"Hiệp sĩ" 5 giờ bắt 2 vụ trộm

GiadinhNet - Chỉ trong 5 giờ đi tuần, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương đã bắt hai vụ trộm.

Tên Hùng tại cơ quan công an

Lúc 17 giờ ngày 29/12, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đào Minh Hải phối hợp với bảo vệ dân phố phường Phú Hòa đi tuần tra trong khu vực thì phát hiện 2 đối tượng đi xe Exciter mang biển kiểm soát 61U2 – 7289 có dấu hiệu khả nghi.

Khi đến trước nhà số 61 đường Đ1, thấy chiếc xe Sirius mang BKS 93Z1 - 1679 của chị Nguyễn Thị Thu (ngụ Đồng Xoài, Bình Phước) dựng trước nhà, người thanh niên ngồi sau nhảy xuống dùng đoản bẻ khóa xe thì anh em liền lao vào khống chế. Hắn vứt xe chạy bộ khoảng 50 mét thì bị bắt.

Tại công an phường Phú Hòa, tên trộm khai nhận là Hà Hữu Hùng - Sinh năm 1987, quê Nghệ An, tạm trú tại thị xã Dĩ An (Bình Dương).

"Hiệp sĩ" đang "dẫn độ" nữ trộm về Công an phường Phú Cường

Lúc 21 giờ cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Đại, Nguyễn Tấn Giàu, Đào Minh Hải tiếp tục đi tuần tra thì phát hiện 2 phụ nữ đi xe Mio chạy vào chợ Thủ Dầu Một. Một người phụ nữ phát hiện chiếc xe đạp điện của em Võ Thị Mỹ Hằng (SN 1993, sinh viên trường Đại học Bình Dương) không ai trông giữ liền lại dắt đi.

Chạy được khoảng 1 km thì bị các anh khống chế giao cho công an phường Phú Cường. Tại đây, nữ trộm xe khai nhận tên Lê Thị Thu Vân - Sinh năm 1981, ngụ Thừa Thiên - Huế, hiện tạm trú ở cầu Móng, quận 1, TPHCM).

Nữ trộm còn thừa nhận thêm, mỗi ngày lên Bình Dương trộm trung bình 2 chiếc xe đạp điện, bán được 4 - 5 triệu đồng. Cả hai vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Du Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hiep-si-5-gio-bat-2-vu-trom-20121229111549650.htm