HLV Redknapp gây tai nạn giao thông: Stress nặng!

QĐND - Một tháng trước, Tottenham được biết đến như là đối thủ thách đấu nặng ký đối với MU, Man.City, trong cuộc đua đến chức vô địch giải ngoại hạng Anh. HLV Redknapp như bay bổng trên chín tầng mây, đặc biệt khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) chọn ông làm người kế nhiệm chiến lược gia Capello, để ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Còn hiện tại, Tottenham đang có dấu hiệu rơi tự do, trong khi HLV Redknapp thì vừa gây tai nạn với một người bán báo trên đường. Chuyện gì đang xảy ra với ông thầy của CLB Tottenham vậy?

HLV Redknapp mệt mỏi khi đến sân tập. Nguồn: The Sun

ở trên cao, mới cảm nhận được sức ép và đôi khi, người ta bắt đầu thấy sợ vì một lý do nào đó hết sức mông lung. Khi Tottenham thắng như chẻ tre, được giới chuyên môn nghiêm túc đánh giá là có cơ hội vô địch giải ngoại hạng mùa bóng này, thì hiển nhiên, HLV Redknapp thấy sướng lỗ tai. Nhưng cũng từ đó, vì được nhìn nhận là một trong những ứng viên vô địch, nên thầy trò nhà Redknapp bắt đầu phải chịu cả núi áp lực. Và nỗi sợ hãi mơ hồ ở sân White Hart Lane (sân nhà Tottenham) bắt đầu xuất hiện, hệt như “bóng ma trong nhà hát”.

Đầu tiên, là việc FA quyết định chọn Redknapp ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia, kế tục người tiền nhiệm Capello. Bị báo chí bủa vây trước nhà riêng, ông Redknapp ỡm ờ về khả năng lên tuyển cầm quân. Lạ ở chỗ, lãnh đạo CLB Tottenham lại không tuyên bố giữ Redknapp bằng mọi cách. Phải chăng, khoản tiền bồi thường hợp đồng trị giá hơn 10 triệu bảng, trong trường hợp Redknapp lên tuyển, đã khiến chủ tịch CLB Tottenham lóa mắt.

Ngửi thấy “mùi” bất ổn cho tương lai của đội bóng và bản thân, ngay lập tức, các trụ cột ở sân White Hart Lane thi đấu xuống sức. Bale, Modric, Van der Vaart… chạy trên sân như thể chân đeo chì. ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Modric vẫn lắc đầu trước lời mời của CLB MU nhưng có lẽ bây giờ, anh đang hối hận. Nếu kết thúc mùa giải này, Redknapp ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Anh, thì đích đến của Modric sẽ là MU, là Man.City. Còn với Bale, Real Madrid hoặc Barcelona đã chuẩn bị tờ séc trị giá 40 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ chạy cánh người Xứ Gan này.

Bốn trận gần đây ở giải ngoại hạng, Tottenham chỉ thu về 1 điểm, còn lại đại bại trước Arsenal, MU… Từ vị thế là ứng viên cho chức vô địch, Tottenham giờ đang vật vã để giữ lấy vị trí thứ 4 khi mùa bóng kết thúc.

Mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt khiến bản thân HLV Redknapp không sao hiểu nổi. ông thầy đáng kính này cũng không hiểu tại sao, sau trận Tottenham hòa Stoke City 1-1, mình lại lái xe đâm sầm vào chiếc BMW của anh chàng bán báo có tên Gemikli. Trả lời phỏng vấn BBC, Gemikli nhớ lại: Tôi đang lái xe trên đường thì bất chợt bị một chiếc Range Rover húc mạnh vào đuôi xe. Túi khí bật ra, tôi bị choáng nhẹ nhưng phần đuôi con BMW thì nát bét. Một người đàn ông trông rất lịch thiệp từ chiếc Range Rover bước xuống, hỏi tôi có làm sao không, sau đó đưa danh thiếp và hẹn gặp tôi vào ngày hôm sau để giải quyết sự việc. Lúc đó, nhìn vào danh thiếp, tôi mới biết ông ta là HLV CLB Tottenham Redknapp.

Theo Torbin, bác sĩ ở CLB Tottenham, người nổi tiếng vì đã sơ cứu kịp thời cho tiền vệ Muamba (Botton) bị đột quỵ trên sân, thì HLV Redknapp đang bị stress nặng khi thành tích của đội nhà tụt dốc không phanh. Torbin cho rằng, ông ấy (Redknapp) cần được nghỉ ngơi nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép. Redknapp mệt mỏi vì những tin đồn như bỏ CLB lên đội tuyển, nên mới rơi vào trạng thái mất kiểm soát khi lái xe trên đường.

Cũng theo bác sĩ Torbin, vụ tai nạn trên sẽ khiến Redknapp bị sốc thời gian dài, vì trước đó vào năm 1990, HLV này đã bị tai nạn ô tô ở I -ta-li-a, rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Trong vụ tai nạn thương tâm ở I -ta-li-a, người bạn thân của Redknapp là Tiler cùng 4 người ngồi trên xe bus đã tử nạn tại chỗ. Bản thân Redknaap thì nhuốm máu đầy người, vỡ đầu, rách mặt, gẫy xương sườn, tưởng như không qua khỏi. Nhờ các bác sĩ ở bệnh viện Roma cấp cứu kịp thời, nên Redknapp đã chiến thắng tử thần nhưng hậu quả của vụ tai nạn trên khiến ông bị mất khứu giác và co giật cơ mặt.

Mọi chuyện không hay dồn dập xảy đến với HLV Redknapp, đúng là họa vô đơn chí. Nhưng nếu cuối mùa bóng này, Tottenham không được dự Champions League, thì mới là cái họa lớn của HLV Redknapp và các học trò. Bởi cho dù có lên tuyển, thì danh tiếng của Redknapp cũng ít nhiều sứt mẻ. Còn bây giờ, để an toàn khi ra đường, có lẽ ông thầy đáng kính này nên thuê người lái xe.

Trúc Lam

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/91/68/76/76/76/182089/Default.aspx