Hiệp sĩ truy đuổi như phim để bắt kẻ trộm xe SH

Phát hiện có lực lượng truy bắt, tên trộm cùng đồng bọn lao nhanh trên đường, liên tục ném mũ bảo hiểm và đạp xe.

Sáng 25-7, Công an xã Phú Chánh (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Công Dũng (25 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Hải (Đội Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) cùng các “hiệp sĩ” đang tuần tra trên các tuyến đường thuộc phường Phú Hòa thì nhận được cuộc điện thoại của anh Lê Quang Vinh (tạm trú xã Phú Chánh) báo mất chiếc xe SH màu xám anh để trong nhà.

Ngay lập tức nhóm “hiệp sĩ” phân công truy tìm. Sau khoảng 10 phút, khi đến tuyến đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn với DT743 thì nhóm anh Hải gặp một thanh niên chạy xe có đặc điểm, màu xe, biển số giống với xe anh Vinh báo mất nên tổ chức truy đuổi.

Nghi can bị nhóm "hiệp sĩ" bắt giữ cùng tang vật.

Lúc này đồng bọn tên trộm chạy xe Exciter 150 luôn ép sát dùng chân đạp xe một “hiệp sĩ” khiến anh bị ngã. Nghi can chạy xe SH tăng tốc liên tục lạng lách, đánh võng để cản địa cho đồng bọn hòng tẩu thoát. Cuộc truy đuổi gắt gao trên cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn với tốc độ hơn 100 km/giờ.

Để tìm đường tháo chạy, hai nghi can dùng nón bảo hiểm ném về phía lực lượng truy đuổi, sẵn sàng đạp xe khi có người áp sát. Cuộc truy bắt hàng chục kilomet thì nhóm anh Hải cũng ép xe bắt tên chạy SH. Đồng bọn của tên này chạy thoát.

Trên đường áp giải về Công an xã Phú Chánh, Dũng gợi ý đưa cho nhóm “hiệp sĩ” 250 triệu đồng để được tha nhưng bị từ chối.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hiep-si-truy-duoi-nhu-phim-de-bat-ke-trom-xe-sh-717248.html