Hồ Bích Trâm: “Vào nghề diễn, tôi vỡ mộng!”

(Petrotimes) – Từng ước mơ trở thành diễn viên nhưng khi chính thức vào nghề, cô diễn viên trẻ Hồ Bích Trâm bị vỡ mộng vì “nhiều cạnh tranh, áp lực và hơn thua nhau từ vẻ ngoài”.

- Hỏi thật, phải chăng Bích Trâm từng bị hào quang của nghề diễn viên mê hoặc nên dù gia cảnh khó khăn, bạn vẫn nuôi giấc mơ trở thành nghệ sĩ?

- Lúc nhỏ, thói quen giải trí duy nhất của tôi là chiếc tivi, nhà đơn chiếc chỉ có 2 cha con nên cha thương và chiều tôi lắm. Tôi xem phim, xem ca nhạc thấy các diễn viên luôn đẹp lung linh còn khi họ đóng vai nghèo khổ tôi càng thương họ và lâu dần trong lòng tôi hình thành ước mơ sau này trở thành diễn viên. Cha tôi thì làm lụng vất vả để nuôi tôi ăn học và cũng chiều theo ý thích của tôi.

Cha tôi cũng nói sau này có điều kiện tôi sẽ làm diễn viên vì cha cũng muốn hãnh diện về tôi, thấy tôi thành danh, được lên tivi nhiều người cùng xem. Vì thế dẫu vào Sài Gòn ở nhà thuê, làm mướn và buổi tối đi học bổ túc văn hóa nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ. Nghề diễn viên trong tôi lúc trước rất đơn giản là được đóng vai người khác và được nhiều người yêu mến.

- Vậy khi vào nghề rồi, hẳn Hồ Bích Trâm vỡ mộng? Và chị không thấy chạnh lòng vì mình thua chị kém em về mọi mặt nhất là với quá khứ đầy lo toan cái ăn chuyện mặc như thế?

- Chưa bao giờ tôi thấy buồn về quá khứ của mình mà tôi xem đó là số phận của mình và chấp nhận để đi lên. Tôi nhớ có câu: “Không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời”. Vậy thì tại sao mình có sức lao động và vẫn còn nhiều người bên cạnh giúp đỡ tinh thần thì tôi lại không phấn đấu. Chính vì quá khứ nhiều khó khăn đã cho tôi động lực .

Nhưng sự thật là khi vào nghề diễn, tôi vỡ mộng! Nghề diễn viên nhiều cạnh tranh, áp lực và hơn thua nhau từ vẻ ngoài. Tôi không có sự hậu thuẫn của ai ngoài tình yêu thương và sự ủng hộ tinh thần của cha nhưng khi nhìn rộng ra cuộc sống tôi thấy mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người nên tôi chẳng có lý do gì phải buồn.

- Một mình một thân loay hoay với đủ thứ việc từ người mẫu ảnh, đến các vai lớn nhỏ, chị không thấy mình cực nhọc, mất thời gian bằng một cái gật đầu thì đã có đàn ông bảo bọc rồi sao?

- Đúng là tôi thấy nhiều trường hợp đều có người yêu bảo bọc nhưng thú thật cái tính của tôi tự lập từ bé nên những gì mình làm ra, mình hưởng thụ thì luôn có cảm giác trân quý hơn. Và có lẽ bản tính tôi khá nhút nhát, hết đóng phim thì đi chụp hình và học thêm nên chẳng ai nỡ đưa ra lời đề nghị bảo bọc kiểu như thế!

- Làm diễn viên trẻ tay ngang vào nghề lại bận rộn với chuyện cơm áo gạo tiền, lấy đâu ra kinh nghiệm để Hồ Bích Trâm hòa nhập vào nhân vật?

- Tôi quan sát cuộc sống quanh mình và ghi nhớ để khi có vai diễn phù hợp thì đặt mình vào trong nhân vật mà thể hiện. Ngoài ra tôi cũng luôn học hỏi từ các anh chị đi trước khi tham gia cùng một phim nhưng đã xác định phim ảnh là một nghề theo đuổi lâu dài tôi đã theo học trường Sân khấu điện ảnh.

Lúc này tôi không thấy áp lực khi nhận vai mới nhưng thực sự có lúc tôi chưa làm chủ cảm xúc của mình vẫn còn nhiều ưu buồn khi đóng vai người con trong một gia đình đầy đủ cha mẹ – con cái.

- Trong các vai diễn gần đây, nhân vật nào để lại nhiều cảm xúc với Hồ Bích Trâm nhất?

- Đó là vai khá giống tôi ở ngoài đời. Cô gái sống với ba ở một vùng biển, tính tình thẳng thắn và hơi hậu đậu. Phải nói tôi rất may mắn khi được tham gia phim Mơ Hoang. Là một diễn viên mới chưa nhiều kinh nghiệm nên tôi phải cố gắng tập trung khi diễn với những anh, chị diễn viên khác .

- Bên cạnh thời trang và điện ảnh, Hồ Bích Trâm đã nghĩ tới một lĩnh vực nào khác để tăng tốc trên con đường tìm danh vọng, tiền bạc của mình?

- Tôi đang theo học lớp dẫn chương trình, đây là một lĩnh vực mà tôi ưa thích và có dịp thử sức trong các kì liên hoan giao lưu với sinh viên. Hi vọng trong thời gian tới tôi sẽ có cơ hội thử sức với vai trò này.

- Cảm ơn Bảo Trâm về cuộc trò chuyện này!

Xuân Mai (Thực hiện)

Nguồn PetroTimes: http://www.petrotimes.vn/news/vn/van-hoa-giai-tri-the-thao/ho-bich-tram-vao-nghe-dien-toi-v%e1%bb%a1-mong.html