Hồ Ngọc Hà nhận mình 'chỉ là đàn em, không thể bằng Mỹ Tâm'

Rất đông người hâm mộ hết lời khen ngợi cho sự khéo léo, thông minh và thẳng thắn của nữ HLV The Face khi nói về đàn chị.

Trong suốt chặng đường 10 năm theo đuổi nghệ thuật đến giờ, từ cô bé Hương lai tây của phim Hoa cỏ may đến một “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt, với Hồ Ngọc Hà mỗi ngày trôi qua đều là bài học và kinh nghiệm. Dù ở bất kỳ vai trò nào, người mẫu, diễn viên hay ca sĩ thì Hà Hồ luôn cảm thấy bản thân là người may mắn khi được sống trong lĩnh vực mà mình được được lựa chọn một công việc chủ động và là nghề phù hợp hơn.

Mới đây, trong buổi giao lưu trực tuyến cùng báo điện tử Vietnamnet, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà có những trải lòng chân thật nhất xoay quanh công việc, cuộc sống cũng như mối quan hệ với Mỹ Tâm. Trước câu hỏi, Hồ Ngọc Hà có ý định mời Mỹ Tâm song ca trong đêm nhạc Love Songs để tạo nên màn trình diễn của lịch sử âm nhạc Việt Nam hay không? Nữ HLV The Face đã khéo léo trả lời bằng cả sự chân thành nhất bởi cô luôn tâm niệm: “Tôi thường nói thật nhưng toàn bị mọi người nghĩ, suy diễn rằng mình dĩ hòa vi quý. Tôi chọn cách nói thật để không động chạm ai và không ai nói mình…”.

Theo đó, Hồ Ngọc Hà tự nhận mình chỉ là đàn em bởi khi cô đi hát thì Mỹ Tâm đã là ca sĩ nổi tiếng nên không thể đặt lên bàn cân so sánh hai người với nhau được. “Dù tôi thành công thế nào thì cũng không thể bằng chị Mỹ Tâm được, có như thế nào thì tôi mãi vẫn là người em, mối quan hệ chưa bao giờ phức tạp giống như báo chí vẽ lên” - Hồ Ngọc Hà nói.

Riêng về việc mời tham gia đêm nhạc Love Songs thì Mỹ Tâm là ca sĩ đầu tiên mà Hồ Ngọc Hà nghĩ đến nhưng cô biết đàn chị đã có show ở Hà Nội nên không tiện ngỏ lời.

Nguyên văn chia sẻ của Hồ Ngọc Hà:

“Khi mình đi hát, chị Mỹ Tâm đã là một ca sĩ nổi tiếng rồi, còn so sánh lên bàn cân làm sao được? Bản thân Hà cũng không hài lòng với chính mình, Hà hiểu được cảm giác rất khó chịu khi một người như chị ấy đã lăn lộn và trở thành một ca sĩ nổi tiếng trước cả mình tại sao lại cứ đi so sánh với 1 cô mới toanh?

Liveshow Love Songs thì Mỹ Tâm là ca sĩ đầu tiên mà mình mời để có màn song ca. Nhưng Hà biết mới đây chị Tâm đã có show tại Hà Nội. Nếu sau đó là show của Hà thì không thể nên Hà chưa gửi lời mời đến cho chị Mỹ Tâm. Hà rất mong muốn mời các ca sĩ vào show của mình, thể hiện tình yêu của phụ nữ với nhau vào show của mình. Mình mời ca sĩ nam hết vì không mời được ca sĩ nữ. Mời ca sĩ trẻ và trưởng thành rồi để cùng trò chuyện với mình vào tối hôm đó.

Dù Hà thành công thế nào thì cũng không thể bằng chị Mỹ Tâm được, có như thế nào thì Hà mãi vẫn là người em, mối quan hệ chưa bao giờ phức tạp giống như báo chí vẽ lên. Hà cũng ít khi đọc những bài bào so sánh như thế vì mình hiểu được bản chất sự việc như thế nào, không bao giờ có chuyện đó, luôn là sự chào hỏi bình thường sau hậu trường.”.

Hương Ngân

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/the-gioi-sao/ho-ngoc-ha-nhan-minh-chi-la-dan-em-khong-bang-tam-644042.html