HLV Lê Thụy Hải: Vô địch châu Á à? Có thể lắm chứ!

Lo ngại nhiều điều cho U19 Việt Nam, nhưng HLV Lê Thụy Hải tin rằng nếu cứ chơi như hiện tại và giữ được sự thanh thản, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ còn gây thêm bất ngờ.

HLV Lê Thụy Hải: Vô địch châu Á à? Có thể lắm chứ!

Hồi Euro 2016, HLV Lê Thụy Hải tâm sự trận đấu dù hay mấy thì vì tuổi tác, ông cũng không thể thức đêm theo dõi. Nhưng đêm qua, cựu GĐKT CLB Thanh Hóa đã thức đêm theo dõi U19 Việt Nam thi đấu với U19 Bahrain.

"Ngay sau trận đấu tôi đã thấy rất vui, đây là lịch sử của bóng đá Việt Nam. Từ trước đến nay chúng ta đi dự mà chưa có trận thắng nào. U19 của chúng ta đã thật sự làm bóng đá VN có bước tiến, động lực mới. Tôi đã muốn gửi lời chúc mừng họ ngay khi trọng tài thổi hồi còi cuối cùng".

Nhận xét về cục diện trận đấu đêm qua, HLV Lê Thụy Hải cho rằng Việt Nam đã chiến thắng nhờ tuân thủ chặt chẽ đấu pháp nhưng vẫn có sự thoải mái và cả may mắn.

"Bóng đá thì có lúc tốt lúc chưa. Bahrain hôm qua cầm bóng nhiều hơn mình, nhưng khéo léo, nhạy cảm trong dứt điểm thiếu. Họ có cơ hội nhưng không giải quyết được vấn đề. Họ căng cứng khi đá ở sân nhà, sức ép lớn.

Tâm lý họ không thoải mái bằng mình. Vào đến đây đã là rất tốt rồi. Các em vào Tứ kết là tuyệt vời. Các em thoải mái hơn nhưng vẫn tuân thủ cách chơi. Tiến Dũng – Trọng Đại đá tiền vệ trụ, rất chặt chẽ dù chưa tổ chức tốt.

Bàn 72 của Trần Thành rất ngẫu hứng, đá ngay không dễ đâu. Tốc độ lên, bóng tạt sang, chân trái chéo sang, không dễ, cầu thủ hay không làm được.

1 là hay, 2 là ngẫu hứng 3 là tuân thủ đấu pháp, phải giải quyết đi, không ăn thì còn lùi về. Và các em đã làm được điều đó, vừa tuân thủ chiến thuật vừa ngẫu hứng, tự tin, mạnh dạn".

U19 châu Á: Việt Nam 1-0 Bahrain

Nói kĩ hơn về tâm lý của U19 Việt Nam, ông Hải cho rằng nếu cứ tiếp tục duy trì sự thoải mái thì chức vô địch cũng nằm trong tầm tay.

"HLV làm tâm lý là 1 phần nhưng cũng do trạng thái cầu thủ thỏa mãn rồi, không còn gì để mất. Qua nhiều lứa U19 dự giải châu Á hầu hết không thắng được trận nào. Nên các em cực kì tiến bộ, cần đánh giá cao ở lứa tuổi này.

Các em ra sân rất thoải mái, nếu có thua cũng không mất gì cả. Trong giải U19 châu Á, không đội nào bằng mà đều cao hơn chúng ta.

Nhưng nếu các em thoải mái, chơi tự nhiên, ngẫu hứng, chấp hành đấu pháp toàn đội, phòng ngự chặt thì chưa biết chừng. Điều gì cũng có thể xảy ra kể cả chức vô địch. Nhưng với điều kiện như vừa nói.

Chứ nếu các em lại suy nghĩ, đặt mục tiêu như trận hòa UAE. Đặt vị thế "chúng ta phải" thì khó vì khả năng chúng ta chưa được như vậy chứ đặt mục tiêu "phải thế này thế kia" thì sẽ khác.

Chúng ta cần nghĩ là "thôi vào đến đây rồi, cũng được dự U20 thế giới rồi, đấy là điều hãnh diện và các em hãy đấu tiếp thanh thản, thoải mái để chuẩn bị cho năm sau" thì lại khác".

U19 Việt Nam đủ sức gây thêm bất ngờ ở VCK U19 châu Á.

Với việc đã lọt vào VCK World Cup U20 tổ chức trên đất Hàn Quốc vào năm sau, thách thức mới lại đặt ra cho U19 Việt Nam và rất cần sự chung tay của VFF cùng các CLB tại Việt Nam.

"Điều này phải có trong kế hoạch lâu dài. Nhưng kế hoạch lâu dài của chúng ta thực tế không có điều này.

Giờ vào World Cup rồi thì chúng ta phải xử lý 1 cách cấp bách. Ví dụ năm 2008, U22 vô địch Merdeka Cup, lần đầu mang cúp vàng về, Việt Nam chưa bao giờ có. Nhưng sau đó, đa số các em ở đội đó còn chơi nhưng nổi bật không có.

Vậy đầu tư cho các em cái gì? Ở VN khó vì hiện nhiều em dự bị hoặc đá đội V-League rồi. Liệu các CLB có thả quân cho các em tập trung không? VFF có tham gia được, có quyền lực không? Chứ không đơn giản.

Còn các em nên được tập trung, đi tập huấn để dự WC U20 đàng hoàng, đĩnh đạc, có chuẩn bị chứ chẳng phải không kèn không trống như lần này".

Sự "vô danh" của U19 Việt Nam càng làm các đối thủ thêm đau đớn khi thua trận.

Nhắc đến việc ít được chú ý ở giải đấu trên đất Bahrain, ông Hải cho rằng ở khía cạnh nào đấy lại là ưu thế và là điều chúng ta cần lưu ý khi sắp tới đá World Cup.

"Năm đi dự Merdeka Cup cũng không kèn không trống. Họ đá ĐTQG mà mình đi U22, đá ở Malaysia mà họ cũng đá CK với mình luôn. Rất giống bây giờ.

Tuy nhiên, một là sự tự ái, nâng cao quyết tâm thể hiện, quan trọng nữa là không có gì để mất, lặng lẽ thì lại làm được. Tung hô quá thì lại mất đi.

Đó cũng là cái các em phải đối mặt ở World Cup sắp tới. Vì thế đừng đặt vấn đề "phải" vì các em chưa đến cái tầm để áp đặt. Phải để các em thoải mái nhưng vẫn tập trung, nâng cao lên tầm nữa. Còn nếu ở tầm này thôi thì sẽ đi xuống".

Xen giữa những thành tích sáng chói của U19 Việt Nam trên đất Bahrain có khá nhiều ý kiến bàn luận. Có những ý kiến cho rằng tại sau U19 VN có thành tích thế mà thời gian qua nền bóng đá nước nhà bị xem là "xuống đáy".

"Việc bóng đá VN xuống đáy thì thời gian qua nói nhiều, chủ yếu là ở V-League hoặc U19 VN đá sân Hàng Đẫy mà còn vắng hoe. Rồi những người trực tiếp làm bóng đá và NHM rất bất bình về Liên Đoàn.

Nhưng ý nghĩa lịch sử không phải như vậy. AFF Cup 2008, trước đó chúng ta thua 10 trận nhưng rồi vô địch cùng ông Calisto. Bóng đá làm bất ngờ, người ta muốn đến xem.

U19 Việt Nam của chúng ta tiến bộ từng ngày. Ba trận vòng bảng, 1 thắng rồi sau đó hòa và hòa. Chúng ta nói may mắn, nhưng trận gặp UAE họ cầm bóng nhiều nhưng không nguy hiểm. Cự ly chúng ta chặt chẽ, đấu pháp hợp lý.

Anh Tuấn dám đưa anh Đại đá tiền vệ trụ, đó là sự tiến bộ. Còn đánh giá chung chung rất khó, phải dựa vào thành tích".

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/hlv-le-thuy-hai-vo-dich-chau-a-a-co-the-lam-chu-20161024094921674.htm