HÌNH BÓNG THÂN THƯƠNG: Lấy chồng xa...

Trước khi lấy nhau, chị tuyên bố rõ ràng: Nhà em chỉ có bốn chị em gái, nên chúng em đã bàn nhau dù sau này lấy chồng, năm nào cũng phải cắt cử một đứa về quê ăn tết với bố mẹ. Nên theo chu kỳ, 4 năm một lần em sẽ về ăn tết bên nhà ngoại. Anh đồng ý thì mình cưới, không thì thôi. Anh cười tươi: nhà em cũng là nhà anh mà. Yên tâm.

Cưới xong, ngay tối thứ 2 ở nhà chồng, chị đã giục anh xin phép bố mẹ chuyện này giúp mình. May là bố mẹ chồng cũng thấu hiểu hoàn cảnh lấy chồng xa của chị nên vui vẻ đồng ý. Chẳng gì thì mẹ chồng cũng là đồng hương với chị. Ngay từ hồi mới yêu nhau, trong những lần về chơi nhà anh chị đã được mẹ chồng thủ thỉ nhiều chuyện, trong đó có nỗi khổ của việc con gái đi lấy chồng xa. Có khi mấy năm bà mới về quê ngoại một lần vì công việc thì bận rộn, đường xá xa xôi, thêm chứng say xe ô tô nên có khi về thăm quê được 3 ngày thì bà dành đến 2 ngày ở nhà nghỉ lấy lại sức. “Bố mẹ còn ít gặp, nói gì đến anh chị em hay họ hàng. Rồi gia đình có công có việc mà mình không về được cũng áy náy lắm nhưng chẳng biết làm thế nào”. Mẹ chồng chị đã từng tâm sự như thế. Rồi như vào ngày lễ tết Rằm tháng 7, Tết trung thu, Tết độc lập… ở quê chồng chị tổ chức rất lớn. Nhà nào cũng phải tự tay gói một số loại bánh như: bánh hỏi, bánh gai, bánh uôi, bánh ướt, bánh tẻ… để cúng ông bà, tổ tiên. Vậy là phải học làm, và mỗi lần làm rất nhiều (có khi ăn thay cơm) nên nếu chỉ một mình cô con dâu mới xoay trần với đống bánh chắc cũng mướt mồ hôi. Rồi chuyện làm quen với tất cả các nhà trong làng với mấy trăm con người, nhớ tên tất cả trong một thời gian ngắn và nhiệt tình tham gia các buổi nấu cỗ tập thể trong đám hiếu hỉ nào đấy… Tất cả thử thách ấy khiến cho một cô gái có tiếng là khéo léo và đảm đang như mẹ chồng chị cũng phải mất một thời gian để thích ứng được. Thêm nữa, bà nội của chồng chị thuộc hàng khó tính nên cũng khổ cho các cô con dâu. Trong khi những người khác có thể tìm lời khuyên ở bố mẹ đẻ, hay chí ít cũng tìm được người để tâm sự thì mẹ chồng chị chỉ biết chịu đựng một mình, thỉnh thoảng bà mới tâm sự cùng chồng vì sợ chồng ở giữa khó xử… Có thể một lúc nào đó con sẽ cảm thấy mình đang “đơn thương độc mã” giữa những người bên gia đình nhà chồng. Nhưng, bằng những kinh nghiệm và thực tế mẹ đã trải qua, mẹ sẽ cố gắng để con không khi nào cảm thấy xa lạ với gia đình mình, mẹ chồng chị dịu dàng nói. Còn chị thì tin chắc rằng câu ca ngày xưa: “Con gái mà lấy chồng xa…” đã không thực sự đúng với bản thân mình. Bởi chị may mắn có được một người mẹ chồng tuyệt vời. T.H

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=18649&menu=1434&style=1