Hình ảnh tàn khốc trong cuộc chiến ở Yemen

Hình ảnh gầy gò của một cô gái 18 tuổi trên giường bệnh ở TP Hodaida đã khắc họa chân thực sự tàn khốc trong cuộc chiến kéo dài 19 tháng ở Yemen.

Saida Ahmad Baghili, 18 tuổi, được đưa vào bệnh viện al-Thawra hôm 22-10. Cô nằm liệt giường và không thể ăn, chỉ sống nhờ uống nước ép trái cây, sữa và trà.

Theo y tá Asma al-Bhaiji, gia đình của Baghili gặp khó về tài chính, thêm vào đó là cuộc chiến đang tiếp diễn ở Yemen khiến cô gái bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Baghili là một trong số 14 triệu người (hơn nửa dân số Yemen) bị thiếu ăn. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc (LHQ) lưu ý rằng cuộc xung đột tại Yemen đã gây ra cái chết của hàng ngàn dân thường, buộc 2,5 triệu người di tản trong năm qua.

Anh họ mang Baghili tới bệnh viện al-Thawra hôm 22-10. Ảnh: REUTERS

Cô không thể ăn mà chỉ uống nước ép trái cây, sữa và trà. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đối mặt chỉ trích vì không chấm dứt hoặc giảm bớt hỗ trợ Ả Rập Saudi, quốc gia ném bom phiến quân Houthi ở Yemen kể từ tháng 3-2015 trong một nỗ lực củng cố vị thế trong khu vực.

Hình ảnh của Baghili là một lời nhắc nhở đau lòng về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia nghèo nhất bán đảo Ả Rập này, nơi ít nhất 10.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến giữa liên minh Ả Rập do Ả Rập Saudi đứng đầu và phong trào Houthi (đồng minh của Iran).

Baghili sống ở làng Shajn, cách Hodaida khoảng 96 km về phía Tây Nam. Cô bắt đầu có dấu hiệu suy dinh dưỡng cách đây 5 năm. Kể từ đó, cô không thể ăn và cổ họng lúc nào cũng đau rát.

Sau khi cuộc chiến ở Yemen bắt đầu, tình trạng của Baghili ngày càng xấu đi vì gia đình cô không có tiền chữa bệnh. Hai tháng trở lại đây, Baghili còn chuyển sang bị tiêu chảy. Hiện cô sống nhờ nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm.

P.Nghĩa (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/hinh-anh-tan-khoc-trong-cuoc-chien-o-yemen-20161027111259568.htm