Hillary: 'Tôi sẽ trở thành Tổng thống của toàn thể người Mỹ'

Bước vào khán phòng sau lời giới thiệu của con gái Chelsea, Hillary Clinton đã nhận đề cử, chính thức trở thành Ứng viên Đảng Dân chủ.

Hillary: "Tôi sẽ trở thành Tổng thống của toàn thể người Mỹ"

Hillary Clinton đã phải nén cảm xúc khi bước lên bục diễn giả tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ để nhận đề cử, trở thành người đại diện cho Đảng này tham gia tranh cử.

"Với sự khiêm tốn, lòng quyết tâm và sự tự tin vô hạn vào triển vọng của nước Mỹ, tôi xin chấp nhận đề cử trở thành Tổng thống Mỹ của các bạn", bà Clinton nói trong tiếng vỗ tay như sấm dậy của cử tọa tại Philadelphia.

"Trong cuộc bầu cử này, tôi đã gặp rất nhiều người, những người đã thúc đẩy tôi tiếp tục đấu tranh cho sự thay đổi. Và với sự giúp đỡ của các bạn, tôi sẽ mang theo tiếng nói và câu chuyện của các bạn vào Nhà Trắng.

Tôi sẽ trở thành Tổng thống cho Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa và cả những người độc lập.

Cho những người đang đấu tranh, đang nỗ lực và thành công.

Cho những người bỏ phiếu cho tôi, và cả những người không.

Cho toàn thể người dân Mỹ".

"Dù các bạn thuộc đảng nào, hay không thuộc đảng nào đi nữa, nếu bạn có chung những niềm tin này, thì đây chính là cuộc vận động của chính các bạn".

Ta sẽ yêu những gì Trump ghét!

Bà Clinton cũng tận dụng cơ hội này để công kích đối thủ Donald Trump, Ứng viên Đảng Cộng hòa. "Đừng tin những người nói rằng: Chỉ cần mình tôi là có thể sửa chữa được", Hillary nói, đề cập tới lời khẳng định mà ông Trump đã đưa ra trong bài phát biểu nhận đề cử tuần trước.

"Chỉ cần mình tôi là có thể sửa chữa được - Đó chính là những gì Donald Trump nói tại Cleverland. Và những lời ấy đúng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho chúng ta. Có thật là thế không? Có thật là sửa chữa được một mình không?

Phải chăng ông ta đã quên?

Quên những người lính đang ở ngoài mặt trận. Những người cảnh sát, lính cứu hỏa đang lao mình vào chốn hiểm nguy. Những y bác sĩ đang chăm lo cho chúng ta. Những nhà giáo đang cố gắng đổi thay cuộc sống. Những doanh nhân nhìn thấy tiềm năng trong mọi vấn đề. Những người mẹ mất con trong bạo động và đang cố gắng gây dựng các phong trào để những đứa trẻ khác được an toàn.

Ông ta đã quên từng người một trong chúng ta.

Người Mỹ không nói:"Chỉ mình tôi mới có thể sửa chữa được".

Chúng ta nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa".

Và có lẽ lời chỉ trích sâu sắc nhất bà Clinton đưa ra tối 28/7 là nhằm vào tính khí của Donald Trump khi bà cho rằng, ông ta là một con người "nhỏ nhặt" "dễ chạm tự ái và sợ hãi", một nhân vật mà sau cùng sẽ là ngọn nguồn của chiến tranh.

"Một người mà bạn có thể bẫy bằng một dòng tweet", Clinton nói, "không phải là người ta có thể tin tưởng trao vũ khí hạt nhân".

Bỏ phiếu "cùng" Bernie Sanders

Trong khoảnh khắc lịch sử của Đảng Dân chủ, bà Clinton nhận mình là đại diện của sự lãnh đạo ổn định cho một đất nước đang lo lắng và cần được trấn an.

Bài phát biểu trước cử tọa ở Philadelphia tối 28/7 được CNN đánh giá là đặc biệt quan trọng bởi cho tới nay, bà Clinton vẫn chưa khơi gợi được sự nhiệt tình của những người ủng hộ như Donald Trump đã làm bằng cách khai thác sự bất mãn đối với hướng đi của đất nước.

Clinton thừa nhận, nhiều người không hiểu rõ con người bà và nhấn mạnh, bà cũng rất vất vả khi bộc lộ nội tâm của mình trước công chúng.

"Nói thật là, suốt những năm tháng phục vụ công chúng, phần 'phục vụ' luôn dễ dàng với tôi hơn phần 'công chúng'".

Nhắc lại quan điểm lạc quan của Tổng thống Obama về tương lai, bà Clinton đã vẽ một bức tranh đầy hi vọng cho nước Mỹ.

Liên quan tới chủ đề của hội nghị "Cùng nhau mạnh mẽ hơn" (Stronger Together), Clinton hối thúc người dân công nhận những giá trị chung của dân tộc trong một thông điệp, không chỉ nhắm tới Đảng Dân chủ đang chia rẽ vì sự thất bại của Bernie Sanders trong cuộc bầu cử, mà nhắm tới toàn bộ đất nước.

Bà Clinton cũng cố gắng xoa dịu những người ủng hộ Bernie Sanders. "Tôi muốn các bạn biết, tôi đã nghe thấy tiếng lòng của các bạn. Mục tiêu của các bạn cũng là mục tiêu của chúng tôi".

Và có vẻ thông điệp của Clinton đã chạm tới trái tim nhiều người ủng hộ Bernie Sanders. Samantha Herring, cử tri Florida cho biết: chị đã quyết định bầu cho Clinton dù ủng hộ Sanders.

"Khó khăn không à? Có chứ. Tôi yêu mến Bernie nhưng chính vì thế, tôi sẽ bầu cho Hillary", Herring nói. Trên tay chị là tấm biển "Ông ấy có tình cảm của tôi, còn bà ấy có phiếu bầu".

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/hillary-toi-se-tro-thanh-tong-thong-cua-toan-the-nguoi-my-20160729121106038.htm