vẻ ngoài nhỏ bé, gia cảnh khó khăn và giọng ca làm rung động tâm hồn người nghe nhạc, tiếp xúc với Cường mới thấy hết được sự hồn nhiên, vui vẻ của một cậu bé tuổi 13. Ngoài những giây phút tập luyện với các huấn luyện viên, Cường khá tinh nghịch khi trêu các bạn hay chơi các trò siêu quậy cùng bạn bè. Hồ Văn Cường được nhận xét là cậu bé đặc biệt nhất mùa thi Vietnam Idol Kids.

Cậu bé nhỏ và ước mơ lớn

Tham dự Vietnam Idol Kids, Cường tâm sự: “Sân khấu này lớn và xa lạ so với sân khấu đám cưới, nhưng con vẫn muốn lên sân khấu để hát”. Có lẽ, được đến với những sân khấu lớn vừa là ước mơ, khao khát cháy bỏng của cậu bé nhỏ, vừa là cái duyên và con đường của cậu trong tương lai.

Cường từng nói: “Con ước mơ sau này lớn lên sẽ thành ca sĩ nổi tiếng, có thể con đường con chọn chỉ là dòng nhạc dân ca thôi.”

Hồ Văn Cường ngày càng trưởng thành và từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Tháng 11 này, Hồ Văn Cường sẽ có những bước lớn để chạm vào ước mơ của mình tại đêm nhạc Mùa sao sáng, được tổ chức tại Hà Nội. Đã từng đi diễn với mẹ nuôi Phi Nhung vài lần, nhưng có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên em đứng trên một sân khấu âm nhạc Borelo nồng nàn, đắm say, thăng hoa với muôn vàn cảm xúc và đỉnh cao cùng nhiều danh ca gạo cội như: Giao Linh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ.

Đây là cơ hội để “sứ giả cảm xúc” một lần nữa tỏa sáng và chinh phục những người nghe nhạc, cũng như đạt được ước mơ của mình.

Chương trình diễn ra với nhiều gương mặt quen thuộc.

Mùa sao sáng được tổ chức công phu với quy mô hoành tráng, quy tụ các giọng ca vàng hải ngoại trình diễn những tình khúc bất hủ với nhiều tiết mục bất ngờ, đặc sắc.

Thông tin chi tiết độc giả theo dõi tại đây liên hệ hotline 0935.373.427 - 0985.962.962

Hoặc theo dõi thông tin tại: http://casiylan.com/; https://www.facebook.com/unicornvietnam/

Liveshow Mùa sao sáng sẽ diễn ra lúc 20h ngày 12/11 tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội.

Mộc Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ho-van-cuong-va-uoc-mo-hat-dan-ca-tren-nhung-san-khau-lon-post695245.html