HLV nước ngoài mưu sinh tại Việt Nam

Từ chỗ là những VĐV giải nghệ, những giảng viên ngoại ngữ hay đơn giản là các vị khách du lịch, nhiều người nước ngoài đã tìm được cho mình một cuộc sống ổn định tại VN qua con đường huấn luyện thể thao.

HLV Kruskikh (giữa) dạy quyền anh cho các học viên nữ. (Ảnh: SSC)

Võ thuật, thể hình và yoga là những môn thể thao ngoại nhập có xu hướng phát triển nhất ở VN, kéo theo sự xuất hiện của nhiều HLV nước ngoài chuyên nghiệp.

Điểm dừng chân trong cuộc phiêu lưu

Nhưng cũng có không ít HLV tuy nhiều kinh nghiệm nhưng xuất phát điểm lại là dân “tay ngang” trong thể thao. Điển hình như Matthew Heller, HLV thể hình tại Q.7 (TP.HCM). Là một người Mỹ, anh chàng HLV 38 tuổi này thấm đẫm triết lý sống “kiểu Mỹ” - không ngần ngại lao vào những cuộc phiêu lưu, thay đổi để theo đuổi đam mê. Từ chỗ là một sinh viên ngành tài chính, sau đó thích thú với thuật châm cứu, y học cổ truyền phương Đông, Heller quyết định dấn thân sang châu Á, làm đủ mọi ngành nghề để rồi cuối cùng chỉ chịu dừng chân khi có một... cô bạn gái người Việt.

Heller đến VN lần đầu cách đây 3 năm, nhưng trước đó anh đã có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về đời sống văn hóa người phương Đông khi đặt chân đến Hàn Quốc từ năm 2006 với mục đích học tập. Trước đó, anh tốt nghiệp khoa tài chính ĐH Hofstra (New York) nhưng sau ngày ra trường, Heller lại cảm thấy hứng thú với thuật y học cổ truyền phương Đông và quyết định theo học Trường Pacific College of Oriental Medicine (San Diego). Sau một năm học, anh được đưa sang Hàn Quốc thực tập, và chuyến phiêu lưu vòng quanh châu Á của anh chàng thanh niên người Mỹ bắt đầu.

“Tôi rất thích châm cứu nhưng sau một năm tại Hàn Quốc, tôi nhận ra mình không thích hợp với công việc này và tôi bỏ học nửa chừng. Nhưng tôi vẫn mê mẩn nền văn hóa phương Đông. Sau đó tôi đi du lịch nhiều nơi như Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Việt Nam, Campuchia... Tại đây, tôi dạy tiếng Anh để kiếm sống”, Heller kể. Và rồi trong chuyến du lịch đến Campuchia, Heller tình cờ gặp một cô gái Việt Nam, cô bạn gái vừa sinh cho anh một cậu con trai hồi cuối năm 2015. Heller khi đó đang định cư tại Malaysia đã quyết định “dời nhà” một lần nữa sang VN.

“Thật lòng mà nói, tôi vẫn yêu thích cuộc sống ở Malaysia hơn, hoặc chí ít là ở Đà Nẵng. Tại TP.HCM, tôi cảm thấy nhớ biển, nhớ môi trường trong xanh, tôi đến đây vì con trai của mình. Nhưng tôi cũng không gặp khó khăn nào tại đây. Khó khăn có lẽ chỉ đến về mức sống, bạn phải có tiền để mua được những loại thực phẩm lành mạnh và tôi cần phải nỗ lực kiếm sống”, Heller nói.

Từng phải nhiều lần thay đổi công việc nhưng anh chàng HLV người Mỹ này cũng không có gì phải hối tiếc với cuộc sống nhiều xáo trộn của mình. Quãng thời gian theo học y học Trung Hoa cùng việc hiểu rõ con người châu Á giúp Heller - một người vốn mê tập thể hình từ nhỏ - có rất nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn mọi người tập luyện. Có nền tảng thể thao tốt nên khi cảm thấy xu hướng tập luyện thể hình ngày càng mạnh tại VN, Heller không ngần ngại thay đổi công việc, trở thành HLV thể hình. Dù là dân “tay ngang” nhưng Heller lại là một HLV rất được yêu thích nhờ tận tình, chịu khó tìm tòi những phương thức tập mới lạ. Anh cũng thường tham gia các giải đấu vận động VN và từng đứng nhất cuộc thi nổi tiếng Champion Dash 2016.

Nhiều lý do để chọn Việt Nam

HLV Heller trợ giúp một HLV muay Thái tập thể lực. (Ảnh: H.Đ)

Không giống như Heller, nhiều HLV thể thao nước ngoài tại VN vốn là dân chuyên nghiệp. Họ đến VN làm việc theo sự giới thiệu của các liên đoàn thể thao, hoặc được CLB mời về. Điển hình như Geogi Stoyanov, một HLV võ tự do (MMA) người Bulgaria. Năm nay 36 tuổi, Stoyanov là một võ sĩ MMA nhiều kinh nghiệm với 27 lần thượng đài suốt 15 năm theo nghiệp thi đấu. Anh cũng là con nhà nòi võ thuật khi ông của anh là Nikola Stanchev từng đi vào lịch sử với tư cách VĐV đầu tiên đoạt HCV Olympic cho Bulgaria môn đấu vật ở Olympic Melbourne năm 1956. Với bản “lý lịch” khá ấn tượng đó, anh được CLB võ thuật Saigon Sports Club mời về huấn luyện cách đây 2 năm.

Trong khi đó, cựu võ sĩ Evgenii Kruskikh tìm được việc trong một lần sang VN du lịch hồi năm 2015. Kruskikh là một võ sĩ quyền anh có tiếng ở Nga với thành tích 72 trận thắng trong 95 lần thượng đài. Sau ngày giải nghệ, anh từng làm HLV cho đội boxing thành phố Kemerovo được 3 năm và trong một lần sang VN du lịch, anh chàng cựu võ sĩ này nhận thấy cơ hội để phát triển môn quyền anh chuyên nghiệp tại VN. Theo lời giới thiệu từ Liên đoàn Quyền anh Nga, Kruskikh quyết định định cư hẳn ở VN để làm HLV.

So với các môn võ, yoga càng phát triển, được người Việt ưa chuộng nhiều hơn và VN cũng là một “thiên đường” để các HLV yoga người Ấn Độ khởi nghiệp, truyền bá môn thể thao truyền thống của mình. Trong giới yoga ở TP.HCM, HLV Rajesh Choudhary được xem như một trong những “bậc thầy” tên tuổi nhất khi từng nhiều năm huấn luyện, phát triển môn yoga tại VN. Bản thân ông Rajesh cũng là một thành viên trong Liên đoàn Yoga châu Á.

“Ở Ấn Độ, HLV yoga là một công việc rất được coi trọng và nhiều người trong số chúng tôi mong muốn được ra nước ngoài truyền bá môn thể thao của mình. Năm 2008, tôi được giới thiệu sang VN và khi đó, tôi chỉ nghĩ mình còn trẻ, sẵn sàng đi đến một vùng đất lạ. Khi sống ở VN một thời gian, tôi càng thích nơi này và biết đây là một quốc gia có thể phát triển yoga. Chưa kể, tháng 12 này tôi sẽ làm đám cưới với một cô vợ VN. Có lẽ tôi sẽ ở VN suốt đời”.

Theo Huy Đăng - Hoài Dư (Tuổi Trẻ)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/hlv-nuoc-ngoai-muu-sinh-tai-vn-131413