Hình ảnh đẹp và xúc động trong ngày lễ tri ân

Để tri ân các anh hùng hi sinh vì sự nghiệp dân tộc, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016) Đoàn công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cùng với Đoàn viên thanh niên huyện đã dâng hương tưởng nhớ trong không khí xúc động, nghẹn ngào.

Những hình ảnh đẹp đầy cảm xúc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các thế hệ cha, anh đã ngã xuống vì sự nghiệp dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Thọ hiện có 574 phần mộ, tọa lạc trên vùng đất yên bình của xã Đức Lạc, những ngày này người dâng hương không ngừng nghỉ, là niềm an ủi lớn đối với thân nhân, gia đình những người đã khuất.

Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sỹ.

Trung úy Nguyễn Đô (Bí thư đoàn Công an huyện Đức Thọ) chia sẻ: “Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân luôn dành những tình cảm thiêng liêng nhất để tưởng nhớ, biết ơn những thương binh, liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Để cho mỗi chúng ta có được cuộc sống thanh bình và hạnh phúc ngày hôm nay”.

Những hạt mưa đầu mùa bão, không làm tắt những ngọn nến lung linh. Mỗi bông hoa, mỗi nén hương thắp lên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với các thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống vì sự nghiệp dân tộc.

Tưởng nhớ các cha, anh đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Lung linh ánh nến sưởi ấm hương hồn các cha, anh...

"Đời đời biết ơn các anh hùng liệt sỹ..."

Sự cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là điều vô giá nhất.

Bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các đồng đội trong những ngày linh thiêng này.

Trần Hoàng - Bùi Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hinh-anh-dep-va-xuc-dong-trong-ngay-le-tri-an-d19629.html