Hình ảnh tàu điện ngầm ở New York thập niên 1970

Những hình ảnh có phần xấu xí trên những toa tàu điện ngầm ở New York thập niên 1970 được tái hiện qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Erik Calonius.

Người đàn ông quay mặt sang hướng khác khi một tàu điện ngầm ở New York tới trạm ga.

Người phụ nữ ngáp trên tàu điện ngầm. Đi tàu điện ngầm ở New York năm 1970 chỉ mất 30 xu/vé, tăng gấp đôi so với giá trước đó.

Giá vé có thể rẻ hơn, nhưng các tàu điện ngầm ở thành phố New York cũng tiềm ẩn các mối nguy hiểm vào thời kỳ đó.

Năm 1975, các du khách tới các sân bay ở New York đều nhận được lời cảnh báo rằng không nên đi tàu điện ngầm dưới bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhiều vụ trộm cắp xảy ra trên các toa tàu điện ngầm.

Để ngăn chặn nạn trộm cắp, cảnh sát khuyến cáo các nhà ga cho tàu hoạt động từ 20h tối hôm trước tới 4h sáng hôm sau để dễ dàng theo dõi.

Dẫu rằng vậy, nhưng nhiều vụ ăn cướp và tấn công vẫn xảy ra trên tàu điện ngầm.

Thập niên 1970 là thời đại của tranh graffitti xuất hiện nhiều tàu điện ngầm New York.

Những hình ảnh sơn graffiti bên ngoài một toa tàu điện ngầm.

Hàng loạt chữ viết bằng graffiti xuất hiện tràn lan.

Hình ảnh hành khách ngồi trong tàu điện ngầm.

Tháng 12/1977, một chiến dịch trấn áp tội phạm lan tràn trên tàu điện ngầm dẫn tới việc bắt giữ 200 nghi phạm trộm cắp.

Người phụ nữ đứng đợi tàu điện ngầm tại một nhà ga ở New York.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/hinh-anh-tau-dien-ngam-o-new-york-thap-nien-1970-768664.html