HLV Hoàng Anh Tuấn, người đàn ông... đức hạnh!

Những ngày qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đang được ca ngợi như người hùng khi đưa đội tuyển U19 Việt Nam lọt vào trận bán kết giải vô địch U19 châu Á. Đồng nghĩa là một trong bốn đội bóng mạnh nhất của châu lục đoạt vé chính thức đến World Cup U20 diễn ra vào năm sau tại Hàn Quốc. Thế nhưng phía sau những ồn ã của lời tung hô, không nhiều người biết trong người đàn ông ấy là nỗi cô đơn, dù đôi lúc bạn bè thân thiết hay đùa “Hoàng Anh Tuấn là người đàn ông... đức hạnh”.

Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy

Ngày đội tuyển U19 Việt Nam trở về nước sau khi tham dự vòng chung kết châu Á 2016 tại Bahrain, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được chào đón như những người hùng tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Sau đó, quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức một buổi lễ mừng công để đón mừng chiếc vé đầu tiên có mặt ở World Cup của bóng đá Việt Nam. Buổi tiệc chiều hôm ấy rộn tiếng cười, những lời tung hô, cùng cơn mưa tiền thưởng và rất nhiều lời hứa hẹn từ các quan chức bóng đá Việt Nam về chuyện sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn để tham dự giải U20 thế giới vào năm sau...

Tàn cuộc vui chóng vánh, HLV Hoàng Anh Tuấn đã kéo trợ lý và vài người bạn thân thiết ra một quán quen ở Sài Gòn. Chỉ ở đây, anh mới thật sự trải lòng về hành trình vừa qua của chính mình và các học trò trên đất Bahrain.

Ở đấy, mọi người đã nhắc đến những ngày chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á, một giải đấu mà “chỉ có kẻ thần kinh mới nghĩ đội U19 Việt Nam đoạt vé đi vòng chung kết U20 thế giới” như lời thổ lộ của chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Cũng đúng thôi, bởi chỉ trước đó ít ngày, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã bị chỉ trích thậm tệ tại giải vô địch U19 Đông-Nam Á 2016 diễn ra ngay trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), dẫu họ vẫn đoạt chiếc HCĐ. Thậm chí đã có ý kiến đòi sa thải HLV Hoàng Anh Tuấn...

Cũng chính điều ấy đã nhắc HLV Hoàng Anh Tuấn nhớ lại thời điểm sau AFF Cup 2012 cách đấy bốn năm, lúc ông còn làm trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng ở ĐTQG. Lần đó, sau vòng bảng không thành công trở về từ Thái Lan, ban huấn luyện của tuyển Việt Nam đã phải nhận những lời chỉ trích thậm tệ từ lãnh đạo VFF. Giờ đây, cũng chính những con người ấy lại đang tung hô nhiệt tình...

HLV Hoàng Anh Tuấn triết lý: “Trong bóng đá khoảng cách giữa tội đồ và người hùng mong manh lắm. Ba tuần trước đội tuyển U19 đã đón nhận những lời chỉ trích, nhưng giờ đây chúng tôi lại được tung hô lên mây. Làm bóng đá quá lâu nên tôi đủ tỉnh táo để giữ cân bằng cho bản thân và cho chính các học trò của mình. Nói chung, cứ mưa lúc nào thì mát mặt lúc ấy thôi, đừng suy nghĩ nhiều, vì mệt mỏi lắm!”.

Những nỗi nhớ không thể gọi tên

Không nhiều người biết, khi đội tuyển U19 Việt Nam thắng chủ nhà Bahrain 1-0 ở trận bán kết và chính thức đoạt chiếc vé đến vòng chung kết U20 thế giới năm 2017 tại Hàn Quốc, người mà HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn khao khát chia sẻ đầu tiên là mẹ của anh. Thế nhưng hôm ấy trận đấu đá xong đã nửa đêm về sáng (theo giờ Việt Nam), nên anh đã phải nén lại vì không muốn phá giấc ngủ của mẹ. Chờ đến sáng, Hoàng Anh Tuấn gọi về cho mẹ với giọng nghèn nghẹn: “Mẹ thắp cho ba nén nhang giúp con. Mẹ nói với ba, thằng Tuấn đã đưa đội U19 Việt Nam đoạt vé đến World Cup rồi”. Rồi anh òa lên như đứa trẻ khiến mẹ anh phải kinh ngạc: “Sao con khóc vậy, có việc gì à?”.

Hoàng Anh Tuấn thổ lộ: “Tôi rất hiếm khi rơi nước mắt, nhưng hôm ấy nói chuyện với mẹ không hiểu sao tôi lại bật khóc. Thật sự mẹ tôi không biết nhiều lắm về công việc của tôi, và tôi cũng không muốn chia sẻ nhiều vì sợ mẹ lo lắng. Từ ngày ba tôi mất, mẹ luôn là người chăm sóc cho tôi và các con để tôi yên tâm với công việc của mình. Vậy nên khi giành được chiếc vé đến World Cup U20, người tôi nhớ đến và muốn chia sẻ đầu tiên là mẹ, dẫu có thể bà cũng không biết chiếc vé ấy quan trọng đến thế nào với tôi và bóng đá Việt Nam”.

Nghe những tâm sự của HLV Hoàng Anh Tuấn, tôi đã rất hiểu và chia sẻ, bởi sau những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, vị HLV của đội tuyển U19 Việt Nam giờ đang trong cảnh “gà trống nuôi con”. Do công việc phải xa nhà thường xuyên, nên mẹ anh đã thay thế chăm sóc cho gia đình nhỏ để cậu con trai an tâm với công việc. Vì vậy, những lúc trở về nhà tại thành phố Nha Trang, HLV Hoàng Anh Tuấn luôn muốn dành tất cả thời gian cho gia đình.

“Những lúc có mặt ở nhà, tôi luôn cố gắng dậy sớm để đưa các con đi học và đón chúng về. Sau đó nấu những món ăn mà mẹ tôi và các con yêu thích. Còn những lúc xa nhà, tôi luôn gọi điện về cho mẹ và trò chuyện mỗi ngày với các con. Dẫu đã có mẹ thay tôi chăm sóc các cháu rất tốt, nhưng tôi luôn muốn các con hiểu rằng tôi luôn yêu thương quan tâm đến chúng, có điều do công việc nên tôi không thể thường xuyên gần chúng như những ông bố khác”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Sau đêm ngồi cùng chúng tôi ở Sài Gòn, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục di chuyển ra Hà Nội tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho chuyến sang Vũ Hán (Trung Quốc) thi đấu giao hữu, cũng không thể về Nha Trang thăm gia đình. Đã ba tháng HLV Hoàng Anh Tuấn vắng nhà, điều ấy khiến chúng tôi không khỏi ái ngại, bởi những ai thân với anh đều biết Hoàng Anh Tuấn vô cùng tỉ mẩn trong việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình, nên nhiều người vẫn thường trêu đùa anh là “người đàn ông... đức hạnh”.

Cách đây vài ngày, từ Hà Nội gọi vào cho tôi sau một hồi trò chuyện thăm hỏi, HLV Hoàng Anh Tuấn chợt thốt: “Tôi nhớ nhà quá. Chiều nay tự tay nấu ăn, tự dưng tôi ao ước giá có mẹ và các con của tôi ở đây để gia đình cùng nhau quây quần bên bàn ăn. Tối qua gọi về nhà, con gái chợt hỏi: Con nhớ ba quá, chừng nào ba mới về? Nếu không cố gắng kiềm nén, có lẽ tôi đã rơi nước mắt trước mặt con!”.

Phía sau ánh hào quang, nào ai biết có những nỗi nhớ không thể thốt bằng lời...

Ra sân là phải có khát khao!

HLV Hoàng Anh Tuấn đến với bóng đá sau khi học hết lớp 9 và người hướng dẫn những bài vỡ lòng của bóng đá cho anh là HLV Nguyễn Hồng Quang. Tuy nhiên, người để lại dấu ấn và ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Hoàng Anh Tuấn lại là HLV Luciano de Abreu (Brazil), người từng dẫn dắt đội K.Khánh Hòa năm 2003 và HLV Hoàng Anh Tuấn khi ấy là trợ lý của ông. Chính vị HLV này là người dạy ngoại ngữ cho HLV Hoàng Anh Tuấn và chỉ anh rất nhiều bài học trong công tác huấn luyện.

Ấn tượng lớn nhất của HLV Hoàng Anh Tuấn với người thầy của mình chính là sự tử tế. HLV Hoàng Anh Tuấn kể lại, ông thầy người Brazil thường xuyên lấy tiền lương của mình để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn chung quanh mình. Vì vậy sau này khi làm HLV trưởng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cố gắng truyền lửa cho các học trò như người thầy người Brazil của mình ngày xưa. Đặc biệt, anh luôn mong muốn các cầu thủ khi ra sân phải có sự khát khao và đấy là tiêu chí đầu tiên HLV Hoàng Anh Tuấn đặt ra cho các học trò.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/hangthang/the-thao/item/31376802-hlv-hoang-anh-tuan-nguoi-dan-ong-duc-hanh.html